Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine

[MINH HUỆ 14-08-2021] Tham gia các hạng mục truyền thông là cách tôi giảng chân tướng cứu chúng sinh và đó là một môi trường quan trọng để tìm ra và tống khứ nhiều nhân tâm cùng chấp trước. Tôi đã thụ ích được nhiều điều không ngờ tới khi phối hợp cùng các đồng tu trong hơn ba năm qua.

Tâm hiển thị

Trong quá trình học thuộc Pháp, khi học đến câu “Tôi có khả năng, là người mạnh hơn.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân), dường như có một sự cộng hưởng rất mạnh mẽ trong tâm tôi như thể đó là một sự bùng nổ trong tâm trí và nhiều quan niệm cùng vật chất xấu ẩn sâu đã bị phơi bày.

Mặc dù trước đây tôi đã đọc câu này nhiều lần nhưng giờ tôi mới có một thể ngộ mới. Tôi ngộ ra rằng ý nghĩ “Tôi có khả năng, là người mạnh hơn” không phù hợp với đặc tính của vũ trụ. Làm sao mà một con người nhỏ bé lại có thể coi mình “là người mạnh hơn” được bởi họ không tạo ra vũ trụ, thời không, vô số sinh mệnh hay giống loài?

Tôi đã từng cho rằng mình không có tâm hiển thị. Nhưng lần này tôi đã tìm thấy chấp trước này ẩn sâu trong bản thân mình.

Tôi không có nhiều kỹ năng. Bằng cấp của tôi thuộc hạng xoàng và tôi cũng không giỏi giao tiếp với người khác. Ẩn sâu trong tiềm ý thức, tôi muốn mình là người có năng lực và giỏi hơn thông qua tu luyện, và nhiều hành động của tôi bắt nguồn từ mong muốn này.

Lấy ví dụ, tôi đã học Pháp tinh tấn bằng cách học thuộc Pháp. Tôi hiểu rằng mình cần phải hướng nội khi gặp mâu thuẫn với người khác. Trong tiềm ý thức, tôi cho rằng mình là một học viên tinh tấn và đạt chuẩn, vì vậy tôi nhất định sẽ viên mãn. Tôi mong muốn thông qua tu luyện sẽ khiến bản thân “rất có khả năng” giống như Thần Phật. Nói một cách khác, tôi đã lợi dụng Đại Pháp để đạt được mong muốn cá nhân của mình, nhưng trên bề mặt tôi lại tỏ ra tinh tấn và nghiêm túc.

Thể ngộ mới này cũng đã giải đáp được một ẩn đố mà tôi đã suy nghĩ trong nhiều năm qua. Tôi đã lảng tránh một nam học viên ngay khi tôi thấy tên của người học viên này. Mặc dù tôi không biết và cũng chưa từng nói chuyện nhưng tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi nghe về anh ấy. Tôi đã từng nghĩ đây là do tâm tật đố và tôi đã rất cố gắng để áp chế cái tâm này nhưng không có nhiều tác dụng.

Sau khi nhận ra và muốn loại bỏ chấp trước hiển thị, khi tôi đọc lại các bài viết của học viên này thì những cảm xúc tiêu cực về người học viên này đã biến mất. Tôi rất vui vì một học viên lại có thể có một bài viết hay đến vậy. Mỗi sinh mệnh đều được Sáng Thế Chủ tạo ra, và mỗi sinh mệnh đều biểu lộ sự rực rỡ của mình theo một cách duy nhất. Tâm từ bi và năng lực của mỗi học viên là được Sáng Thế Chủ ban tặng, và tôi là một trong số họ. Thật hạnh phúc và vinh dự khi được là một sinh mệnh đồng hóa với Pháp.

Thể ngộ mới về hình thức tu luyện của chúng ta

Một ngày sau khi tôi hoàn thành một loạt các bài viết và gửi tới biên tập viên thì tôi được thông báo rằng các bài viết này sẽ được một biên tập viên của một bộ phận khác kiểm tra lại. Tôi cảm thấy không vui bởi tôi sẽ có thêm việc để làm. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là bỏ qua cảm giác khó chịu này, nhưng tôi đã bắt được nó và nhìn lại bản thân xem tại sao tôi lại khó chịu như vậy.

