Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2021] Đại gia đình của tôi bao gồm bốn thế hệ. Cha mẹ tôi đã hơn 90 tuổi. Tôi có hai con trai và vài cháu nội. Người nhà tôi đã được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc chứng kiến uy lực chữa bệnh của Đại Pháp. Vì thế khi viên chức của uỷ ban khu phố đến sách nhiễu và yêu cầu chúng tôi từ bỏ Pháp Luân Công trong chiến dịch “Xoá sổ”, một chiến dịch nhằm buộc các học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của họ, thì tất cả những người thân của tôi đều phản đối và lên tiếng cho Đại Pháp.

Trước khi nói về sự sách nhiễu, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của cha tôi.

Cha tôi mắc bệnh viêm phổi kẽ vào năm 2019 và phải nhập viện. Mặc dù điều trị nhưng sức khỏe của ông ngày càng giảm sút. Sau này cha tôi phải đặt máy thở, nằm liệt giường, không thể ăn uống hay sử dụng nhà vệ sinh. Các bác sĩ bảo chúng tôi rằng không có cách chữa trị cho cha và bảo chúng tôi nên bắt đầu chuẩn bị cho điều xấu nhất có thể xảy ra.

Chứng kiến lợi ích sức khoẻ mà mẹ và tôi đã trải nghiệm từ việc tu luyện Đại Pháp, cha tôi quyết định về nhà và tu luyện. Mẹ và tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 26 năm. Chúng tôi không chỉ hồi phục sức khoẻ mà còn trở thành người tốt nhờ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Toàn thể gia đình chúng tôi, bao gồm cả cha tôi, đã chứng kiến sự thay đổi của chúng tôi và rất ủng hộ việc chúng tôi tu luyện và nỗ lực để nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại.

Cha nói với tôi: “Cha tin rằng Sư phụ của Đại Pháp cũng sẽ bảo hộ cha“.

Sau khi về nhà, cha tôi đã ngừng uống và tiêm thuốc. Thay vào đó, ông bắt đầu nghe các bài giảng Pháp. Vào ngày thứ ba, ông đã ăn được một chút cháo và tự đi vệ sinh. Dần dần, ông có thể luyện đủ năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau một tuần, cha tôi hoàn toàn hồi phục.

Người thân phản đối chiến dịch “Xoá sổ”

Sau khi chiến dịch “Xoá sổ” toàn quốc của ĐCSTQ bắt đầu vào năm ngoái, chính quyền địa phương đã đến nhà tôi nhiều lần từ tháng 12 năm 2020. Họ ra sức buộc chúng tôi ký vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin. Tôi kể với họ về những câu chuyện tích cực của người thân trong gia đình tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: “Khi những người cao tuổi như chúng tôi không mắc bệnh và đạo đức nâng cao thì chúng tôi không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho con cháu mà còn cho toàn xã hội”.

Một số viên chức chính quyền đồng ý với chúng tôi. Một số nói rằng họ phải đến nhà chúng tôi là vì công việc chứ họ không muốn.

Nhưng bí thư khu phố không hề cảm động trước trải nghiệm của chúng tôi. Cô ấy khăng khăng rằng chúng tôi phải ký vào bản tuyên bố và đe dọa đình chỉ lương hưu của tôi và trợ cấp của con trai thứ hai sẽ bị cắt giảm. Con trai thứ hai của tôi đã ngoài 30 tuổi, bị thiểu năng và không thể làm việc. Chồng tôi bị tai biến mạch máu não đã 16 năm và cũng mất khả năng lao động.

Lúc đó, cháu họ đang ở nhà tôi. Cháu nói: “Dì ơi, vậy con ký thay cho dì nhé? Không có tiền lương thì làm sao dì sống được đây.” Tôi không đồng ý và nói với cháu: “Không ai ký vào đó hết. Điều này không tốt cho bất cứ ai. Bà và dì đã thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Đại Pháp, sao có thể từ bỏ được?”

Sau đó cha tôi, vợ chồng con trai cả và cháu nội đến. Bí thư khu phố rời đi vì biết rằng không có ai trong gia đình tôi sẽ hợp tác với cô ta.

Cha tôi do dự một chút vì ông muốn giữ tiền lương hưu. Tôi nhắc ông rằng chính Đại Pháp đã cứu mạng ông và ông không thể làm những việc phản bội Đại Pháp. Cha tôi hiểu ra và nói: “Cha biết phải làm gì rồi”.

Con trai cả nói rằng đây là khảo nghiệm trong tu luyện của chúng tôi. Tất cả anh, chị em trong nhà cũng ủng hộ chúng tôi. Em gái nói sẽ đuổi những người đó đi nếu họ dám đến đây lần nữa.

Trước Tết Nguyên đán 2021, chính quyền địa phương lại cố gắng buộc chúng tôi ký vào bản tuyên bố lần nữa. Lần này, chỉ có cha mẹ tôi ở nhà. Cha tôi mở cửa và nhìn thấy có sáu người. Ông nói: “Khi nào thì các vị mới ngừng sách nhiễu chúng tôi? Tôi đã hơn 90 tuổi và không phạm bất kỳ tội nào. Làm ơn đừng có đến nữa, các vị đã làm xáo trộn cuộc sống của chúng tôi. Nếu chúng tôi đổ bệnh vì các vị, các con tôi sẽ không bỏ qua cho các vị đâu”. Một trong số họ liền nói họ sẽ không đến nữa.

Lần sách nhiễu cuối cùng là từ trưởng đồn công an địa phương. Ông ta gọi điện cho anh tôi và yêu cầu anh tôi ký vào bản tuyên bố thay cho cha tôi. Anh trai tôi từ chối: “Cha tôi đã hơn 90 tuổi rồi. Tôi không thể ký bất kỳ điều gì thay cho ông ấy.“

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/29/431994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/28/196362.html

Đăng ngày 16-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share