Bài viết do người nhà của một học viên ở Trung Quốc kể lại, một học viên giúp ghi lại

[MINH HUỆ 01-10-2021] Tôi tên là Đức Phúc (hoá danh), năm nay 75 tuổi, và vợ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù tôi không phải là học viên, nhưng mọi người trong gia đình chúng tôi đều đồng thuận rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, là Đại Pháp cao đức. Tất cả chúng tôi đều ủng hộ bà ấy tu luyện. Vì vậy, cả gia đình đã được tắm mình trong Phật quang, đã thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp, và chúng tôi đều biết ơn Sư phụ từ bi.

Hai lần hồi phục sau khi bị nghẽn mạch máu não

Năm 2002, tôi bị nghẽn mạch máu não. Tôi chỉ bị các triệu chứng nhẹ và đã hồi phục trong khoảng hai tháng. Sau đó, tôi bị tái phát vào năm 2007. Lần này, tôi bị nhiều triệu chứng nặng hơn. Vì không thể nhấc chân nên tôi đi lại khó khăn, bước đi cũng khập khiễng. Tôi cũng gặp vấn đề khi cầm đũa nên chỉ có thể dùng muỗng. Tôi đã nhập viện vài ngày. Mặc dù được tiêm và uống thuốc, nhưng sức khoẻ của tôi không khá hơn. Sau khi tôi xuất viện, vợ tôi đề nghị tôi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Bà ấy bảo tôi rằng Sư phụ Lý có thể giúp tôi hồi phục sức khỏe.

Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy Chân-Thiện-Nhẫn và tin những gì vợ tôi nói. Kể từ đó, mỗi buổi sáng, tôi đều đứng trước Pháp tượng của Sư phụ ở nhà, chắp tay hợp thập để bày tỏ lòng tôn kính đối với Sư phụ, và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Trong khi niệm, tôi bất ngờ nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ tỏa sáng lấp lánh, khiến tôi rất vui mừng. Vợ tôi nói đó bởi vì Sư phụ nhìn thấy sự chân thành của tôi và khích lệ tôi.

Ngoại trừ việc ngủ và đi tắm, tôi không tháo bùa hộ mệnh có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” được viết trên đó. Mỗi khi đi lại hoặc nghỉ ngơi, tôi cũng đều niệm. Tôi hoàn toàn hồi phục trong vòng ba tháng. Mười năm đã trôi qua, bệnh cũ đó của tôi không hề tái phát. Hiện tại tôi có sức khoẻ tốt, da dẻ hồng hào, và mặt tôi có rất ít nếp nhăn. Không ai có thể tin là tôi đã ngoài 70 tuổi.

Sửa mái nhà

Mái nhà của tôi có vài viên ngói bị rớt ra, nên nhà bị dột mỗi khi trời mưa. Hiện nay, thanh niên ở nông thôn đều ra tỉnh để làm thuê với hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền, nên tôi không thể tìm được người giúp sửa mái nhà. Thế là tôi quyết định sẽ tự mình làm. Khi vợ tôi nhìn thấy tôi nhanh chóng leo lên mái nhà, bà ấy rất vui và giúp đưa vật liệu cho tôi. Chẳng mấy chốc, mái nhà đã được sửa xong.

Khi người hàng xóm nhìn thấy, anh ấy kinh ngạc đến điếng người, rồi nói: “Ôi! Ông già này thật liều lĩnh! Việc này quá nguy hiểm cho ông ấy!” Nhưng tôi rất vững tâm vì tôi không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và tin rằng Sư phụ sẽ bảo hộ mình.

An toàn trong đợt dịch viêm phổi Vũ Hán

Trong thời gian bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid 19) vào năm 2020, cả gia đình chúng tôi đều bình an vô sự. Các thị trấn và thôn làng ở địa phương đều bị phong tỏa và phương tiện đi lại công cộng cũng ngưng hoạt động. Vì có việc quan trọng ở nơi cách xa 15 dặm, nên tôi phải đạp xe đi đi về về suốt cả ngày. Đồng thời, tôi còn chở theo 30 cân hàng hoá trên yên sau xe đạp. Nhưng sau khi xong việc, tôi chẳng thấy mệt chút nào.

Tôi luôn nghĩ về một điều: Bất chấp cái gọi là hiện đại hoá, xã hội sẽ trở nên tê liệt trong khi đối diện với đại kiếp nạn thật sự. Ngoại trừ Đại Pháp, chúng ta không thể trông cậy vào điều gì. Chỉ bằng cách tin tưởng Đại Pháp, thì con người mới có thể được cứu độ, đây là sự đảm bảo lớn nhất và là cội nguồn của niềm hạnh phúc chân chính.