Tối hôm qua, chúng tôi học kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005 tại buổi học Pháp nhóm. Sư phụ đã giảng:

“Một số học viên hễ đâu gặp chuyện phiền phức liền quên ngay mình là người tu luyện, và thấy không vui. Có học viên hễ gặp xung đột mâu thuẫn, kích động tình cảm, liền không vui. Vậy chư vị còn [đang] tu hay không? Người tu luyện là phải xét vấn đề ‘phản’ lại, coi những ma nạn và thống khổ ấy là cơ hội tốt để đề cao, đều là ‘hảo sự’; để chúng đến nhiều, đến mau, thì bản thân đề cao càng nhanh hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Xét lại những ý nghĩ tiêu cực này, tôi nhận ra rằng không phải là người biên tập coi thường tôi hay các đồng tu khác không tin tôi mà đó là một hình thức tu luyện.

Trong kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005, Sư phụ đã giảng, rằng những xung đột mà các học viên gặp phải là giống với những mâu thuẫn của người thường. Những mâu thuẫn này là cơ hội tốt để các học viên đề cao, đạt được thành tựu vĩ đại và chứng thực Pháp.

Bàn giao những bài viết này cho một biên tập viên khác chỉ là chuyện nhỏ. Tôi không vui bởi tôi đã cố tránh gặp rắc rối và đối kháng với bất kỳ khó khăn hay khổ nạn nào. Đó là bởi sự thiếu hiểu biết của tôi về hình thức tu luyện của chúng ta. Trên thực tế, Sư phụ đang giúp tôi gia cường chính niệm thông qua một học viên.

Sư phụ đã giảng:

“Từ bi khán thế giới
Phương tùng mê trung tỉnh”
(Viên Mãn Công Thành, Hồng Ngâm)

Tâm tranh đấu

Tôi luôn tắt video khi tôi gặp các chương trình video được sản xuất bởi một học viên nào đó mặc dù tôi không biết hay chưa từng gặp học viên ấy. Tuy nhiên, một lần khi tôi tắt những video này, tôi đã bắt được ý nghĩ tiêu cực này.

Tôi tìm thấy một ý nghĩ sai lầm ở trong tôi. Ý nghĩ này không muốn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong trạng thái tích cực và tinh tấn. Nó muốn thấy các học viên trải qua khổ nạn. Tôi nhận ra đó là một ý niệm đến từ cựu thế lực bởi chúng coi thường các đệ tử Đại Pháp và chỉ cảm thấy công bằng khi các học viên phải trải qua khổ nạn. Đào sâu hơn, tôi phát hiện ra rằng quan niệm về việc bị đối xử bất công là gốc rễ của tâm tranh đấu.

Tôi đã viết nhiều bài viết về văn hóa truyền thống và đã đọc nhiều câu chuyện có liên quan tới quan niệm tranh đấu này. Tâm tranh đấu có thể dẫn tới nhiều hành vi tà ác như sát sinh, tật đố, đấu với trời, phản bội gia đình và người thân, vị tư, độc ác, oán hận và nhiều tâm khác nữa.

Trong Tây Du Ký có tên yêu quái cửu đầu trùng và cái đầu dẫn đầu chính là quan niệm tranh đấu. Tôi đã sốc khi nhận ra rằng có quá nhiều ý nghĩ xấu phía sau sự tranh đấu. Tôi đã phát chính niệm để giải thể ý niệm xấu có nguồn gốc từ cựu thế lực này. Sau đó tâm tôi lại sáng tỏ và bình yên.

Tôi bật lại video này lần nữa và nhận thấy rằng cô ấy là một người dẫn chương trình rất tốt. Tôi mỉm cười và tiếp tục xem.

Sau sự việc này, tôi mơ thấy một học viên nổi tiếng đã tặng tôi một bức thư pháp viết hai chữ “Kung Fu” bằng tiếng Trung theo kiểu chữ Lệ mà Sư phụ đã từng viết những câu đề tặng. Học viên này nói rằng hai chữ này là do Sư phụ viết. Tôi đột nhiên nhớ ra rằng tôi cũng có một bức như thế ở nhà. Tôi nói với học viên đó rằng bây giờ tôi đã có tận hai chữ “Kung Fu”.

Tôi tin giấc mơ này là một lời động viên của Sư phụ bởi tôi đã thực sự hướng nội, thanh lý trường không gian của bản thân và suy xét những quan niệm người thường.

Những chấp trước này trên bề mặt có thể xuất hiện như những sự việc nhỏ bé. Tuy nhiên, nếu bạn đào sâu hơn, bạn thường có thể tìm ra một chấp trước lớn ẩn bên dưới.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/14/429398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/23/194753.html

Đăng ngày 06-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share