[MINH HUỆ 29-10-2021] Vợ của em trai tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Mặc dù không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô rất thành kính đối với Nhà sáng lập của pháp môn. Mười năm trước, một cơn mưa lớn vào mùa hè tại nơi cô ấy sống đã khiến cho nước ở con sông địa phương tràn ra và làm vỡ con đập. Làng của cô ấy sống dọc theo bờ sông, và nước sông đã khiến ngôi làng trở nên ngập lụt. Dân làng phải bỏ chạy lên núi để lánh nạn. Trên đường lánh nạn, em dâu tôi đã khiêng Pháp tượng của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) trên lưng và dẫn theo con bò sữa của cô ấy. Lúc đó nước đã ngập cao đến hông của cô ấy, nhưng cô ấy đã sống sót và không hề bị thương.

Vào năm 2007, em dâu tôi đã bắt một chuyến xe buýt về quê nhà tại Vân Nam. Chiếc xe đang đi qua một đoạn đường núi khúc khuỷu thì người tài xế đột ngột chuyển hướng về phía lề đường để tránh những chiếc xe hơi đang tiến tới từ đoạn đường đối diện và bánh xe đã trượt về phía khe núi sâu hàng chục mét. Hành khách trên xe buýt bắt đầu la hét: “Chúng ta sắp tiêu rồi.” Em dâu tôi nghĩ: “Vậy là hết rồi, mình sẽ không còn được gặp lại bố mẹ, chồng và các con nữa.” Cô ấy bắt đầu niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Chiếc xe buýt không ngừng trượt về phía bờ vực. Tuyệt vọng, em dâu tôi đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Chiếc xe đã dừng lại ngay lập tức. Mọi người đều nhìn cô ấy. Người tài xế cũng quay đầu lại nhìn cô. Không ai nói một lời nào. Mọi người bước xuống xe và thấy rằng chỉ còn hai chiếc bánh xe còn ở trên mặt đường. Đó thật sự là một tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Sau khi em dâu tôi về đến nhà, cô ấy đã khóc và kể với ba mẹ cô về vụ tai nạn. Cô nói rằng Sư phụ Lý đã ban cho cô cuộc đời thứ hai. Lòng tin của cô về sự kỳ diệu và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp càng vững chắc hơn sau khi trải qua sự việc này.

Sư phụ đã cứu cháu gái tôi

Con gái của em gái tôi sống trong một khu ký túc xá cách chỗ làm của cháu một đoạn đường hai chiều. Mỗi ngày cháu đều băng qua đoạn đường đó để đi làm. Thông thường, những chiếc xe sẽ chạy qua một cách từ từ để nhường đường cho người đi bộ.

Một ngày nọ, cháu gái tôi đang băng qua đường như thường lệ với chiếc ba lô của cháu sau lưng. Cháu thấy một chiếc xe màu đen đang chạy chầm chậm về phía mình. Khi cháu đi đến giữa đường thì đột nhiên có một chiếc xe khác ở làn đường đối diện đang lao nhanh về phía cháu. Dường như nó đang muốn vượt lên chiếc xe màu đen kia. Cháu gái tôi đã đứng như trời trồng.

Cháu cảm thấy như có ai đó kéo ba lô của cháu lại, và cháu đã bước lùi về phía sau một đoạn. Cùng lúc đó chiếc xe cũng kịp phanh lại. Lúc đó cháu tôi chỉ còn cách chiếc xe khoảng chừng vài cm. Cháu đã thoát chết trong gang tấc.

Nếu cháu không bị kéo về phía sau, hậu quả sẽ thật khó lường. Cháu quay lại để nhìn xem ai đã kéo ba lô của mình, nhưng không có ai đứng đằng sau cháu cả. Cháu hiểu rằng Sư phụ đã bảo hộ và cứu mạng cháu.

Em gái tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm. Cháu gái tôi cũng đã bước vào tu luyện vào mùa đông năm ngoái. Một vầng hào quang nhiều màu sắc bao quanh đầu cháu đã xuất hiện trong một tấm ảnh chụp cháu lúc còn nhỏ.

Tạ ơn Sư phụ đã cứu cháu gái của con thoát khỏi nguy hiểm.

Một người đàn ông lớn tuổi lành lặn sau một vụ tai nạn xe hơi

Một người đàn ông 82 tuổi sống trong một thôn làng ở phía đông đường Kiện Khang thuộc thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Ông có một sức khỏe tốt, nước da ông hồng hào và ông đến chợ để bán sách mỗi ngày mặc dù ông đã lớn tuổi. Ông đã quản lý quầy sách của mình trong hơn một thập kỷ.

Ông rất thích đọc sách. Trong những năm qua, ông đã gặp rất nhiều học viên Pháp Luân Công tại khu chợ này. Tôi cũng là một trong số những học viên đã đưa cho ông thông tin về Pháp Luân Công. Ông rất thích đọc những cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Công. Mỗi lần nhìn thấy tôi, ông đều hỏi: “Hôm nay cháu có tin tốt gì không?” Thấy ông mong mỏi được biết thêm thông tin về Đại Pháp, tôi vui vẻ đưa cho ông những tài liệu mới.

Ông lão đã được ban phước lành nhờ hiểu được sự thật về Đại Pháp.

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2021, ông lão đến chợ để bán sách như thường lệ. Trên đường về nhà, một chiếc xe tải đã đâm vào ông khi ông đang đạp xe băng qua đường. Ông đã văng xa khoảng 3 đến 4 mét và ngã xuống đất. Chiếc giỏ xe đạp ở phía trước đã đè lên đầu ông, trong khi chiếc thùng đựng đầy sách phía sau xe thì đổ lên người ông. Người lái xe tải đã hoảng hốt dừng xe lại để giúp ông. Anh ta đã đưa ông tới bệnh viện địa phương để kiểm tra. Khi bác sỹ nói rằng kết quả cho thấy ông không bị thương ở đâu cả, người tài xế đã vui mừng khôn xiết và nói: “Cảm tạ trời đất, chúng ta đã được ban phước lành. Ông vẫn ổn và cháu cũng vậy.”

Trong thâm tâm, ông lão biết rõ rằng vì sao mình có thể gặp một vụ tai nạn như vậy mà không hề bị thương dù đã lớn tuổi. Ông thành tâm cảm tạ Sư phụ vì đã cứu mạng mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/29/196371.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/17/431769p.html

Đăng ngày 22-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share