Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2021] Ngày 15 tháng 10 năm 2021, khi ông Đặng Truyền Cửu được trả tự do sau bốn năm thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, ông đã phải đối mặt với các nhân viên của Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập khi cuộc bức hại bắt đầu (năm 1999) chuyên để bức hại Pháp Luân Công.

Ông Đặng, một cư dân ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị đưa tới ủy ban thành phố. Trong toàn bộ ngày hôm đó, các quan chức tại đây đã ra lệnh cho ông ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, sau đó họ mới cho phép ông về nhà.

Ông Đặng phản bác rằng ở Trung Quốc không có điều luật buộc tội Pháp Luân Công và Phòng 610 bức hại các học viên Pháp Luân Công là phi pháp.

Khi ông đang nói, phó chủ tịch thị trấn Cát Tiên Sơn là Liêu Hiểu Huy đã đánh đập ông. Ông ta nói: “Tôi biết nói lý không thắng được ông, nhưng tôi rất biết đánh người. Ông có ký hay không đây?”

Ông Đặng trả lời: “Tôi chắc chắn không ký.”

Liêu đánh ông Đặng mạnh hơn và còn dội nước lạnh lên người ông. Sau khi cảnh sát đưa ông tới Đồn Công an Cát Tiên Sơn, ông Đặng lại bị đánh đập, tuy nhiên ông vẫn từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Cảnh sát đã lập án mới cho ông Đặng và yêu cầu ông cung cấp cho họ bản sao phán quyết của ông. Sau khi ông Đặng đưa cho họ, họ đã cố gắng giữ bản chính. Chỉ sau khi ông Đặng thề rằng sẽ đâm đơn kiện, họ mới trả lại bản án và trả tự do cho ông.

Vào tối ngày 22 tháng 11, một tháng sau khi ông Đặng trở về nhà, Liêu và ba trợ lý của ông ta đã bắt giữ ông Đặng lần nữa. Liêu nói dối gia đình ông Đặng rằng mình sẽ đưa ông Đặng tới đồn công an, nhưng thực tế ông ta lại đưa ông Đặng tới ủy ban thị trấn. Ông ta đánh đập ông Đặng lần nữa và ra lệnh cho ông ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Liêu đánh ông Đặng mạnh tới mức khiến một cây gậy bị gãy thành ba mảnh và một ống thép bị cong. Sau đó ông ta tìm một ống thép khác và dùi cui cảnh sát để tiếp tục đánh đập ông Đặng.

Khi đưa ông Đặng về nhà, cảnh sát đã lục soát nơi này. Liêu còn đe dọa ông và gia đình: “Đây mới chỉ là bắt đầu. Tôi có thể bắt giữ và đánh đập ông bất cứ lúc nào. Có thể hôm nay, cũng có thể là ngày mai. Tóm lại ông đừng có mơ là sẽ có một cuộc sống yêu ổn hay một giấc ngủ ngon.”

2021-11-28-deng-chuanjiu_01--ss.jpg

Bầm tím nghiêm trọng trên cơ thể ông Đặng sau khi bị đánh đập

Bài liên quan:

Cảnh sát bắt giữ ông Đặng Truyền Cửu và đánh đập vợ ông

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/29/434188.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/10/196942.html

Đăng ngày 27-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share