Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2021] Trong những năm gần đây, ngoài việc tiếp tục bắt giữ, sách nhiễu, cầm tù các học viên Pháp Luân Công, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) còn áp dụng thủ đoạn bức hại tài chính thông qua việc xóa thâm niên công tác đóng bảo hiểm của các học viên hoặc treo lương hưu của họ.

Bốn học viên Pháp Luân Công tại thị trấn Tiền Lương Hồ, huyện Quân Sơn, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam đã bị bức hại tài chính như vậy.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Câu chuyện của bà Triệu Quần Lan

Bà Triệu Quần Lan từng bị chứng đau nửa đầu và đau thắt lưng. Bà cũng hay bị cảm lạnh triền miên và các bệnh nhẹ khác. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 1997, bà đã lấy lại được sức khỏe.

Hai năm sau đó, Pháp Luân Công bắt đầu bị bức hại. Bởi kiên định đức tin của mình, bà Triệu đã nhiều lần bị bắt giữ và hai lần bị giam cầm với tổng thời gian 5 năm. Người chồng đã buộc phải ly hôn với bà.

Trong thời gian thụ án tù, bà phải chịu đựng mùa đông lạnh giá và bị bắt đứng dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè. Bà thường xuyên bị cấm ngủ và bị treo người lên bằng cổ tay. Trước khi được thả, bà đã bị tiêm thuốc độc khiến bà choáng váng, đầu óc mơ màng. Trí nhớ của bà nhanh chóng giảm sút đến mức bà không thể nhớ ra tên của người thân khi trở về nhà.

Do bị tra tấn trong tù, bà phát bệnh tim và cao huyết áp. Trải qua tổn thương về thể xác và tinh thần nên bà không thể làm việc và phải chuyển đến sống cùng mẹ bà sau khi mãn hạn tù.

Khi bà đến tuổi về hưu, em trai bà phải mượn 80.000 Nhân dân tệ để thanh toán bổ sung số tiền bảo hiểm hưởng lương hưu còn thiếu cho bà, để bà có thể được nhận được lương hưu hàng tháng.

Bắt đầu từ tháng 9 năm 2020, Cục An sinh Xã hội huyện Quân Sơn đình chỉ lương hưu của bà mà không một lời giải thích. Sau khi biết được sự việc, bà đã đến cục hàng chục lần để tìm công lý nhưng vô ích.

Cuối tháng 12 năm 2020, bà lại đến Cục An sinh Xã hội Quân Sơn. Hai vị giám đốc ở đó là Hàn Mạnh Liên và một người họ Tiêu khăng khăng cho rằng tổng cộng 15 năm công tác của bà, gồm thời gian trước năm 1996 và khoảng thời gian bà thụ án tù từ năm 2009 đến 2012, tổng sẽ không được tính hưởng lương hưu, dù bà đã làm việc trên 30 năm trước khi về hưu.

Cục An sinh Xã hội nói rằng nếu muốn bắt đầu nhận lại lương hưu, bà phải nộp lại 134.000 Nhân dân tệ lương hưu đã nhận sau khi về hưu và đóng bổ sung cho 15 năm thâm niên bị hủy.

Em trai và gia đình đã giúp bà nộp lại 134.000 nhân dân tệ. Sau đó, Cục An sinh Xã hội đã xác nhận lại thời gian nghỉ hưu và tính lại lương hưu hàng tháng của bà là 1.300 Nhân dân tệ, tức là chỉ bằng một nửa mức hưởng trước đây.

Tuy nhiên, họ cũng không phục hồi chi trả lương hưu cho bà. Bà lại tiếp tục khiếu nại. Trong thời gian đó, hai lần bà thấy hai nhóm người lạ xuất hiện trước cửa nhà bà.

Ngày 9 tháng 10 năm 2021, ba cán bộ Ủy ban khu phố Triều Dương gồm Bí thư Thái Trung Văn, Trưởng Đồn Công an Nghiêm Định Cát và một người khác tên Vương Dĩnh Bình đã đến nhà bà Triệu. Họ chụp ảnh bà và hỏi về lương hưu của bà. Bà đã giải thích cho họ nghe mọi chuyện. Tuy nhiên, sau khi họ ra về thì không có gì thay đổi.

