Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2021] Tôi bắt đầu có những triệu chứng cảm mạo nặng hồi tháng Tư năm nay. Mới đầu, tôi cho rằng đó là để tiêu nghiệp và không để ý đến nó lắm. Nhưng mọi thứ dần dần tồi tệ hơn. Tôi bị chảy nước mũi đến mức mà da giộp lên bất cứ chỗ nào nước mũi chảy qua và tôi cũng bị khó thở. Vì đã từng bị viêm xoang nên tôi nghĩ tôi đang trải qua quá trình thanh lý bản thể để loại bỏ đi nguyên nhân căn bản từ gốc rễ. Một tháng sau, da tôi bị phồng giộp cả trong và ngoài mũi. Sau đó nó lan đến môi. Mũi tôi cũng sưng lên. Tôi cố gắng hướng nội và phát chính niệm, nhưng mọi thứ không cải thiện được nhiều.

Tôi có một giấc mơ rất rõ ràng. Gia đình tôi và tôi ở góc phố. Gần nhà chúng tôi có vài cái máy đập. Những cái máy bật lên giống như một cơn bão hút tôi vào. Quần áo của tôi bị hút vào những cái máy. Tôi hét lên trong giấc mơ: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, và ta phủ định tất cả những an bài khác.” Trước khi dứt lời, tôi nhìn thấy vài chiếc ô tô gần chỗ ngã tư bị nổ tung từng chiếc một. Tôi không hiểu sao lại mơ như thế.

Mặc dù miệng của tôi lành lại sau một tháng nhưng mắt của tôi bắt đầu ngứa, sưng và có gỉ. Chồng và con gái tôi thật sự lo lắng rằng tôi có thể bị mù. Tôi cố gắng trấn an họ: “Đừng lo. Đó chỉ là tiêu nghiệp thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Liên tục bị bức hại trên thân thể

Sau khi chồng và con gái tôi đi làm thì tôi đột nhiên nhận ra rằng tà ác đang bức hại tôi bằng cách làm tôi bị biến dạng. Tôi phát chính niệm cường đại. Tôi quyết tâm làm tốt ba việc và đề cao dựa trên Pháp.

Tôi tiếp tục ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp. Việc đeo khẩu trang và kính chống nắng giúp tôi có thể che được cặp mắt sưng và nước mũi chảy.

Tôi cũng bắt đầu bị đau răng. Tôi nói với cái răng của mình: “Ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Sứ mệnh của ta là giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Ngươi không nên can nhiễu ta bằng cách khiến ta đau đớn.”

Mặc dù ngay sau đó tôi hết đau răng nhưng những triệu chứng ở mắt thì ngày càng tồi tệ. Gỉ mắt ngày càng đặc. Chúng dán chặt mắt tôi vào ban đêm và tôi phải dùng tay để mở mắt vào buổi sáng.

Chúng sưng to đến mức tôi chỉ có thể hé mắt một chút xíu. Tôi bắt đầu bị chứng song thị. Ngay khi tôi bắt đầu phát chính niệm hoặc đả tọa thì nước mắt chảy ra. Tôi phủ định bị can nhiễu và tiếp tục phát chính niệm. Tôi cũng bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trong hồi lâu. Tà ác không cách nào có thể làm tôi nhụt chí. Bằng việc kéo dài phát chính niệm và nhẩm chín chữ chân ngôn, mắt tôi đã đỡ phần nào nhưng tôi vẫn cảm thấy đau.

Phân biệt chân ngã với giả ngã do quan niệm hậu thiên hình thành

Một hôm tôi đọc được một bài chia sẻ về chân ngã và giả ngã. Tôi đọc một lần nhưng không hiểu nội dung bài chia sẻ đó lắm. Khi đọc lại một lần nữa, đột nhiên tôi nhận ra một điều-chân ngã đồng hóa với đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, còn giả ngã thì do các quan niệm hậu thiên hình thành.

Tôi nhận ra rằng tà ác đang nắm lấy những quan niệm của tôi và tấn công tôi liên hồi. Các quan niệm hậu thiên xuất ra: “Mình nên chịu đựng nghiệp bệnh, cần phải mất thời gian để tiêu trừ nghiệp bệnh; và các triệu chứng mà càng nặng thì việc thanh lý thân thể càng sâu.”

Tôi nhận ra rằng cựu thế lực ở cao tầng đã bị diệt trừ trong Chính Pháp, nhưng bộ cơ chế mà chúng an bài thì vẫn đang hoạt động. Tôi cần phủ định toàn diện an bài của cựu thế lực. Kể từ đó, khi phát chính niệm, tôi tập trung vào việc thanh trừ bộ cơ chế của cựu thế lực từ vi quan đến hồng quan. Tôi phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, và tôi sẽ không thừa nhận chúng hoặc thụ động chịu đựng chúng.

Nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ trong việc giải thể tà ác, tôi cảm thấy tốt hơn. Dần dần mắt của tôi đã có thể mở ra được. Tôi được khích lệ phát chính niệm nhiều hơn và cường đại hơn. Trong thời gian đó, tôi nghe Pháp hàng ngày và rất tập trung.

Vào ngày 27 tháng 8, chồng tôi và tôi đưa con gái đến một thành phố khác để dự thi. Chúng tôi ở khách sạn. Khi đang nghe các bài giảng Pháp thì tôi cảm thấy có một luồng điện chạy qua tóc tôi. Tôi nhìn vào gương thì thấy mí mắt đã hết sưng. Một tuần sau, vẩy mọc và mắt tôi bắt đầu lành lại.

Ngày 17 tháng 9, tôi thức dậy như mọi khi và phát chính niệm. Ngay khi nhắm mắt lại, tôi cảm thấy một luồng lực kéo mí mắt mở ra và tôi nhìn thấy một bàn tay đang nhổ những cái gai trong mắt tôi ra. Nó dài và có nhánh. Tôi biết Sư phụ đã loại trừ tận gốc rễ vấn đề căn bản của mắt tôi.

Từ tháng Tư đến tháng Chín, tôi đã phải chịu đựng cái đau thân thể ghê gớm, nhưng Sư phụ đã luôn dẫn dắt tôi và chịu đựng thay cho tôi. Tôi chỉ có thể tu luyện bản thân tinh tấn hơn để đền đáp Sư phụ! Con xin tạ ơn Sư phụ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/31/433066.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/1/196820.html

Đăng ngày 05-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share