Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2021] Ông Mạnh Tường Long, một chủ công ty internet ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án 4,5 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Gần đây Minh Huệ Net đã xác nhận được rằng ông bị tra tấn trong tù, bao gồm bị đánh đập, còng tay, cấm ngủ và nô dịch.

Ông Mạnh là một cựu nhân viên phòng thuế địa phương. Trước đó ông từng bị kết án năm năm tù vào năm 1999 vì đức tin của mình, bị mất việc và được trả tự do vào năm 2004. Ông đã mở một công ty internet để mưu sinh và nhanh chóng gặt hái thành công. Sau lần bị bắt gần đây nhất vào năm 2015, ông bị ép phải đóng cửa công ty, dẫn đến tổn thất tài chính rất lớn.

Vụ bắt giữ và kết án gần đây nhất

Ngày 19 tháng 3 năm 2015, ông Mạnh bị bắt khi đang trên đường đi làm và bị giam ở trong Trại tạm giam Hổ Nha Quan. Ông bị đưa ra xét xử vào ngày 3 tháng 11 năm 2015, và sau đó bị kến án 4,5 năm trong Nhà tù Phạm Gia Đài, nơi ông từng bị giam trong khi thụ án tù đầu tiên.

Bị hơn 10 tù nhân đánh đập

Vào ngày ông Mạnh đến nhà tù, ông đã bị giam trong một phòng thẩm vấn và bị ép phải học thuộc nội quy nhà tù, nhưng ông từ chối. Hơn 10 tù nhân đã vây quanh ông và đánh vào khắp người ông. Mỗi cú đánh họ đều hỏi ông có chịu hợp tác không, nhưng ông từ chối. Trong khi bị đánh, một chiếc răng bên phải của ông bị gãy văng ra và ông khạc ra máu, còn những chiếc răng khác đều bị lung lay.

5498dc546998278445df29fe109d3dfc.jpg

Minh hoạ tra tấn: Đánh đập

Sau đó các tù nhân lôi ông ra sân phía sau nhà vệ sinh, nơi mà camera giám sát bị ngắt, và tiếp tục đánh đập ông. Quần áo ông thấm đầy máu. Sau đó các tù nhân đưa ông vào lại nhà vệ sinh và lau sạch máu trên người ông rồi đưa ông trở lại phòng giam.

Phạt đứng

Ông Mạnh bị bắt đứng trong nhiều giờ liền mỗi ngày vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Hai chân của ông sưng lên và không thể mang giày. Ông cảm thấy rất yếu và không còn sức lực. Mười lăm ngày sau, vì ông vẫn kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, mỗi ngày đến tận sau nửa đêm lính canh mới cho ông ngủ và sẽ đánh thức ông vào lúc 6 giờ sáng.

Một hôm, ông rất buồn ngủ và đã đi ngủ trước thời gian cho phép, nên tù nhân đã đánh đập ông. Một tù nhân siết cổ ông bằng một chiếc khăn tắm và những người khác đánh vào bụng ông. Ông Mạnh hô lên rằng ông đang bị đánh nhưng 15 phút sau lính canh trực ca mới đến.

Các lính canh cũng cố ép ông Mạnh thêm chữ “phạm nhân” trước tên của ông khi điểm danh. Ông đã từ chối làm theo và dần dần lính canh cũng nhượng bộ.

Cưỡng bức lao động

Sau 18 ngày đến nhà tù, ông Mạnh bị ép phải lao động nặng nhọc trong nhà bếp. Để tăng thêm thống khổ cho ông, lính canh còn cấm ông ngủ trong một tuần sau khi ông bắt đầu làm việc ở đó.

Nhận thấy việc tra tấn không thể làm ông lay động, lính canh đã còng tay ông trong sân với hai tay giang rộng và các đầu ngón chân gần không chạm đất. Khi đó trời mưa nên quần áo của ông bị ướt sũng.

2861fc6be2c4e0a7425b9a8631de1a3c.jpg

Minh hoạ tra tấn: Treo người lơ lửng bằng còng tay

Cuộc sống tan nát do cuộc bức hại

Để tránh làm liên luỵ gia đình, ông Mạnh đã ly dị vợ khi ông đang ở trong tù. Sau khi án tù kết thúc vào ngày 16 tháng 2 năm 2019, người của Phòng 610 đã đưa ông đến một khách sạn để tẩy não ông hai ngày trước khi cho ông về nhà.

Tra tấn trong tù đã khiến ông bị gãy bốn chiếc răng và số còn lại lung lay. Công ty của ông cũng buộc phải đóng cửa và tổn thất tài chính là không thể đo đếm. Chính quyền vẫn tiếp tục giám sát ông sau khi ông được thả. Mỗi khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh tại đồn công an địa phương, cảnh sát luôn đưa ông đến một phòng riêng và lục soát túi xách của ông vì thẻ căn cước của ông bị đánh dấu rằng ông là một học viên Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Từng bị cầm tù 5 năm, cựu nhân viên chính phủ lại bị cầm tù vì đức tin của ông

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/26/434057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/6/196887.html

Đăng ngày 28-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share