Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2021] Chúng ta đang sống trong một thời kỳ lịch sử đặc thù–đó là khi Pháp Luân Đại Pháp đang hồng truyền trên địa cầu. Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đắc được một cơ thể khỏe mạnh và sự thăng hoa tâm tính, đi trên con đường phản bổn quy chân.

Những người không phải là học viên mà tin vào Pháp Luân Đại Pháp và thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ được phúc báo và sự bảo hộ.

Dưới đây là hai câu chuyện về những người nhận được phúc lành sau khi tin vào sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà của tôi đã hồi phục sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Bà tôi năm nay 80 tuổi và thân thể bà đầy rẫy bệnh tật.

Tháng 3 năm nay, một người thân của tôi gọi điện và nói rằng bà đang trong tình trạng nguy kịch, và tôi nên về gặp bà càng sớm càng tốt. Tôi là cháu đích tôn của gia đình nên đã thu xếp công việc để xin nghỉ phép về thăm bà.

Khi tôi đến nhà bà, nhìn thấy đâu đâu cũng là người, khách tới thăm bà còn nhiều hơn cả dịp Tết Nguyên đán, mặc dù lúc đó đang là thời kỳ mùa vụ. Các chú của tôi thậm chí đã chuẩn bị một cỗ quan tài.

Bà nội đang nằm trên giường truyền dịch tĩnh mạch, trông rất ốm yếu. Bà nhìn tôi và dùng ánh mắt để chào tôi.

Tôi ý thức được bệnh tình của bà nghiêm trọng đến mức nào và cảm nhận được sự đau đớn của bà. Lúc này tôi xuất tâm từ bi và chỉ muốn giúp cứu bà.

Trước đây tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho bà, nhưng tôi cần tìm một cơ hội để nhắc nhở bà. Cô út của tôi có việc phải đi nên tất cả bà con đều ra ngoài tiễn dì.

Tôi nắm bắt cơ hội và nói với bà: “Nội ơi, sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của đời người mà không ai có thể tránh khỏi. Nhưng nếu nội thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì nội sẽ không xuống địa phủ bởi vì nội thuộc về Đại Pháp quản. Nội sẽ được lên Thiên đường”.

Bà tôi không nói lời nào nhưng tôi biết trong tâm bà đã ghi nhớ lời tôi nói.

Một lúc sau, điều kỳ diệu đã xảy ra, bà tôi bắt đầu trông có sức sống hơn và ngồi dậy ở trên giường.

Cô cả của tôi nói với tôi: “Bà nói rằng con đã cầu nguyện cho bà.” Tôi trả lời: “Bà đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, và Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã quản bà”.

Sau khi thấy bà đã đỡ hơn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chị dâu họ của tôi đã đỡ bà ra khỏi giường.

Bà bảo tôi đến bên bà, và một lần nữa tôi đọc lại chín chữ chân ngôn cho bà nghe. Tôi cũng đưa cho bà một tấm thẻ đánh dấu trang sách có nội dung giảng chân tướng và hướng dẫn bà cách đọc các chữ ở trên tấm thẻ đó.

Mọi người trong gia đình chúng tôi rất vui khi thấy sự tiến triển của bà. Tôi biết bà tôi đã bình phục vì bà tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Sư phụ đang quản bà.

Vài ngày sau, tôi gọi điện cho cô tôi để hỏi tình hình của bà. Cô tôi nói rằng lúc đó ở nhà chỉ còn có ông bà tôi và cô ấy, và mọi người giờ đều tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.“

“Đó không phải là một lời cảm ơn đơn giản, mà là một sự cảm kích vô hạn!”

Cách đây vài năm, bố tôi bị tai biến phải nằm viện. Khi tôi đến thăm bố, tôi bảo ông: “Bố ơi, bố hãy tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, và bố sẽ hồi phục nhanh hơn”.

Bố tôi hứa sẽ làm như vậy. Mỗi lần đến thăm bố, tôi đều giảng chân tướng và nói với bố về vẻ đẹp và sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Mỗi khi có thời gian, bố tôi liền niệm chín chữ chân ngôn này. Sức khỏe của bố tôi đã hồi phục và ông đã sớm được xuất viện.

Vào cuối năm 2020, bố tôi bị ngã và không thể đi lại hay nói chuyện được như trước nữa. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ chẩn đoán ông bị đột quỵ, đau thắt ngực, rối loạn đông máu (máu đặc). Tình trạng của bố tôi rất nghiêm trọng!

Trong khi chăm sóc cho bố, một lần nữa tôi bảo ông cùng tôi niệm chín chữ chân ngôn và cầu Sư phụ Lý giúp đỡ.

Sau khi chúng tôi từ bệnh viện về nhà, tôi nhận ra rằng bố tôi không còn có thể tự sinh hoạt và ông đã rất rầu rĩ.

Tôi nói với bố: “Lúc này thì chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu bố”. Tôi đã tải nhạc Phổ Độ và Tế Thế (Nhạc Đại Pháp), cũng như một số tiết mục trên đài phát thanh Minh Huệ để bố tôi nghe.

Vào mỗi buổi sáng, chúng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và tôi chỉ cho bố cách bắt chéo chân trong tư thế kiết già để ông có thể niệm chín chữ đó khi ngồi kiết già. Mỗi ngày bố tôi đều làm như vậy.

Khi đến thăm bố một lần nữa, tôi thấy ông đã hồi phục rất tốt. Bố tôi hào hứng nói với tôi: “Bố niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo ’và cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Bố cảm thấy thật dễ chịu khi ngồi kiết già! ”

Không lâu sau đó, bố tôi không cần chống gậy để lên xuống nữa. Tôi rất cảm kích vì Sư phụ đã cứu bố.

Tôi nói: “Bố ơi! Bố nên cảm tạ Sư phụ Đại Pháp.” Ông trả lời: “Đó không phải là một lời cảm ơn đơn giản; bố cảm thấy đó là một sự cảm kích vô hạn”.

Bố tôi tin rằng sự cảm kích sẽ chân thành hơn là một sự cảm ơn. Tôi có thể thấy rằng bố tôi thành tâm cảm kích vì Sư phụ đã cứu ông ấy.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/23/429902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/22/195864.html

Đăng ngày 06-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share