Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-12-2021] Năm mới đã đến bên thềm. Ngày 18 tháng 12 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto đã tụ họp bên ngoài Tòa Thị chính, biểu tượng của thành phố, để bày tỏ lòng tôn kính và cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ! Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn tu luyện. Họ cho biết họ cảm thấy đặc biệt vinh dự khi được đi theo Sư phụ và nhiều người cho biết quyết tâm trong năm mới của họ là tu luyện vững chắc hơn và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa!

553b5617ee65f302a5d822e78bc75ccb.jpg
Các học viên ở Toronto cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

4c5845039f95a2bb07d4f7c5158971dd.jpg
Các học viên trong Đoàn nhạc Tian Guo cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

4176567b32158464b0799cf78bd20951.jpg
Các học viên tham gia các kênh giảng chân tướng cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Các học viên giảng chân tướng cho mọi người ở Thác Niagara cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

7d4e2cfea24ca75fe2ae4b2b03a8ed4e.jpg
Các tiểu đệ tử cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Các học viên trẻ cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Vinh dự khi được đi theo Sư phụ trong Chính Pháp

78f0af299126d6d4af0fb9cc8416e4b0.jpg
Cô Liêu Hồng (đầu tiên bên phải) cùng gia đình cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Cô Liêu Hồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, cách đây 25 năm. “Cả gia đình tôi đã được Đại Pháp ban phúc và tôi cảm thấy đặc biệt vinh dự khi được đi theo Sư phụ trong Chính Pháp”, cô nói.

“Năm 1996, về thăm gia đình ở Trung Quốc, tôi được một người họ hàng hồng Pháp cho. Lần đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tôi nghĩ, “Cuốn sách này thật tuyệt vời, đây là điều mình hằng mong.”

Từ nhỏ, cô Liêu Hồng đã bệnh tật đầy mình. Đến khi đi học đại học, tuần nào cô cũng phải nghỉ ốm. “Chưa đến tuổi 30 mà tôi đã mắc những chứng bệnh của tuổi già như gai xương, mất ngủ, v.v. Từ khi đọc Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Những ngày đó, tôi thấy khủng khiếp như bị ốm nặng.”

Vùng thắt lưng của cô, chỗ bị gai xương xuất hiện những vết bầm tím lớn. “Sư phụ đã đẩy hết những thứ xấu ra khỏi cơ thể tôi. Tôi quá đau nên lần đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tôi vừa nằm vừa đọc. Vậy mà tôi không sao đặt cuốn sách xuống, mà chỉ muốn đọc tiếp”, cô nói.

Đọc xong cuốn sách, cô Hồng thấy thân thể của mình đã được tịnh hóa. “Tôi thấy nhẹ nhõm khác thường, chẳng còn bệnh tật nào nữa. Lúc đi thăm bạn bè và gia đình, tôi leo bảy tầng mà không thấy mệt chút nào. Bệnh tật đều biến mất.” Cô đã bước vào tu luyện kể từ đó.

“Gia đình tôi có bảy người, thì cả bảy người cùng bước vào tu luyện Đại Pháp: mẹ tôi, chị gái và anh rể, em trai và em dâu, tôi và cháu trai 11 tuổi của tôi. Bây giờ, cháu trai 5 tuổi Ninh Tử Tường của tôi cũng ngồi thiền hàng ngày. Cháu có thể thiền trong một giờ. Cảm tạ Sư phụ!”, cô Liêu Hồng nói.


Cháu trai 5 tuổi Ninh Tử Tường của cô Liêu Hồng thiền một giờ mỗi ngày.

“Giai đoạn đầu chỉ là tu luyện cá nhân nên mọi thứ rất đơn giản. Chúng tôi đảm bảo học Pháp và luyện công hàng ngày. Mỗi ngày chúng tôi đọc ba bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Nghĩ lại những ngày đó, tôi thường cảm thấy như mặt trời luôn chiếu sáng rực rỡ, không có một đám mây nào trong tầm mắt. Thật tuyệt vời!”

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, chúng tôi chuyển sang tu luyện Chính Pháp. “Các học viên bên ngoài Trung Quốc đã thành lập một công ty truyền thông để giảng chân tướng và vạch trần cuộc bức hại. Tôi đã may mắn được tham gia vào hạng mục này ngay từ đầu cho đến nay.”

