Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2021] Bà Phó Quế Hoa ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã qua đời chỉ sau hai tháng bị giam trong Nhà tù Nữ Cát Lâm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 7 năm 2021, bà Phó được đưa đến Bệnh viện Số 1 của Đại học Cát Lâm cấp cứu và đã qua đời ngay sau đó. Nguyên nhân chính thức gây tử vong là do xơ gan. Tuy nhiên, chính quyền từ chối cho gia đình gặp bà trước và sau khi bà qua đời. Được biết các quan chức nhà tù đã nhiều lần yêu cầu các lính canh tù và tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà Phó ký vào các bản tường trình nói rằng bà Phó chết vì bệnh tật, để trốn tránh trách nhiệm về cái chết của bà.

Nhà tù Nữ Cát Lâm khét tiếng là nơi bức hại học viên Pháp Luân Công trong suốt hai thập kỷ qua. Theo thông tin hiện có do Minghui.org thu thập, ít nhất 29 học viên Cát Lâm đã chết do bị ngược đãi tại nhà tù, và nhiều người khác đang bị ngược đãi về thể xác và lăng mạ hàng ngày.

Bà Lý Thông ở huyện Nông An bị nhốt trong phòng vì không từ bỏ Pháp Luân Công và không được phép ăn, uống, sử dụng nhà vệ sinh, hoặc ngủ. Có lần, bà chạy ra hành lang và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Vài tù nhân đã kéo bà vào phòng vệ sinh, nhét giẻ vào miệng ấn đầu bà vào nhà vệ sinh. Một lần khác vào mùa đông, họ lột trần và đánh đập bà. Vào giữa mùa đông, bà bị bỏ lại trong một căn phòng mở cửa sổ và không được mặc quần áo.

Bà Tào Diễm Phân bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, và sau đó bị kết án bảy năm tù. Vì không từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mỗi ngày trong thời gian dài với hai bàn tay đặt lên đầu gối mà không được cử động, nếu không, bà sẽ bị trừng phạt. Việc ngồi một tư thế như vậy trong thời gian dài dẫn đến vùng mông của bà bị sưng đỏ, phồng rộp, mưng mủ, chảy máu và nhiễm trùng vùng xương chậu. Nó cũng khiến bà bị tăng huyết áp và phù cẳng chân và bàn chân nghiêm trọng.

Sau tám tháng, bà Tào vẫn không khuất phục trước yêu cầu từ bỏ đức tin của nhà tù. Bà không được phép ăn, uống, sử dụng nhà vệ sinh hoặc ngủ. Sức khỏe của bà quá yếu nên nhà tù không dám cho gia đình vào thăm bà. Sau đó, bà bị chuyển đến một phòng giam khác, nhưng vẫn bị các tù nhân khác hành hạ thể xác và buộc phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài.

Theo những người biết về sự việc của bà, các học viên Pháp Luân Công tại khu 8 của Nhà tù Nữ Cát Lâm đang bị bức hại nghiêm trọng nhất. Họ bị buộc phải thức dậy vào lúc 4 giờ sáng và bị cưỡng chế tham gia buổi tẩy não cả ngày ngoại trừ thời gian ăn và ngủ. Nhiều học viên cao tuổi phát triển chứng tăng huyết áp do áp lực về tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/8/434506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/4/197977.html

Đăng ngày 09-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share