Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2021] Là một học viên Pháp Luân Công, tôi đã trở thành mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong chiến dịch “Xóa sổ” một nỗ lực nhằm buộc các học viên có tên trong danh sách đen của chính quyền phải ký tuyên bố từ bỏ đức tin của họ. Khi cảnh sát nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ ký vào bản tuyên bố đó, họ đã gây áp lực lên chồng tôi nhằm ép tôi phải ký vào bản tuyên bố. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với chồng tôi, họ đã thôi không sách nhiễu tôi nữa. Chồng tôi đã nói gì với họ vậy?

Vào nửa đầu năm 2021, có 5 người cảnh sát, trong đó có 4 người trẻ và 1 người đã có tuổi đã đến nhà tôi và yêu cầu chồng tôi ra nói chuyện với họ. Khi chồng tôi ra để nói chuyện, người cảnh sát có tuổi hỏi chồng tôi: “Vợ anh luyện Pháp Luân Công có chỗ nào tốt ?” Chồng tôi nói “Là các ông bảo tôi nói đấy nhé, nếu tôi có thiếu sót chỗ nào, ông đừng vì chuyện không đáng (chuyện bé xé ra to) mà túm tóc tôi”. Ông ấy nói: “Được, là tôi bảo anh nói, nên tôi sẽ không làm thế với anh”.

Chồng tôi nói: “Vâng, thế tôi sẽ nói với ông như vầy. Vợ tôi vốn là người có thân thể vô cùng kém, thường xuyên phải uống, chích thuốc, biếng ăn và gầy gò. Từ sau khi luyện Pháp Luân Công, thân thể mỗi ngày một khỏe hơn, cô ấy từ chỗ không tới bệnh viện, cũng không uống thuốc mà thân thể càng ngày càng khỏe. Đây là sự thật. Tôi và cô ấy đã chung sống mấy chục năm, cứ nhìn vào sự thay đổi là sẽ thấy không có chút gì giả dối. Nếu mà mọi người trên thế giới đều giống như các học viên Pháp Luân Công, noi theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, thì tôi nói với ông rằng xã hội đó sẽ an ninh, đạo đức cũng hồi thăng rồi”.

Viên cảnh sát liền nói: “Thế được, chúng tôi sau này sẽ không quấy nhiễu vợ anh nữa”. Lại hỏi tiếp: “Nhưng vẫn còn một vấn đề, đấy là tại sao các học viên Pháp Luân Công lại chống lại Đảng?”

Chồng tôi nói: “Các học viên không chống lại Đảng, mà chính Giang Trạch Dân đã tạo ra sự giả dối để lừa gạt bách tính, các học viên vì cần làm rõ sự thật nên mới đi giảng chân tướng đấy. Nói cho tất cả mọi người biết rằng đừng nghe lời dối trá mà tự hại mình. Ông hãy xem, như chuyện [tự thiêu ở Quảng Trường Thiên An Môn], Quảng trường Thiên An Môn rộng lớn thế, lại có cảnh sát mang bình cứu hỏa đi tuần tra? Thêm nữa, ngọn lửa đó đã làm cho mặt người đàn ông cháy đen, nhưng tóc và lông mày vẫn không hề hấn gì. Còn chai nước đựng xăng đặt ở phía trong đùi thì vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ, dẫu cho người đàn ông này toàn thân bị bỏng. Làm sao có thể như thế? Điều này không phù hợp với thực tế, vẫn có rất nhiều điểm nghi vấn nữa.“

Nói xong, chồng tôi đưa đôi tay về phía viên cảnh sát. Cảnh sát nói: “Anh làm gì thế? Không phải chúng ta đã nói xong rồi sao. Tôi chưa hiểu ý anh? Với lại những gì anh nói đều là có lý.” Ông ấy tiếp tục: “Xin lỗi, tôi đã làm phiền anh rồi, anh hãy đi đi.”

Từ đó về sau họ cũng không đến nữa.

