Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2021] Ngày 30 tháng 8, ông Marco Rubio, Thượng Nghị sỹ kỳ cựu ở Florida, đã viết thư gửi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong bức thư, ông Rubio đã hối thúc chính phủ Hoa Kỳ trợ giúp trả tự do cho các học viên đang bị giam giữ trong các trại giam và nhà tù ở Trung Quốc, trong đó có thân nhân của hai cư dân Florida.

Vài tháng trước, ông Gus Bilirakis, Dân biểu của khu vực quốc hội số 12 của Florida, đã gửi thư tới chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công.

758b939895a33c64c7f94cd6eba4413b.jpg

Nghị sỹ Hoa Kỳ Marco Rubio (trái) và dân biểu Gus Bilirakis ở Florida (phải)

Cả hai bức thư đều đề cập tới ông Chu Đức Dũng, một kỹ sư ở Mỏ dầu Thắng Lợi thuộc tỉnh Sơn Đông. Ông Bilirakis đã nói trong một cuộc phỏng vấn: “Thật không thể tha thứ cho một số việc mà ĐCSTQ đã làm đối với những con người tuyệt vời này. Điều này không được tiếp diễn nữa, nhưng nó vẫn đang diễn ra… Chúng ta sẽ không lùi bước, và chúng ta sẽ không bị ĐCSTQ đe dọa”.

84c68cc4f774396fb44cf0df0cb20d8f.jpg

Bức thư của Thượng nghị sỹ Marco Rubio gửi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken

Dưới đây là nội dung bức thư của Thượng nghị sỹ Rubio:

Tháng trước đánh dấu 22 năm diễn ra cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với phong trào tinh thần Pháp Luân Công. Ngày 22 tháng 7 năm 1999, Bộ Công an và Bộ Dân chính của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) đã ban hành hai chỉ thị chính thức cấm tu luyện hay truyền bá Pháp Luân Công và cấm pháp môn này dưới tội danh “tổ chức bất hợp pháp”.

Trong nhiều năm tiếp theo, ĐCSTQ đã tìm cách tiêu diệt Pháp Luân Công ở Trung Quốc một cách tàn bạo khi thành lập một bộ máy an ninh ngoài vòng pháp luật, gọi là ‘Phòng 610’, để tiến hành một cuộc bức hại mang tính hệ thống trên toàn quốc. Có lẽ có hơn một triệu người Trung Quốc đã trở thành mục tiêu bức hại chỉ vì tin vào Pháp Luân Công. ĐCSTQ thường xuyên giam giữ các học viên Pháp Luân Công, trong đó một số trường hợp bị giam giữ nhiều lần, ở các trung tâm ‘cải tạo chuyển hóa’, hình thức trại giam tập thể đầu tiên mà chúng ta chứng kiến nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và các tín đồ Hồi giáo ở Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ. Các quan chức ĐCSTQ đã biến học viên Pháp Luân Công thành những nạn nhân bị lạm dụng tình dục và thể xác, lao động cưỡng bức và tra tấn nhằm ép họ phải từ bỏ đức tin. Các cáo buộc đáng tin cậy về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng cũng liên tục xuất hiện.

Tôi đề nghị Ngài kêu gọi chính quyền Bắc Kinh chấm dứt việc hình sự hóa Pháp Luân Công và trả tự do tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ trong các nhà tù và trại cải tạo ở CHND Trung Hoa. Cụ thể, tôi yêu cầu Ngài nêu hai trường hợp có thân nhân ở Florida. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, nhân viên an ninh ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông đã đột nhập vào nhà ông Chu Đức Dũng (周德勇) và giam giữ ông với tội danh ‘tổ chức và sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật’. Ông Chu chính thức bị bắt giữ vào ngày 31 tháng 5 năm 2021 vì tàng trữ tài liệu Pháp Luân Công trong nhà, mà những tài liệu là thuộc về vợ ông tại Hoa Kỳ. Ông Chu vẫn chưa bị kết án. Tôi đề xuất Ngài chỉ đạo Quyền Đại sứ David Meale tại Bắc Kinh hay Thứ trưởng Rick Waters ở Washington trực tiếp nêu vụ việc này với người đồng cấp của PRC và kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho ông Chu.

Tháng 7 năm 2016, nhân viên an ninh ở thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam đã bắt giữ bà Đặng Thúy Bình (邓翠苹) cùng bốn người khác vì công khai phát tặng các tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công. Tòa án Nhân dân Huyện Nga Sơn đã xét xử năm cá nhân này vào tháng 2 năm 2017 và kết án bà Đặng sáu năm tù giam. Bà Đặng trước đó đã thụ án ba năm tù giam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đề nghị Ngài chỉ đạo các quan chức liên quan nêu vụ việc của bà Đặng với các quan chức PRC và yêu cầu lập tức trả tự do cho bà.

Thay mặt cho các học viên Pháp Luân Công và tất cả những người đang phải chịu khổ đau dưới bàn tay của ĐCSTQ, xin cảm ơn Ngài trước vì đã lưu tâm đến hai trường hợp này, cũng như sự ủng hộ của Ngài.

Vợ ông Chu, bà Vưu Linh, là một cư dân ở Tampa, Florida. Bà cho biết chồng bà là một kỹ sư cao cấp và là trưởng phòng kỹ thuật chủ chốt của Mỏ dầu Thắng Lợi ở tỉnh Sơn Đông, nơi ông làm việc. Ông bị bắt giữ tại nhà ở thành phố Đông Dinh vào ngày 23 tháng 4 năm nay, và cảnh sát không đưa ra được lệnh bắt hay khám xét trong quá trình này. Trong cuộc đột kích này, hơn 100 cuốn sách của Pháp Luân Công cùng nhiều tài liệu đã bị tịch thu. Bà Vưu cho biết đó là đồ đạc cá nhân của vợ chồng bà.

Hiện tại, ông Chu đang bị giữ tại Trại giam Tân Hải. Bà Vưu giải thích: “Tôi vẫn không biết vì sao chồng tôi lại bị bắt, có thể ông ấy cũng không biết lý do. Thực ra, vì tôi là học viên Pháp Luân Công nên những tài liệu bị tịch thu đó cũng là thuộc về tôi.”

Gia đình bà đã biết cảnh sát đã hai lần trình vụ việc của ông Chu lên Viện kiểm sát Đông Dinh. Bà Vưu nói, bà rất lo lắng về sự an toàn của chồng bà.

Ông Chu là một trong mười mấy học viên địa phương bị bắt vào ngày 23 tháng 4.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/27/432922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/28/196350.html

Đăng ngày 02-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share