Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-12-2021] Gần đây, bà Viên Ngọc Cần, 60 tuổi, một cư dân thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đang điều trị y tế ở bệnh viện, đã bị đưa trở lại nhà tù để thụ án bốn năm vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 7 năm 2019, bà Viên bị bắt và đưa đến Trại tạm giam Yên Đài. Sau khi việc bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 10 tháng 8, gia đình đã thuê luật sư cho bà, tuy nhiên luật sư đã bị cảnh sát ngăn cản và không gặp được bà.

Vào đầu tháng 11 năm 2019, bà Viên bị gãy cổ tay ở trong trại giam. Gia đình và luật sư đã nộp đơn đề nghị để bà được tạm tha điều trị y tế. Từ Văn Nghiệp và Quách Phúc Đoái của Văn phòng An ninh Nội địa đã đến trại tạm giam để điều tra. Khi biết việc bà Viên nói chuyện với các tù nhân về Pháp Luân Công, họ đã từ chối đơn đề nghị của gia đình.

Nhiều tuần sau, Viện Kiểm sát Thành phố Long Khẩu đã trả hồ sơ của bà Viên cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng buộc tội. Từ và Quách đã thu thập thêm thông tin về bà và đệ trình lại hồ sơ, lần này viện kiểm sát đã tiếp nhận hồ sơ và truy tố bà. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, Tòa án Thành phố Long Khẩu đã xét xử bà Viện từ xa qua video, và tuyên án bà bốn năm tù giam.

Sau một năm bị giam giữ, bà Viên bị mắc bệnh lao và bắt đầu ho ra máu. Bà đã nôn ra tất cả những gì mình ăn. Cân nặng của bà nhanh chóng giảm từ hơn 68 kg xuống còn 49 kg. Lo sợ bà lây bệnh lao cho các tù nhân khác, trại tạm giam đã đưa bà đến bệnh viện để điều trị. Tuy nhiên, lính canh vẫn còng tay và cùm chân bà vào giường bệnh trong khi bà đang truyền tĩnh mạch.

Khi tình trạng được cải thiện, bà Viên đã được tại ngoại và trở về nhà. Cảnh sát đã nhiều lần cố gắng đưa bà đến Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông, tuy nhiên, nhà tù đã từ chối tiếp nhận do bệnh lao của bà.

Đến ngày 22 tháng 10 năm 2021, trong khi bà Viên vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện, cảnh sát Quách Phúc Đoái đã cưỡng chế đưa bà đến Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Bức hại trong quá khứ

Bà Viên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà tin rằng việc tu luyện đã giúp bà trở nên chu đáo và tốt tính hơn. Hơn mười năm sau khi mẹ chồng qua đời, bà chăm sóc người bố chồng ốm yếu, người cần thụt rửa ruột hàng ngày (lúc đó chồng bà đi làm xa nhà).

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã bị bắt và giam giữ nhiều lần vì kiên định đức tin của mình.

Tháng 3 năm 2000, bà Viên đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt. Bà bị giữ tại văn phòng thôn, bị sốc điện bằng dùi cui điện, bị bức thực bằng rượu và phân. Cảnh sát cũng lột quần áo và giày của bà và để bà ở ngoài trời qua đêm.

Trong năm 2001, bà Viên bị bắt thêm hai lần nữa và bị giam ở trong trại tạm giam Trương Gia Câu. Gia đình đã phải nộp cho cảnh sát 5.000 Nhân dân tệ để bà được về nhà đón Tết Nguyên Đán cùng gia đình.

Vào năm 2002, Phòng 610 Thành phố Long Khẩu (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập đặc biệt để bức hại Pháp Luân Công) đã cố gắng bắt giữ bà Viên tại nơi làm việc của bà để tẩy não. Nhờ sự giúp đỡ của một đồng nghiệp bà đã trốn thoát, nhưng bà không thể quay trở lại làm việc được nữa.

Vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 10 năm 2008, cảnh sát đã đến nhà bà Viên hòng bắt giữ bà một lần nữa. Bà lại trốn thoát được và phải sống xa nhà để thoát khỏi bàn tay cảnh sát. Bố chồng nằm liệt giường và đứa con đang tuổi ăn học của bà bị bỏ lại ở nhà không ai chăm sóc.

Vào năm 2012, một số học viên đã bị cảnh sát giám sát điện thoại di động vì đã đặt hàng hộp đựng đĩa CD theo yêu cầu với một công ty in ở Bắc Kinh. Theo chỉ thị từ Phòng 610 Thành phố Yên Đài và Đội An ninh Nội địa Thành phố Long Khẩu, cảnh sát đã bắt các học viên vốn đã bị theo dõi vào lúc 4 giờ sáng ngày 11 tháng 4.

Lúc 5 giờ sáng ngày hôm đó, chỉ hai giờ sau khi chồng bà trở về nhà sau khi đi làm việc xa nhà hai tháng, một số cảnh sát đã kéo đến nhà bà. Khi bà Viên từ chối mở cửa, cảnh sát đã leo lên ban công của bà trên tầng hai và cố gắng cạy cửa sổ của bà. Bà Viên yêu cầu họ rời đi ngay lập tức và nói rằng hành vi đột nhập vào tư gia của họ là bất hợp pháp.

Trong lúc bế tắc, vài cảnh sát đã trèo vào qua cửa sổ. Khi bước vào, họ mở cửa trước cho bảy cảnh sát khác vào. Bà Viên vẫn cố gắng ngăn cản nhưng họ đã còng tay bà ra sau lưng. Chồng bà cũng cố gắng ngăn cảnh sát lại nhưng không thành công.

Người bố chồng ngoài 80 tuổi vừa mới ra viện vài ngày, đang run rẩy vì sợ hãi khi chứng kiến cảnh sát đã khám xét nhà. Họ thậm chí còn đột nhập vào phòng con của bà Viên và tịch thu một máy tính xách tay dùng cho việc học. Phòng của bố chồng bà Viên cũng bị khám xét. 7.800 Nhân dân tệ tiền mặt mà ông đã dành để chi trả chi phí y tế, cũng như tiền mặt trong ví của bà Viên, giấy tờ tùy thân, điện thoại di động, sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, đều đã bị lấy đi.

Bà Viên sau đó đã trốn khỏi đồn công an và buộc phải sống xa nhà một lần nữa.

Đến tháng 9 năm 2015, bà lại bị bắt và giam giữ trong 10 ngày vì đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản, vì đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công.

Vào đầu năm 2016, hai cảnh sát mặc thường phục đã chặn bà Viên trước nhà để xe và tìm cách bắt bà vì tội cung cấp chỗ ở cho các học viên Pháp Luân Công cơ nhỡ. Mặc dù bà đã trốn thoát, nhưng cảnh sát đã ập vào nhà bà vào ngày 5 tháng 12 năm 2016 cùng với một thợ khóa và bắt giữ bà. Các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Vương Ngọc Thành, Phó Đội trưởng Đội An ninh Nội địa, đã đánh vào đầu và vai của bà Viên bằng một cây vợt bóng bàn và chửi rủa khi bà từ chối trả lời các câu hỏi của ông ta.

Bà Viên bị choáng sau trận đánh đập đó. Bà run rẩy một cách mất kiểm soát và tim đập nhanh. Bà bị bất tỉnh tại trại tạm giam Yên Đài và sau đó được tại ngoại. Cảnh sát tiếp tục theo dõi điện thoại di động của bà và gia đình sau khi bà trở về nhà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/7/434474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/24/197133.html

Đăng ngày 08-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share