Một người có thể nhận ra ai chính ai tà

Vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Chỉ trong ba tháng, bà ấy đã khỏi chứng đau nửa đầu, rối loạn nhịp tim và phì đại tuyến vú mà không cần điều trị thuốc thang.

Trong vài năm qua, tôi cũng thích đọc những tài liệu thông tin mà các học viên phát tặng. Đặc biệt, tôi thích nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Mỗi khi vợ tôi làm sủi cảo và hấp bánh bao, chúng tôi đều nghe chương trình phát thanh này, ngay cả khi chúng tôi đang ăn.

Các chương trình phát thanh giúp tôi mở rộng tầm mắt, rất hữu ích và giúp tôi hiểu nhiều hơn về đạo lý làm người, cũng như nền văn hóa Thần truyền Trung Quốc 5000 năm. Sau khi tôi nghe những chương trình này, mọi cáo buộc sai trái và những lời vu khống Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp của truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã không còn tác động đến tôi được nữa. Đồng thời tôi cũng nhận rõ được ai chính ai tà, ai đúng ai sai.

Mỗi khi đi mua sắm, chúng tôi luôn sử dụng tiền chân tướng có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“ được in ở mặt sau của tờ tiền. Thỉnh thoảng khi vợ tôi quá bận rộn, tôi sẽ giúp bà ấy gấp, cắt hoặc dán tài liệu. Tôi rất vui khi làm những việc này. Đây cũng là việc tôi có thể làm, nên làm, và tôi cũng muốn góp công sức để cứu chúng sinh.

Duy hộ Đại Pháp và bảo vệ các học viên

Tôi là người rất bướng bỉnh, không thích bị chỉ trích và sẽ rất tức giận nếu ai đó chỉ trích tôi. Nếu có người muốn nhận xét tiêu cực về vợ tôi thì tôi sẽ tranh cãi với họ. Bất cứ ai muốn nói điều gì tiêu cực về Sư phụ và Đại Pháp thì tôi cũng sẽ không để họ làm vậy. Tôi chắc chắn sẽ tranh luận đúng-sai với họ.

Trong tâm tôi hiểu rõ rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức, đã được truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới. Nhiều người dân thuộc các dân tộc khác nhau đều tôn kính và quý mến pháp môn này.

Sư phụ Lý Hồng Chí là người đáng kính nhất; Pháp Luân Đại Pháp dạy “Chân-Thiện-Nhẫn”. Các đệ tử Đại Pháp là những người tốt. Họ trung thực và thiện lương. Trong xã hội vật chất ngày nay, họ không tham lam và không lấy những thứ không thuộc về mình. Hơn nữa, họ có tấm lòng bao dung và vị tha.

Để cứu chúng sinh, họ đã không ngại cực khổ và có thể hy sinh mọi thứ. Họ không đánh trả khi bị đánh, không cãi lại khi bị mắng chửi. Ngày nay chỉ có đệ tử của Sư phụ Lý mới có thể làm được điều này. Sư phụ vĩ đại như vậy, chẳng phải đáng để chúng ta tôn kính hay sao? Các học viên tốt như vậy, chẳng phải đáng để chúng ta ngưỡng mộ hay sao? Pháp Luân Đại Pháp chỉ mang đến lợi ích cho người dân mà không có một điều hại.

Cả gia đình chúng tôi đã thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp, vì vậy lòng biết ơn của chúng tôi là không thể biểu đạt thành lời. Mọi người trong gia đình đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cách đây hơn 10 năm rồi. Tất cả thành viên trong gia đình tôi đều ủng hộ vợ tôi tu luyện. Vì vậy, chúng tôi đã đắc phúc báo và nhận được rất nhiều may mắn.

Từ bao đời nay, gia đình chúng tôi đều là những người nông dân cần cù lao động. Hiện nay, tất cả con cái chúng tôi đều có công việc tốt, và một số đã trở thành giám đốc công ty. Một số cháu nội, ngoại thì học tại các trường đại học danh tiếng hoặc có việc làm sau khi tốt nghiệp, thu nhập khá.

Bạn tôi thường nói rằng: “Gia đình của ông hạnh phúc và ông có sức khoẻ tốt. Con cháu của ông cũng giỏi giang. Gia đình như ông thật đáng ghen tỵ!” Dân làng thường giơ ngón tay cái ủng hộ chúng tôi và nói: “Những người tu luyện Đại Pháp thật là có phúc!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/6/430679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/28/196355.html

Đăng ngày 19-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share