Cuối cùng, cô Liêu Hồng nói, “Tôi biết ơn Sư phụ đã an bài để tôi có thể tu luyện và chứng thực Pháp thông qua hạng mục truyền thông. Tôi học được rằng miễn là tu luyện của tôi đạt tiêu chuẩn và tôi có tâm cứu người, Đại Pháp sẽ ban cho tôi trí huệ và năng lực để hoàn thành sứ mệnh của mình. Mọi việc đều do Sư phụ làm nhưng Ngài đã cho chúng ta cơ hội để gây dựng uy đức của mình. Lời nói khó mà diễn tả được hết lòng biết ơn của tôi. Tôi chỉ có thể tu luyện thật tốt, và tinh tấn hơn nữa để không phụ lòng Sư phụ.”

Hoàn thành sứ mệnh trợ Sư cứu người

Tằng Huệ cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Cô Tằng Huệ cho biết cô đã chứng kiến ​​hiệu trưởng trường trung học của mình lấy lại sức khỏe như thế nào nhờ tu luyện Đại Pháp. Hiệu trưởng đã làm rất tốt công việc của mình và nhiều học sinh mà cô dạy đã đạt điểm cao gần nhất trong các kỳ thi quốc gia. Cô được học sinh và phụ huynh kính trọng, yêu mến. “Tuy nhiên, khối lượng công việc nặng khiến cô mắc bệnh tim nặng, viêm vai và cổ họng, sỏi thận, sỏi mật, sưng thận và các bệnh khác. Cô quá đau đớn nên ngày nào cũng phải uống cả vốc thuốc.”

“Khi cô phải phẫu thuật cắt bỏ túi mật, bệnh viện đã nhiều lần cảnh báo rằng tính mạng của cô đang gặp nguy hiểm. Cha mẹ của một học sinh đã đưa cho cô một cuốn Chuyển Pháp Luân và dạy cô các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ba tháng sau, mọi bệnh tật của cô đều khỏi. Nhiều người xung quanh đã chứng kiến ​​sự hồi phục kỳ diệu của cô và cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi là một trong số họ.”

“Từ nhỏ tôi đã yếu và mắc đủ thứ bệnh. Lên cấp hai, cứ hai, ba ngày tôi lại phải vào viện do áp lực học hành quá căng thẳng. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã khỏe lên rất nhiều. Sư phụ khai mở trí tuệ cho tôi và tôi đã hiểu được Pháp lý “vô sở cầu, nhi tự đắc”.” Tằng Huệ đứng đầu toàn trường và dễ dàng đậu vào một trường đại học danh tiếng ở miền Nam Trung Quốc với điểm số của một môn học cao nhì trên toàn tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, cô đã nhận được một công việc trong một công ty trong top 500 toàn cầu.

Năm 2005, cô đã chuyển ra nước ngoài theo gia đình. Năm 2019, cô bắt đầu đến Thác Niagara để giảng chân tướng và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, và bây giờ, sau ba năm, cô vẫn duy trì việc này. Cô cho biết, “Các học viên trong nhóm giảng chân tướng ở Thác Niagara cho mọi người thấy vẻ đẹp của Đại Pháp, bất kể mưa hay nắng. Chúng tôi làm việc quên mình và truyền cảm hứng cho nhau để đề cao trong tu luyện.”

“Thác Niagara có những yêu cầu rất khắt khe cho chúng tôi, vì đây là một điểm du lịch đẳng cấp thế giới. Hồi mới thành lập điểm giảng chân tướng này, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn.”

Cô kể, có lần, khi họ đang luyện công thì một cảnh sát đến, đứng quan sát từ xa. Từng nhóm khách du lịch đến học các bài công pháp, hết lượt này đến lượt khác, và người cảnh sát này theo dõi mấy giờ đồng hồ liền. Tối đó, khi các học viên thu dọn đồ đạc, anh đã đến và giúp họ. Anh ấy nói, “Tôi đã thấy tất cả những gì các bạn đã làm hôm nay. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Theo cô Tằng Huệ, ngày nào các học viên lái xe hơn bốn giờ đi đi về về trong bốn tháng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 30 tháng 10. Trong hơn 100 ngày ấy, họ đã phát khoảng 30.000 tờ rơi, hàng chục nghìn bông hoa sen gấp thủ công và thu thập gần 10.000 chữ ký trên một kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Hơn 1.000 người đã học các bài công pháp tại chỗ hoặc qua mạng.

“Tôi thấy những khách du lịch này đã có nhận thức sâu sắc hơn về Đại Pháp so với những năm trước. Có những người cho biết Đại Pháp khiến họ cảm thấy như một tiếng gọi thiêng liêng; có người nói các đệ tử Đại Pháp là sứ giả của Thần mang lại phúc lành cho mọi người; có những người nói rằng các bạn là hy vọng duy nhất trong việc dẫn dắt thế giới theo hướng tích cực; lại có những người chắp tay trước ngực để bày tỏ sự tôn trọng và ủng hộ. Hoàn thành sứ mệnh trợ Sư cứu người là trách nhiệm của mỗi học viên. Cảm tạ Sư phụ!”