Chồng tôi trước đây phải làm việc ngoài trời, mỗi ngày đều đi sớm về khuya. Có một ngày, là ngày 12 tháng 12 tháng 2012, trên đường đi làm về anh ấy bị xe ô tô đâm. Lúc đó anh đang đi xe đạp và tự cảm thấy không cần dùng lực đạp xe, nhưng chẳng hiểu sao chiếc xe vẫn tiến về phía trước rất nhanh, chồng tôi ngoái đầu lại nhìn, chỉ kịp thấy chiếc xe ô tô đang đâm vào xe đạp của anh ấy khiến nó lao về phía trước. Trong tình huống cấp bách này, phải làm sao đây? Anh ấy vội bóp mạnh hai phanh trước và sau, anh bật người, cố gắng nhảy ra khỏi xe rồi ngã nhào xuống đất. Chiếc xe đạp cứ như thế mà bị xe ô tô cán qua. Nếu như anh ấy không nhảy khỏi xe, hậu quả chắc chắn không thể nghĩ tưởng, rất có thể mất mạng. Tại hiện trường, còn có mấy tài xế taxi đứng chặn người đâm chồng tôi, người thì báo cảnh sát, có người còn gọi cấp cứu. (Bệnh viện tiếp nhận cuộc gọi, sau đó tới và đưa anh ấy đi.)

Rất nhanh sau khi được kiểm tra toàn diện, từ ảnh chụp phát hiện chồng tôi bị vỡ đốt sống lưng thứ 3 và thứ 4. Bác sỹ yêu cầu phẫu thuật, nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh ấy nghĩ đến người gây tai nạn, tài xế chiếc xe đó cũng là một người làm công. Ngoài chi phí cho phẫu thuật cần 2 vạn 4 nghìn tệ (khoảng 86 triệu VNĐ), anh còn phải trải qua 2 lần phẫu thuật. Chồng tôi đã yêu cầu được điều trị lâm sàng. Các bác sỹ ở bệnh viện đó đối xử với chồng tôi rất trách nhiệm, cũng rất nhiệt tình, nên đã đồng ý với yêu cầu của anh ấy. Vì cần nằm lại bệnh viện nên chồng tôi nói: “Cần một người hỗ trợ mỗi ngày lệ phí khoảng 19 tệ, hay anh tới chăm sóc tôi nhé, phí sinh hoạt chúng tôi sẽ tự lo”.

Chồng tôi vô cùng biết ơn ân đức của Sư tôn dành cho anh ấy. Anh nói: “Con không biết làm gì khác ngoài việc cảm ơn Đại sư Lý Hồng Chí, chỉ biết dùng lời nói để báo đáp lại Người”. Bất kể nơi nào, khi tôi giảng chân tướng và làm tam thoái, anh đều tiếp lời cùng tôi mà nói thêm: “Đây đều là tốt cho các bạn mà lại không tốn một xu nào, vừa có thể bảo vệ sinh mệnh. Nơi này thật sự có rất nhiều thứ tuyệt vời. Cớ gì mà lại không thử chứ! Các bạn vẫn nhìn chưa ra đúng không? Nếu Chân-Thiện-Nhẫn là tà, thì thế nào mới là chính đấy? Tôi hi vọng các bạn có thể cân nhắc cẩn thận những sự việc này. Thân thể là của chính các bạn, đừng nghe lời bịa đặt. Tôi tin những gì vợ tôi nói, các bạn nhìn xem thân thể của tôi rất tốt. Người khác nghe được, cũng đều đồng tình.”

Chồng tôi đã làm rất nhiều việc để giúp các đồng tu khi gặp ma nạn. Tôi không thể nói từng người cụ thể. Bản thân anh ấy cũng không thích đem những chuyện mình làm được mà nói ra. Chồng tôi nói rằng anh ấy sẽ viết ra những sự thật này; để cảm tạ ơn đức của Sư tôn vĩ đại – Người đã ban cho anh ấy cuộc đời thứ 2 và chứng thực hồng ân của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/14/432517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/1/196405.html

Đăng ngày 14-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share