Ngày 2 tháng 11 năm 2021, hai người lạ mặt xuất hiện trước nhà bà. Họ tự giới thiệu một người là La Nhiên Quân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Tiễn Lương Hồ và người kia là Lưu, Giám đốc Văn phòng Kháng nghị. Sau đó trưởng Đồn Công an Nghiêm Định Cát cũng có mặt. Họ cho biết họ đã nhiều lần đến nhà bà nhưng không có ai ở nhà. Bà Triệu thắc mắc rằng bà đã làm gì mà họ lại đến tìm bà như thế. Họ giải thích rằng ông Nghiêm Định Cát đã báo cáo về vấn đề lương hưu của bà nên họ đến để kiểm tra. Giám đốc Lưu chụp ảnh bà nhưng bà phản đối. Chủ tịch La giải thích: “Chúng tôi chỉ đang làm nhiệm vụ, chụp hình để làm bằng chứng là chúng tôi đã đến gặp bà.”

Một lần nữa, bà Triệu yêu cầu phục hồi lại lương hưu cho bà. La Nhiên Quân nói rằng ông ta không có thẩm quyền làm việc đó.

Tại thời điểm viết bài báo này, bà Triệu vẫn chưa được nhận lại lương hưu. Bà Triệu nói rằng bà thật sự lo lắng liệu bà có thể trả được số tiền mà bà đã nợ em trai và họ hàng hay không bởi vì khoản tiền lương hưu hàng tháng 1.300 Nhân dân tệ nếu được phục hồi thì cũng chỉ đủ cho bà trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản và không tiết kiệm được gì mỗi tháng.

Trường hợp bị bức hại tài chính của ba học viên khác

Tương tự như bà Triệu Quần Lan, một học viên Pháp Luân Công khác tại thị trấn Tiền Lương Hồ cũng bị bức hại về tài chính.

Bà Ung Ngọc Liên cũng bị Cục An sinh Xã hội tự ý xóa đi 10 năm trong số 30 năm thâm niên công tác. Bà cũng bị buộc đóng bổ sung 54.000 Nhân dân tệ để được phục hồi lương hưu và mức hưởng hàng tháng bị giảm từ 2.000 xuống còn 1.400 Nhân dân tệ.

Hai học viên khác ở thị trấn Tiễn Lương Hồ cũng bị hủy thâm niên công tác và bị đình chỉ lương hưu. Để được nhận lại lương hưu, họ bị bắt phải nộp lại tiền lương hưu họ đã nhận trong thời gian thụ án tù vì đức tin của mình. Nhà cầm quyền tuyên bố rằng họ không được hưởng phúc lợi hưu trí trong thời gian bị cầm tù. Tuy nhiên, các học viên lập luận rằng luật lao động Trung Quốc không có quy định đó.

Bà Thái Quế Giảo, 71 tuổi, bị đình chỉ lương hưu trong thời gian thụ án 3 năm tù từ tháng 2 năm 2012 đến tháng 2 năm 2015. Tháng 11 năm 2016, bà bị bắt và bị kết án 7 tháng tù giam. Sau khi bà mãn hạn tù, Bành Thường Hoa, Trưởng Phòng 610 Huyện Quân Sơn đã ra lệnh cho Cục An sinh Xã hội đình chỉ lương hưu của bà. Bà đã nhiều lần đến đó để tìm công lý. Năm 2021, Cục An sinh Xã hội đồng ý phục hồi lương của bà. Tuy nhiên, họ đã thu lại của bà 11.000 Nhân dân tệ.

Bà Chu Xuân Tú, 71 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 9 năm 2016 vì đã nói với mọi người về Pháp Luân Công và bị kết án 1,5 năm tù giam. Đầu năm 2020, Cục An sinh Xã hội đình chỉ lương hưu của bà với lý do là bà không được hưởng phúc lợi hưu trí trong thời gian bị cầm tù. Để được phục hồi lương hưu, bà phải nộp lại hơn 20.000 Nhân dân tệ mà bà đã nhận trong 1,5 năm ngồi tù.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại:

La Nhiên Quân (罗然军), Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thị trấn Tiền Lương Hồ: +86-15897303986
Hàn Mạnh Liên (韩孟莲), Giám đốc Cục An sinh Xã hội và Nguồn Nhân lực Huyện Quân Sơn: +86-18873093935
Lưu Tâm (刘心), cán bộ của Cục An sinh Xã hội và Nguồn Nhân lực Huyện Quân Sơn +86-730-8115163

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/10/433469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/18/197037.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share