Không ngừng nhắc nhở bản thân phải tu luyện tinh tấn

be4f3153325e7ae8646a067d38a458bb.jpg
Ông Giang Phàm cùng vợ cung chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!

Ông Giang Phàm, một giáo sư kỹ thuật điện, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Singapore vào tháng 1 năm 1998. Ông chuyển đến Canada vào năm 2002.

Ông cho biết, “Tôi đã tu luyện được khoảng 24 năm. Hồi còn ở Singapore, tôi phải uống thuốc cả tháng ròng để điều trị cảm lạnh và sốt mà không đỡ. Tôi đã nghĩ đến việc tập luyện khí công. Vì không biết ở Singapore có học viên Pháp Luân Đại Pháp nào hay không, nên tôi đã học các bài giảng và luyện công thông qua việc xem các video dạy luyện công của Sư phụ và đọc sách Pháp Luân Công. Tôi cảm nhận được Pháp Luân quay và đã nhanh chóng hồi phục. Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, nên càng thêm tin tưởng. Tôi đã tham dự Pháp hội New York vào tháng 3 năm đó và được đích thân nghe Sư phụ giảng. Chỉ trong hai tháng, tôi đã thay đổi nhận thức rằng đây không phải chỉ là chữa bệnh khỏe người, mà là một môn tu luyện.”

Ông Giang Phàm yêu thích khí công từ khi còn là sinh viên đại học và đã đọc nhiều sách về khí công. Ông rất quan tâm đến một số hiện tượng bí ẩn trong khí công nhưng không hiểu cặn kẽ. “Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã tìm thấy lời giải cho mỗi câu hỏi trước đây của mình trong các bài giảng. Tôi thực sự hiểu ra mục đích nhân sinh là phản bổn quy chân, và đạt đến viên mãn.”

Vợ và bố mẹ vợ của ông cũng đã bước vào tu. “Tháng 8 năm 1998, cả gia đình tôi đã tham dự Pháp hội (hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện) ở Singapore. Tôi đã phát biểu tại hội nghị với tư cách là một học viên mới chỉ bắt đầu luyện công được vài tháng. Tôi lại có vinh dự được nghe Sư phụ giảng. Sau Pháp hội, Sư phụ đã chụp ảnh chung với các học viên ở từng điểm luyện công và bắt tay mọi người. Sư phụ nói với tôi: ‘Con hãy học Pháp nhiều hơn nữa’ khi Ngài bắt tay tôi. Lúc ấy, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng từ bi khổng lồ tiến nhập vào cơ thể mình.”

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, ông Giang Phàm đã tham gia nhiều hạng mục, từ gọi điện thoại về Trung Quốc, giảng chân tướng trên internet, đến các điểm du lịch để giảng chân tướng, cho tới hạng mục truyền thông và điều phối viên của Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo Toronto.

Đại dịch bùng phát vào năm 2020. Trong một thời gian dài, Toronto luôn trong tình trạng đóng cửa và có những quy định nghiêm ngặt hạn chế số người tụ tập ngoài trời. “Tuy nhiên, các học viên đã tổ chức thành công 6 cuộc diễu hành lớn sau khi được cảnh sát chấp thuận. Cuộc diễu hành được tổ chức tại các khu thương mại sầm uất nhất của thành phố mọi lúc mọi nơi. Tháng 11 năm nay, Đoàn nhạc Tian Guo đã tham gia các cuộc diễu hành Giáng sinh ở London, Ontario, Georgetown và Hamilton và được khán giả chào đón nồng nhiệt. Các nhà tổ chức diễu hành ở London và Hamilton đã gửi thư cảm ơn chúng tôi đã tham gia”, ông cho biết.

Cuối cùng, ông Giang Phàm cho biết, ông đã gặp rất nhiều khảo nghiệm trong hành trình tu luyện 24 năm qua. Mỗi khi buông lơi, ông thường được Sư phụ điểm hóa. Khi tinh tấn, ông có thể cảm nhận được sự khích lệ của Sư phụ. Trong thời khắc cuối cùng của Chính Pháp này, ông không ngừng nhắc nhở bản thân phải tinh tấn và nỗ lực hơn nữa trong ba việc để không phụ lòng từ bi cứu độ của Sư phụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/26/435366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/28/197193.html

Đăng ngày 31-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share