Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2021] Vì những nỗ lực không ngại gian khổ của các học viên Pháp Luân Công trong hơn hai thập kỷ qua, nhiều người Trung Quốc đã hiểu rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là không có cơ sở pháp lý. Một số người đã từ chối tham gia vào cuộc đàn áp, và nhiều sỹ quan cảnh sát đều phớt lờ mệnh lệnh bất thành văn của họ để tiến hành các cuộc trấn áp. Dưới đây là một số ví dụ.

Người gác cửa từ chối giám sát các học viên

Một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên sống trong một tòa nhà chung cư có hai người gác cửa. Cô ấy luôn nói những lời tốt đẹp với họ mỗi khi rời đi và trở về. Cô ấy đã nhân cơ hội nói với họ chân tướng về Pháp Luân Công và vạch trần những lời nói dối của ĐCSTQ. Những người đó hiểu rằng cuộc bức hại là sai trái, và một trong số họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Trong chiến dịch “Xóa sổ” trên toàn quốc, chính quyền địa phương đã cố gắng bằng mọi cách để buộc các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ đức tin của họ, thậm chí còn thuê người gác cửa khu dân cư để giám sát các học viên.

Các quan chức địa phương yêu cầu hai người gác cửa này ghi lại thời điểm học viên ra vào khu vực. Một người gác cửa từ chối: “Tại sao tôi phải làm như vậy? Mọi cư dân đều có quyền tự do đến và đi tùy ý. Điều đó thật vô lý“.

Người gác cửa từ chối báo cáo về học viên

Những điều tương tự cũng xảy ra ở các khu vực khác. Một người gác cửa khác biết các học viên trong khu dân cư của anh ta là những người tốt.

Một ngày nọ, một sỹ quan cảnh sát cho người gác cửa này xem một bức ảnh và hỏi: “Anh đã bao giờ nhìn thấy học viên Pháp Luân Công này chưa?”

Người gác cửa trả lời: “Chà, rất nhiều người đến và đi mỗi ngày, tôi không thể biết hết ai là ai.”

Viên cảnh sát nhấn mạnh: “Người này sống ở đây. Nếu bất kỳ lúc nào anh nhìn thấy cô ấy, hãy gọi cho tôi”.

Người gác cửa gạt anh ta đi: “Tôi đã quá già để sử dụng những chiếc điện thoại mới này – Tôi thậm chí còn không có một cái”.

Giám đốc thay đổi thái độ

Ngay cả một số sỹ quan từng tham gia đàn áp cũng đã thay đổi. Không lâu sau khi học viên Mai chuyển đi, có ba người đang đợi cô bên ngoài thang máy. Một người là sỹ quan Vũ nơi cô từng sống; một người khác là Tôn, giám đốc văn phòng quản lý chung nơi cô từng sống; và người thứ ba là một phụ nữ trong ủy ban dân cư. Họ đã đợi cô ấy một lúc rồi.

Giám đốc Tôn nói họ tìm thấy địa chỉ mới của cô tại sở cảnh sát nên đến kiểm tra.

So với ba năm trước khi giám đốc Tôn đe dọa Mai bằng bạo lực nhằm buộc cô ký vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình, bây giờ anh như trở thành một con người khác và giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều.

Mai trả lời: “Hoan nghênh đến nhà tôi nếu các ông muốn biết về Pháp Luân Công và cách làm thế nào để trở thành người tốt”.

Tôn trả lời: “Chúng tôi không định gây khó dễ cho cô ở đây”.

Mai nói: “Vậy thì tốt. Nếu chúng ta đều tuân theo Chân Thiện Nhẫn thì mọi việc sẽ trở nên tốt hơn nhiều phải không? Xin đừng làm những điều xấu xa như một số sỹ quan cảnh sát đã làm, điều đó sẽ không tốt cho ông hoặc gia đình ông”.

Hóa ra cuộc bức hại các học viên của Tôn đã được báo cáo trên Internet và ông ấy thường nhận được điện thoại từ bên ngoài Trung Quốc từ những người khuyên ông ấy đừng làm điều ác. Trước khi đi, ông Tôn nói với Mai: “Hãy luyện công ở nhà. Đừng nói với người khác về điều đó hoặc đi ra ngoài để phân phát tài liệu”.

Cảnh sát thả học viên trong nửa giờ

Vào tháng 8 năm 2021, khi bốn học viên đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam thì bị một người thanh niên báo cảnh sát.

Cảnh sát đến, chở họ đi và đưa đến đồn cảnh sát và sau đó 30 phút thì thả họ ra.

Một điều tương tự đã xảy ra ở thành phố Thọ Dương, tỉnh Sơn Đông. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2021, hai nhân viên cảnh sát đi cùng với Bí thư chi bộ thôn đến nhà của một học viên. Người học viên nói với họ chân tướng về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ lắng nghe một lúc rồi bỏ đi.

Ba ngày sau, hai sĩ quan đó lại đến nhà của học viên cùng với một người dân địa phương tên Minh (bí danh). Người học viên hỏi Minh: “Anh đã nghe nói về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa?”. Minh trả lời: “Vâng, tôi đã làm điều đó rồi. Tôi đã nhận được một cuộc điện thoại khuyên tôi thoái đảng”.

Khi nghe điều này, các sỹ quan biết rằng họ sẽ không làm được gì đành rời đi.

“Tôi ngưỡng mộ các bạn nhất (các học viên Pháp Luân Công)”

Tám năm trước, học viên Cương đã bị bắt sau khi anh gỡ bỏ các biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Công và bị giam giữ trong một trại tạm giam.

Cương đã bị thẩm vấn nhiều lần. Một lần nọ, một sỹ quan cảnh sát mới vào phòng giữa cuộc thẩm vấn. Anh gật đầu với các sỹ quan đồng nghiệp của mình và sau đó mỉm cười với Cương. Cương hơi ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ nhìn thấy viên cảnh sát trước đây. Tuy nhiên, vì vị sỹ quan này, bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng.

Viên sỹ quan hỏi những người khác trong phòng: “Anh có bao giờ vượt tường lửa Internet để đọc thông tin ở nước ngoài không?”

Một người trả lời: “Dĩ nhiên rồi. Tôi làm nó hàng ngày. Nó là công việc của tôi mà”.

Nhưng khi người sỹ quan mới hỏi về phần mềm mà anh này sử dụng, người kia không trả lời.

Người sỹ quan mới nhìn Cương và nói: “Anh có biết làm thế nào để tìm phần mềm Fanqiang (Phiên tường-vượt qua tường lửa)?”

Cương biết rằng anh ta đang đề cập đến phần mềm phát triển bởi các học viên Pháp Luân Công. Anh trả lời: “Nó rất dễ tìm. Anh có thể tìm thấy nó bất kỳ nơi nào trên Internet”.

Người sỹ quan mới trịnh trọng nói: “Tôi thực sự khâm phục các anh (học viên Pháp Luân Công)”.

Cương rất xúc động. Sau rất nhiều năm của cuộc bức hại tàn khốc, ngày càng nhiều người hơn nữa đã thức tỉnh và tìm thấy hy vọng cho sinh mệnh của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/15/430776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/3/196006.html

Đăng ngày 11-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share