Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2021] Ông Mã Hòa, 71 tuổi, ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc đã bị đánh đập và lăng mạ mỗi ngày trong khi đang thụ án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bị kết án bốn năm tù

Ngày 22 tháng 7 năm 2017, ông Mã đã bị bắt sau khi chủ nhà đã tố cáo ông với cảnh sát vì trước đó ông Mã đã nói chân tướng Pháp Luân Công với ông ta. Cảnh sát đã còng tay ông Mã vào một chiếc ghế cọp trong 30 tiếng và gây sức ép buộc Trại tạm giam huyện Cảnh Thái phải tiếp nhận ông dù huyết áp của ông đang ở mức cao nguy hiểm.

Hai tháng sau, Toà án huyện Cảnh Thái đã xét xử ông Mã mà không thông báo cho gia đình ông. Khi ông Mã hỏi thẩm phán Chu Sinh Khải tại sao họ không thông báo cho gia đình ông, thẩm phán nói rằng họ đã thông báo cho con gái ông hai ngày trước đó.

Luật sư do toà án chỉ định đã nhận tội thay ông Mã. Ông Mã đã từ chối vị luật sư này và kiên quyết muốn tự biện hộ cho mình. Ông chỉ ra rằng không có luật nào ở Trung Quốc quy định rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội, vì thế cuộc bức hại này hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Ông cũng chỉ ra rằng công tố viên đã nhầm lẫn thông tin cá nhân của ông với một học viên Pháp Luân Công khác.

Vào giữa phiên toà, huyết áp của ông Mã tăng cao đến mức ông ngất đi. Khi chấp hành viên tòa án đưa ông Mã đến bệnh viện, ông đã liên tục yêu cầu được gặp con gái. Để trấn an ông, chính quyền đã thông báo cho con gái ông.

Sau khi con gái ông đến, cô xác nhận rằng không hề có ai thông báo với cô về phiên toà. Khi con gái ông đến, thẩm phán Chu vẫn đang ở trong bệnh viện, nên ông Mã hỏi Chu: “Đây có phải cái mà [đảng viên] các ông gọi là ‘vì dân phục vụ’ không?” Mặt Chu đỏ bừng và ông ta cúi gằm mặt và không trả lời.

Hơn nửa tháng sau, toà án tổ chức một phiên xử khác tại trại tạm giam và đã kết án ông Mã bốn năm tù một tuần sau đó.

Ông Mã đã kháng án lên Toà án Nhân dân Trung cấp và ba tháng sau cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của ông. Ba ngày sau, vào ngày 10 tháng 11 năm 2017, ông Mã bị đưa đến khu 11 của Nhà tù Lan Châu. Một lần nữa gia đình ông không hề nhận được thông báo.

Bị tra tấn trong Nhà tù Lan Châu

Dù huyết áp của ông Mã cao và ông đã 67 tuổi, ông vẫn bị ép phải xén lông cừu trong 14 hay 15 tiếng mỗi ngày mà không được trả tiền công và chỉ được nghỉ ít phút sau bữa trưa.

Sau khi trở về buồng giam sau bữa tối, ông Mã bị ép phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Khi các tù nhân khác đi ngủ lúc 9 giờ 30 tối, ông phải ngồi đến tận 10 giờ 30 tối rồi mới được đi ngủ. Tù nhân Triệu Minh đã đánh đập và lăng mạ ông mỗi ngày trong hơn năm tháng hòng ép ông từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, năm tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát ông và tìm mọi cách “chuyển hoá” ông. Họ còng tay ông 24/24 mỗi ngày. Vào ban ngày, họ treo ông vào một đường ống dẫn nước trong nhà kho và thay phiên nhau đánh đập ông. Hai chân của ông sưng phồng đến nỗi không thể mặc vừa quần của mình.

Ông phải bám vào tay vịn để xuống cầu thang và không thể ngồi xổm. Hai đùi của ông đầy vết bầm tím trong hơn một tháng. Ông chỉ còn lại một chiếc răng.

Ông cũng bị cấm ngủ và huyết áp luôn ở mức cao. Sau khi bị cấm ngủ trong bảy ngày, cuối cùng tù nhân cũng cho ông ngủ ba tiếng mỗi đêm.

Các lính canh phụ trách tra tấn ông Mã gồm chỉ đạo viên Quách Bính Kỳ, phó chỉ đạo viên Mã Chí Lễ, trung đội trưởng Trương Ngọc Tuyền và đội trưởng Dương Bân.

