Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-09-2021] Chúng ta đang sống trong thời đại phi thường. Đối với nhiều người, sự bùng nổ của đại dịch là một thảm họa. Các bộ phận dân cư vẫn tiếp tục không chắc chắn về cách đối phó với coronavirus, ngày càng nhiều người ở Trung Quốc trở nên dễ tiếp thu những gì các học viên Pháp Luân Công nói về việc giữ an toàn và khỏe mạnh.

Các học viên trong và ngoài Trung Quốc đã nói với mọi người rằng việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ mang lại cho họ phước lành. Theo các học viên nhìn nhận, ĐCSTQ đã sử dụng cùng một thủ đoạn lừa đảo mà nó đã bức hại Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, để che đậy sự bùng phát ban đầu của virus Trung cộng ở Vũ Hán. Đến lúc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những tội ác chống lại nhân loại, những người theo sau nó cũng có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả. Vì vậy, các học viên tin rằng thoái ĐCSTQ và các tổ chức cơ sở của nó sẽ mang lại cho mọi người một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhiều học viên bên ngoài Trung Quốc cũng đã gọi cho mọi người ở Trung Quốc, giảng chân tướng Pháp Luân Công là gì và vạch trần những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ về môn tu luyện này. Điều này đã giúp xóa bỏ những quan niệm sai lầm của họ về Pháp Luân Công và khiến họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Dưới đây là một số ví dụ

3ac0807bdb65d514d82e73863e0d0fb2.jpg

Một biểu ngữ trong một sự kiện của các học viên Pháp Luân Công với dòng chữ “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ vì một tương lai tốt đẹp hơn”

Một doanh nhân thành đạt nói: “Điều bạn đang làm thật tuyệt vời”

Vào ngày 20 tháng 7 năm nay, một trận lụt lớn xảy ra tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nhưng ĐCSTQ đã che đậy thảm họa và có rất ít thông tin về phương tiện truyền thông. Khi học viên là cô Triệu từ Toronto gọi cho một người đàn ông ở Trung Quốc về điều này, họ đã nói chuyện với nhau trong hơn 40 phút.

Khi nghe những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với những người vô tội, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, người đàn ông đó nói rằng anh ấy muốn thoái Đảng.

Anh ấy nói: “Tôi chưa từng nghe những điều này bao giờ. Cô có thể giúp tôi thoái đảng không?”

Cô Triệu trả lời: “Chắc chắn rồi. Mong anh hãy ghi nhớ câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Điều này sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho anh”.

Người đàn ông đã đồng ý và chia sẻ câu chuyện của chính mình. Anh là một doanh nhân giàu có, người đã quyên góp hơn một triệu nhân dân tệ để giúp đỡ các nạn nhân của trận lũ lụt ở tỉnh Hà Nam.

Cô Triệu khen anh ấy thật tốt bụng.

Người đàn ông này đã chia sẻ về quá trình sinh sống khổ cực của bản thân, mất cả cha mẹ và ông bà, và cách anh ấy xoay sở để tồn tại và xây dựng một doanh nghiệp thành công.

Trước khi kết thúc cuộc gọi, người đàn ông để lại thông tin liên lạc của mình để nhận thêm thông tin về Pháp Luân Công. Anh ấy nói: “Hãy giữ liên lạc và gửi thêm tin tức cho tôi. Tôi thực sự muốn cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đang làm là tuyệt vời và rất ý nghĩa”.

Một thanh niên trầm cảm được khích lệ bởi lời khuyên của các học viên

Trong một cuộc gọi khác, cô Triệu đã nói chuyện với một thanh niên họ Ngụy trong nửa giờ và giúp anh ta thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi cô nói với Ngụy rằng anh sẽ được ban phước, anh đã xúc động rơi lệ. Anh nói: “Tôi không biết hôm nay mình sẽ may mắn như vậy”.

Khi được hỏi tại sao, anh ấy nói rằng anh ấy đã cảm thấy rất buồn. Anh ấy đã mất việc và rất khó để tìm được một công việc vì ngành của anh ấy không hoạt động tốt lắm. Không còn chút hy vọng nào, anh không còn cảm thấy muốn sống nữa.

Cô Triệu giải thích: “Xin đừng nghĩ như vậy”. Cô ấy nói rằng đó là điều bình thường khi có những thăng trầm trong cuộc sống. “Người Trung Quốc chúng ta tin vào thần thánh. Khi một người chọn tránh xa những điều xấu xa và làm theo lương tâm của mình, anh ta sẽ được thần thánh giúp đỡ”. Cô ấy cũng nhắc anh ấy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Anh thanh niên xúc động. Anh ấy khóc và nói: “Tôi tin chị. Tôi biết chị phải là một người rất tốt”.

Bốn quân nhân thoái đảng

Một thanh niên khác yên lặng lắng nghe khi cô Triệu giải thích về việc các học viên ở Trung Quốc đã bị bức hại vì đức tin của họ. Sau đó, người thanh niên nói rằng anh ta là một quân nhân, vì vậy cô Triệu bắt đầu nói về việc các bệnh viện quân đội đã tham gia vào cuộc đàn áp chống lại Pháp Luân Công như thế nào, đặc biệt là cưỡng bức mổ cướp nội tạng.

Trong lúc trò chuyện, cô Triệu nghe thấy có người nói chuyện ở đầu dây bên kia.

Người thanh niên nói: “Chúng tôi có bốn người ở đây đang nghe chị nói chuyện”.

Cô Triệu nói với họ rằng nhiều cuộc điều tra đã phát hiện các bằng chứng chỉ ra việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác. Cụ thể là Bệnh viện 301 ở Bắc Kinh và một số bệnh viện quân đội đã tham gia mổ cướp nội tạng.

Những người lính đều bị sốc, vì họ chưa nghe về điều này. Cô Triệu giải thích, khi một người liên kết với một tổ chức nham hiểm như vậy của ĐCSTQ, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Điều này đặc biệt xảy ra vì mọi người đã nguyện cống hiến cuộc đời mình cho đảng khi gia nhập đảng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/24/431837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/25/195900.html

Đăng ngày 07-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share