Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2021] Ông Phan Cần, một kỹ sư cao cấp về hưu 85 tuổi ở Bắc Kinh, đã bị sách nhiễu và nhà ông thường xuyên bị cảnh sát tìm đến trong những năm gần đây vì ông nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại trong 22 năm qua.

Vụ sách nhiễu gần đây của ông Phan Cần bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 năm 2020. Hơn 10 người ở Đồn Công an Bát Bảo Sơn và ủy ban dân cư địa phương đã xông vào nhà ông và lục soát nơi này trong hai tiếng. Họ đã tịch thu của ông các sách Pháp Luân Công, một tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt, ba máy tính xách tay, ba máy in và một máy cắt giấy. Ông đã phản đối việc đột nhập phi pháp này và từ chối ký tên vào danh sách các đồ vật bị tịch thu.

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, một nhóm cảnh sát không rõ danh tính lại lục soát nhà ông Phan mà không có giấy khám xét. Lần này, họ đã tịch thu một máy tính xách tay, một máy in và hơn 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Ngày 1 tháng 10 năm 2021, ông Phan đi tới một điểm du lịch địa phương và bị hai học sinh trung học tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đưa ông đến Đồn Công an Hương Sơn sau khi lục soát người ông và tìm thấy ba tờ tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Một cảnh sát đã giật chìa khoá nhà ông Phan và lục soát nơi ở của ông. Máy tính, máy in và sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, đã bị tịch tu. Cảnh sát dự định giam giữ hành chính ông 14 ngày nhưng không thực hiện do ông tuổi đã cao.

Sau đó cảnh sát đã giám sát ông Phan liên tục cho đến tận ngày 9 tháng 11. Người của ủy ban dân cư đã đến nhà ông Phan hai lần và cố thuyết phục ông ký vào các tuyên bố từ bỏ đức tin, và ông đều từ chối.

Cảnh sát sách nhiễu nhiều hơn

Một trưởng Đội An ninh Nội địa mới cùng ba cảnh sát đã “phỏng vấn” ông Phan vào cuối tháng 10 năm 2021. Người này tự giới thiệu mình đã tốt nghiệp khoa luật của Đại học Bắc Kinh danh tiếng. Anh ta nói: “Nhà nước cấm Pháp Luân Công là phù hợp với quy định của pháp luật. Ông không thể phạm luật, nếu không sẽ bị trừng phạt và gia đình cũng bị liên luỵ.”

Ông Phan trả lời: “Tự do tín ngưỡng của người dân được Hiến pháp bảo vệ. Tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp. Xem ra ông chưa nắm rõ luật. Trái lại, việc hăm doạ của ông hòng khiến tôi từ bỏ tín ngưỡng mới chính là phạm pháp. Ông không nên mù quáng đi theo chính quyền cộng sản bức hại Pháp Luân Công. Thiện ác hữu báo là Thiên lý.”

Thấy rằng không thể thuyết phục được ông Phan nên trưởng đội này đã rời đi.

Trong khi họ đang nói chuyện, hai cảnh sát đã lục soát phòng của ông Phan. Trước khi rời đi, ông thấy họ đã lấy máy tính mới và ổ đĩa của ông mà không cho ông biết.

Ông nói với họ: “Các anh không thể lấy máy tính của tôi.”

Họ khăng khăng: “Chúng tôi chỉ mang nó đi kiểm tra.”

Ngày 9 tháng 11 năm 2021, một nhóm cảnh sát khác và người của ủy ban dân cư đã bắt ông Phan đến ủy ban dân cư để nói chuyện.

Ông Phan nói với họ: “Khi còn trẻ tôi đã làm việc cật lực và không chú ý tới sức khoẻ của mình. Khi ngoài 50 tuổi, tôi bị cao huyết áp. Kể từ bước vào tu luyện Pháp Luân Công tôi đã rất khoẻ mạnh. Giờ đây dù đã gần 90 tuổi, tôi vẫn có thể đi bộ đường dài mỗi ngày. Khi thấy tôi đi bộ trên con đường mòn đó, mọi người khó mà tin được tôi đã ngần này tuổi. Họ hỏi tôi làm cách nào để duy trì sức khoẻ. Tôi luôn nói với họ rằng đó là do tôi tu luyện Pháp Luân Công. Đó chẳng phải là phép màu sao?”

Khi ông Phan đang nói, một cảnh sát họ Lý liên tục lăng mạ ông và Pháp Luân Công.

Ông Phan nói: “Tôi hy vọng anh/chị sẽ trở thành một người tốt và có một tương lai tươi sáng.” Người đó đứng phắt dậy nói: “Tôi là một người tốt.”

Khi họ tiếp tục phỉ báng và vu khống Pháp Luân Công, ông Phan chỉ im lặng. Sau đó họ đưa ông về nhà khi phát hiện ông bị huyết áp cao.

Ông Phan nói với người phóng viên của báo Minh Huệ đang phỏng vấn ông rằng: “Khi còn trẻ tôi đã đi lính và sau khi xuất ngũ tôi cũng là bí thư đảng của nhà máy cơ khí. Qua nhiều thập niên là một đảng viên thâm niên, tôi đã chứng kiến những cuộc vận động chính trị nối tiếp nhau, cũng như bản chất tà ác của chế độ cộng sản. Sau khi về hưu, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và thụ ích rất nhiều từ nó. Tôi hy vọng những ai tin vào tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công của chế độ cộng sản có thể tự mình suy nghĩ về điều này sâu hơn và nhìn thấu những lời dối trá đó.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/6/434438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/19/197045.html

Đăng ngày 30-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share