Sau hai tuần tra tấn theo cách này, Mã Chí Lễ đã chỉ đạo các tù nhân tăng cường ngược đãi và còng tay ông Mã thêm một tháng nữa.

Mỗi ngày trong nhà kho, ông ta cũng buộc ông Mã xem và nghe thông tin lăng mạ Pháp Luân Công. Ông Mã gần như mất hoàn toàn thính lực và thị lực. Việc này tiếp diễn đến tận ngày 26 tháng 7 năm 2018, khi các lính canh chuyển hướng tra tấn sang một học viên khác.

Trong nửa đầu năm 2019, Mã Chí Lễ đã đánh đập và đá ông Mã mạnh đến nỗi ông không thể tự mình ngồi dậy. Hai trưởng đội đã đỡ ông Mã dậy.

Có lần, ông Mã không thể hoàn thành nhiệm vụ sản xuất đúng hạn, Trương Ngọc Tuyền và Dương Bân đã treo ông lên cả một ngày.

Ông Mã bị sa ruột vào tháng 10 năm 2019, và đến tháng 4 năm 2020 tình trạng của ông càng trở nên tệ hơn, tuy nhiên, lính canh vẫn ép ông làm việc mỗi ngày. Mãi đến ngày 20 tháng 6 năm 2020 ông mới có thể đi lại. Bác sỹ nhà tù viện cớ có quy định liên quan đến dịch bệnh để không đưa ông đến bệnh viện.

Trước một cuộc thanh tra của Bộ Tư pháp vào tháng 11, các lính canh đã ép ông Mã làm việc trở lại. Bởi chứng sa ruột, nên chỉ cần đi lại một chút là khối ruột liền sa xuống, khiến ông phải nằm nghỉ trên sàn xi măng lạnh trong hơn 30 phút, đợi khi chúng xẹp xuống, ông mới có thể tiếp tục đi lại.

Vào tháng 12 ,Trương Hiểu Phong đã yêu cầu ông Mã đã viết một báo cáo tư tưởng cho mỗi quý trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2020. Ông Mã đã từ chối. Sau đó Trương đánh ông Mã ngã xuống đất, rồi gọi vài tù nhân đến, nắm chân ông Mã lôi đến nhà vệ sinh rồi treo ông lên khung cửa cả ngày.

Ông Mã đã đến phòng khám nhà tù năm lần vì sức khoẻ của ông tiếp tục xấu đi, nhưng bác sỹ vẫn từ chối cho ông đến bệnh viện. Lần cuối cùng ông Mã tới khám, khi bác sỹ chuẩn bị gửi ông đến bệnh viện, tù nhân Lưu Tiểu Hổ nói rằng ông Mã chỉ còn bốn tháng nữa là mãn hạn án tù, nên bác sỹ đã không thông qua việc chuyển ông tới bệnh viện.

Tù nhân Lưu Tiểu Hổ là một tên đầu sỏ. Hầu hết các đội trưởng và chỉ đạo viên đều nghe lời anh ta. Trong bốn năm ông Mã ở trong tù, Lưu là người phải chịu trách nhiệm một phần cho cái chết của ít nhất hai người. Một trong số họ là một người ngoại quốc, khi ông ấy đổ bệnh, Lưu lại nói rằng ông ấy đang giả vờ. Hai tháng sau, tình trạng của người này xấu đi và đã chết vì ung thư gan sau khi nằm viện một tháng. Một tù nhân khác là ở cùng buồng giam với ông Mã, tên là Trương Cát Phong ở thành phố Tửu Tuyền. Trương đã bị sốt trong hơn sáu tuần và nhập viện vào tháng 9 năm 2020. Nhà tù không gửi quần áo ấm đến bệnh viện cho anh ấy. Trương đã qua đời vào tháng 1 năm 2021.

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, khi ông Mã được thả, ông phát hiện rằng tiền lương hưu của mình đã bị treo từ tháng 11 năm 2019. Chính quyền hiện lệnh cho ông phải trả lại số tiền mà ông đã nhận trong giai đoạn bị giam giữ từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 11 năm 2019, trước khi họ phục hồi lương hưu cho ông. Họ trích dẫn một “chính sách” mới, trong đó quy định rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tiền lương và trợ cấp hưu trí nào trong thời gian họ bị cầm tù, dù trong Luật Lao động của Trung Quốc không hề có bất kỳ quy định nào như vậy.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/12/432445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/6/196878.html

Đăng ngày 25-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share