Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2021] Chồng tôi năm nay 54 tuổi. Cách đây 12 năm, anh ấy bị xơ gan cổ trướng cùng với suy gan, thận, phổi và các cơ quan khác. Bác sĩ nói với tôi: “Không có cách nào chữa khỏi bệnh của chồng cô. Anh ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào, việc điều trị chỉ có thể trì hoãn thêm một thời gian ngắn.”

Lúc đó tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi tôi đang làm thủ tục nhập viện với chồng, tôi đã nói với anh ấy: “Anh xem sức khỏe của em đã tốt lên ra sao khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, em thậm chí còn không bị cảm lạnh. Không phải anh cũng rất tin Sư phụ Lý sao?” (Nhà sáng lập Đại Pháp). Anh hãy ngày ngày kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, Sư phụ nhất định sẽ có thể cứu anh”. Chồng tôi đã đồng ý: “Được rồi, từ giờ trở đi anh sẽ niệm hàng ngày.”

Cứ như vậy chồng tôi, người mà bác sĩ đã kết luận rằng chắc chắn sẽ chết, đã được cứu và khỏi bệnh xơ gan cổ trướng, các cơ quan tạng suy yếu cũng dần trở lại bình thường chỉ trong 27 ngày kể từ khi anh ấy bắt đầu niệm chín chữ chân ngôn Đại Pháp mà tôi đã chỉ anh ấy.

Ba bệnh nhân cùng phòng đã tận mắt chứng kiến kỳ tích này và tất cả đều nói rằng Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu anh ấy. Họ không chỉ yêu cầu tôi giúp họ thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức Đoàn, Đội của nó, mà còn hỏi tôi về cuốn sách Chuyển Pháp Luân, họ nói rằng cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Hiện tại, chồng tôi không những kiên định tin Đại Pháp và Sư phụ, mà còn thường kể cho bạn bè và người thân của anh ấy về trải nghiệm của mình, lan tỏa sự mỹ hảo và thù thắng của Đại Pháp. Anh ấy cáng đáng hết việc nhà để tôi có thể dành nhiều thời gian để giảng chân tướng cứu người.

Nhiều năm trôi qua, nhưng cả gia đình tôi không bao giờ quên sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Hôm nay tôi viết bài viết này thứ nhất là để chứng thực sự thần kỳ và mỹ hảo của Đại Pháp với con người thế gian, thứ hai là để hoàn thành tâm nguyện bấy lâu của chồng tôi, là biểu đạt lòng cảm ân vô hạn của anh ấy tới Sư phụ.

Cảm tạ Sư phụ! Chính Ngài đã dẫn dắt con bước đi trên con đường phản bổn quy chân, và đã cho con có một gia đình trọn vẹn. Con sẽ nỗ lực thực tu, làm tốt ba việc, làm tròn thệ ước của bản thân.

Tôi cũng hy vọng rằng những người đọc bài viết này sẽ thiện đãi Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp, vì Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức của Phật gia, và chỉ cần thành tâm thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, bạn sẽ được ban phúc lành và có một tương lai tươi sáng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/19/433791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/26/196732.html

Đăng ngày 07-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share