Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2021] Sau khi ông Phạm Vĩ, 63 tuổi, bị bắt vào tháng 7 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999, ông đã gặp vấn đề về ăn và ngủ trong khi bị giam.

Gần đây cư dân thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh này đã bị kết án ba năm và phạt 5.000 Nhân dân tệ sau khi thẩm phán tuyên ông có tội.

Ông Phạm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 2018 và tin rằng pháp môn này đã giúp ông khỏi chứng tắc máu não. Nhờ sức khoẻ hồi phục mà ông đã chăm sóc được cho người vợ tàn tật của mình vốn cũng đang vật lộn với di chứng sau một cơn đột quỵ.

Tháng 7 năm 2021, người của Đồn Công an Thái Bắc đã xông vào nhà ông Phạm khi ông không có ở nhà, nhưng họ vẫn lục soát nơi nơi này và tịch thu các sách Pháp Luân Công của ông.

Khi ông Phạm phát hiện ra sách của mình bị mất, ông đã đến đồn công an vào ngày 20 tháng 7 để giảng chân tướng cho cảnh sát và lấy sách về. Họ đã bắt ông và không tiết lộ cho gia đình biết nơi ông bị giam.

Sau đó, gia đình biết rằng ban đầu ông bị giam ở Trại tạm giam Hoàng Nhân và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Bản Khê, tại đây ông bị lính canh ép từ bỏ Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát Quận Nam Phân đã chấp thuận việc bắt giữ ông vào ngày 3 tháng 8.

Giữa tháng 11 Toà án Quận Nam Phân thông báo với gia đình rằng ông sẽ bị xét xử tại toà án vào ngày 29 tháng 11. Con trai ông đã nộp đơn xin đại diện cho ông trong quá trình tố tụng này.

Các nhà chức trách cho phép con trai gặp ông vào sáng ngày 29 tháng 11, chỉ vài giờ trước khi phiên toà bắt đầu. Ông Phạm nói với con trai rằng ông đã bị bỏ đói trong trại tạm giam và không thể ngủ vào ban đêm. Ông thường xuyên nhầm lẫn và trí nhớ rất kém.

Phiên tòa bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều, và trong phiên tòa, thẩm phán chủ toạ Dương Xuân Cửu không cho con trai ông Phạm đọc xong phần bào chữa đã chuẩn bị từ trước. Thẩm phán hỏi anh: “Anh có biết luật không?”

Anh trả lời: “Cha tôi không vi phạm bất kỳ luật nào. Ông ấy vô tội.”

Thẩm phán không cho con trai ông tiếp tục lên tiếng. Sau đó, chấp hành viên đã quát ông Phạm trong khi ông đang bị còng tay ra sau lưng và nửa mê nửa tỉnh, hòng bắt ông nhận tội. Người con trai đã yêu cầu giải lao để ông nghỉ ngơi nhưng thẩm phán đã từ chối yêu cầu của anh.

Sau khi buộc ông Phạm nhận tội, thẩm phán đã kết án ông ba năm và phạt ông 5.000 Nhân dân tệ.

Con trai ông Phạm nói rằng phiên toà hoàn toàn bất hợp pháp và hiện anh đang kháng cáo.

Thông tin liên lạc của thủ phạm tham gia bức hại:
Dương Xuân Cửu, Thẩm phán chủ toạ: +86-18641467921, +86-24-42885921
Tô Triển, thư ký toà án: +86-24-42885930

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/2/434263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/13/196975.html

Đăng ngày 20-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share