Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2021] Một cụ bà 69 tuổi bị kết án ba năm hai tháng tù vì kiên định đức tin của vào Pháp Luân Công. Trong thời gian bị cầm tù, bà bị tra tấn bằng nhiều hình thức như cấm sử dụng nhà vệ sinh, dội nước lạnh khi trời giá rét hay bị bắt ngồi ghế đẩu nhỏ hàng giờ đồng hồ mỗi ngày.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Bà Đảng Yên Hoa bị sách nhiễu và bị bắt giam nhiều lần từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại. Ngoài bản án tù mới đây, bà còn bị cưỡng chế thi hành án lao động cưỡng bức (không rõ thời hạn).

Tháng 5 năm 2018, bà Đảng bị bắt cùng với một học viên khác là bà Tôn Ảnh Quân. Sau 18 tháng bị giam giữ, mỗi người bị kết án ba năm hai tháng tù.

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, bà Đảng bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm. Ở đó, bà đã bị làm nhục và tra tấn đến ngoài sức tưởng tượng.

Nhà tù nhốt bà Đảng vào phòng giam ở tầng một và chỉ đạo các tù nhân ép bà viết “tam thư“ cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bà từ chối và cố gắng nói rõ chân tướng về cuộc bức hại cho các tù nhân biết, nhưng họ không nghe.

Ngày hôm sau, bà bị chuyển đến phòng giam trên tầng hai vào và tiếp tục bị bắt viết tuyên bố từ bỏ tu luyện. Thế nhưng bà vẫn kiên quyết từ chối. Sau đó các tù nhân bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ cao khoảng 6cm. Sự tra tấn càng lúc càng khắc nghiệt. Bà Đảng bị bắt phải mặc một bộ đồ mùa đông dày cộm khiến cho bà thấy khó thở và vô cùng khó chịu khi phải ngồi trên chiếc ghế quá thấp. Mặc dù vậy, mỗi ngày từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối, các tù nhân vẫn bắt bà ngồi ghế đẩu trong tư thế hai chân khép lại, hai tay đặt trên gối và mắt nhìn thẳng.

2018-4-5-mh-jilin-jail-torture-10_eeyd6sa.jpg

Hình minh họa hình thức tra tấn: cưỡng chế ngồi im trong nhiều tiếng đồng hồ

Đến ngày thứ sáu, mông bà bị lở loét khiến bà không thể ngồi được nữa. Các tù nhân bắt bà đứng trong nhiều giờ, rồi sau đó bắt bà tiếp tục ngồi ghế đẩu nhỏ.

Hai mươi sáu ngày sau, các tù nhân bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao hơn, trên mặt ghế toàn là đinh tán khiến bà rất đau đớn.

Các tù nhân cũng không cho bà sử dụng nhà vệ sinh. Khi bà không thể nhịn thêm được nữa, họ buộc bà phải đại tiểu tiện ra chăn, nệm, khăn tắm hoặc vỏ gối. Họ thậm chí còn bắt bà đi tiểu trong hộp đựng cơm trưa và bắt bà dùng lại hộp đó để ăn mà không được rửa lại. Đôi khi bà buộc phải tiểu tiện trong quần. Sau đó các tù nhân dùng quần áo và khăn tắm của bà để lau sàn nhà.

Ngày 12 tháng 8 năm 2020, lính canh tù đã tìm thêm ba tù nhân để giúp bốn tù nhân hiện tại tra tấn bà. Một tù nhân cưỡi lên người bà, trong khi những người khác lột quần áo của bà. Sau đó, họ kéo tóc, véo đùi bà, bứt lông vùng kín và bóp bầu ngực bà nhằm buộc bà ký vào “tam thư”. Họ còn thay phiên nhau giám sát bà và không cho bà ngủ trong ba ngày.

Ngày 16 tháng 8 năm 2020, những tù nhân này cố ép bà ký vào năm tờ giấy trắng. Ba người trong số họ đè bà xuống và hai người cưỡi lên người bà. Họ cố ép bà điểm chỉ lên giấy. Bà nắm tay thật chặt nên họ dùng bút đâm vào tay để ép bà mở tay ra. Sau đó, họ nói rằng họ sẽ viết “tam thư” và ký tên thay cho bà. Nhưng bà không ký và cũng không thừa nhận những gì họ đã viết.

Ngày 14 tháng 10 năm 2020, các tù nhân lại cố gắng “chuyển hóa” bà. Ba tù nhân kéo bà lê dọc hành lang đến phòng vệ sinh. Một người dùng móng tay đâm bà. Họ gọi một tù nhân khác đến giúp lột áo của bà.

Sau đó, họ dội nước lạnh lên người bà hết chậu này đến chậu khác. Họ còn nhét cây lau sàn vào miệng bà để ngăn bà la hét. Họ bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và mở cửa sổ. Trời rét đến nỗi các tù nhân mặc áo khoác còn kêu khóc vì lạnh, nhưng họ đã để mặc cho bà cụ ở trần trong giá lạnh suốt một đêm.

Bà Đảng phải chịu đựng thống khổ từng ngày về tinh thần và thể xác. Bà không được phép sử dụng nhà vệ sinh trong 19 giờ. Thời gian lâu nhất bà không được tắm là chín tháng. Ngoài ra, bà còn bị cấm giặt giũ, rửa mặt, đánh răng trong một tháng. Bà chỉ được cấp cơm trắng không có rau trong chín ngày.

Nhà tù cho bà vào bệnh viện nhà tù trong 50 ngày để bà hồi phục sau những cuộc tra tấn nhằm che giấu không cho gia đình bà nhìn thấy những vết thương của bà.

Khu thứ tám của Nhà tù nữ Cát Lâm chuyên bức hại các học viên Pháp Luân Công và được chính quyền cộng sản Trung Quốc công nhận là “đơn vị kiểu mẫu”.

Theo thông tin do Minh Huệ thu thập được, ít nhất 29 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết trong Nhà tù nữ Cát Lâm.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại bà Đảng:

An Đồng Vũ (安彤宇), Giám đốc Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm: + 86-431-85375001
Tiền Vĩ (钱 伟), Trưởng khu 8: + 86-431-85375045, + 86-431-85375098
Ung Đình Đình (苑 婷婷), lính canh tù

Bài liên quan:

Nhà tù Nữ Trường Xuân xúi giục tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công

Cách lính canh ở Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm tra tấn các học viên Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/1/433089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/4/196852.html

Đăng ngày 23-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share