[MINH HUỆ 10-10-2021] Lịch Minh Huệ thường niên được thiết kế bởi các điều phối viên của trang web Minh Huệ. Nhiều người nhận được những tấm lịch này cảm thấy những hình ảnh trong đó thật đẹp, tươi sáng và có sức lan tỏa lớn.

Mặt sau của cuốn lịch phần lớn là những câu chuyện ngắn được lấy từ trang web Minh Huệ, chẳng hạn như “Một học viên lớn tuổi chia sẻ về lợi ích sức khỏe” và “Những quy tắc hạnh phúc trong hôn nhân và gia đình”. Nhiều người cảm thấy những câu chuyện này thật cảm động và sâu sắc.

Sau khi trang web Minh Huệ phát hành lịch thường niên, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã tải lịch từ trang web và in ra hàng năm để phân phát cho công chúng. Đây cũng là một cách đặc biệt để giảng chân tướng, cuốn lịch đã được đông đảo người dân chào đón. Sau đây là một số câu chuyện đầy cảm hứng về lịch Minh Huệ.

(Tiếp theo Phần 1)

Có một đứa cháu trai nhờ “bức ảnh em bé may mắn”

Bà Xuân năm nay 50 tuổi có một con gái và một con trai, cả hai con của bà đều đã kết hôn và có công việc ổn định. Mặc dù có một cô cháu gái xinh xắn, nhưng trong lòng bà vẫn mong chờ có một đứa cháu trai. Con dâu của bà cũng muốn có thêm em bé từ lâu nhưng mãi vẫn chưa có thai nên khiến bà cảm thấy lo lắng.

Vào một ngày cuối năm 2016, bà Xuân đã giúp hai học viên Pháp Luân Đại Pháp thoát khỏi bị cảnh sát bắt cóc nên sau đó khoảng một tháng các học viên đã đến nhà cảm ơn bà. Họ đã tặng bà Xuân một cuốn lịch Minh Huệ với hình ảnh hai em bé trông rất an lành và đáng yêu ở trang bìa. Bà nhìn thấy bức ảnh thật đáng yêu nên đã treo lịch trong phòng của con dâu.

Hai tháng sau, bà Xuân muốn đưa con dâu đến bệnh viện để kiểm tra. Con dâu của bà nói: “Mẹ ơi, con không nghĩ chúng ta cần đến bệnh viện làm gì vì hình như con đã có em bé”. Bà Xuân vui mừng khôn xiết khi nghe con dâu báo tin và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự kỳ diệu. Mẹ đã treo cuốn lịch này vào phòng của con vài tuần trước và giờ con đã có thai?”. Nhiều tháng sau, con dâu của bà đã hạ sinh cho bà một đứa cháu trai mập mạp nên bà Xuân rất vui mừng.

Một người họ hàng đến thăm bà Xuân. Bà ấy nhìn bà Xuân với nét mặt đau khổ và nói rằng cháu gái bà đã không thể mang thai sau nhiều năm kết hôn. Bà nghe nói rằng con dâu của bà Xuân gần đây đã sinh con và muốn biết bệnh viện nào đã chữa khỏi bệnh vô sinh cho cô ấy. Bà Xuân bắt đầu kể cho người họ hàng nghe câu chuyện về cuốn lịch Minh Huệ. Người họ hàng nghe và rất tin lời bà Xuân, bà nhìn ngắm cuốn lịch treo trên tường và muốn mượn cuốn lịch nhưng ngại ngùng không biết nói thế nào.

Bà Xuân đã hiểu ý và rất chu đáo, bà cẩn thận tháo cuốn lịch xuống và đưa cho người họ hàng. Người họ hàng đã đem cuốn lịch về và treo trong phòng của cô cháu gái và cô cháu gái cũng sớm có thai. Người họ hàng của bà Xuân sau đó cũng bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lịch Minh Huệ phát sáng

Tôi đang đi mua sắm trong một siêu thị thì một người đàn ông lớn tuổi bán lê gọi lại. Ông ấy nói: “Làm phiền chị một chút được không? Tôi có chuyện này muốn nói với chị”.

Khi tôi đi đến quầy hàng của ông ấy thì nhận ra đây là người đàn ông mà tôi đã giúp thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy nói: “Tôi đã chờ chị ở đây từ rất lâu rồi. Chị có thể cho tôi một cuốn lịch Minh Huệ khác được không?”. Tôi hỏi tại sao ông lại muốn một cuốn lịch khác. Ông ấy nói rằng: “Cuốn lịch này rất kỳ diệu, khi tôi bước vào phòng khách vào ban đêm thì thấy căn phòng rất sáng. Tôi cho rằng mình đã quên không tắt đèn, nhưng không phải đó là ánh sáng được phát ra từ cuốn lịch treo trên tường. Tôi rất vui và cảm thấy cuốn lịch này rất đặc biệt và kỳ diệu. Vì vậy, tôi muốn có thêm một cuốn nữa có được không?”. Tôi nói với ông ấy: “Được ạ! Tôi sẽ mang tặng ông một cuốn khác”.

Cuốn lịch đem đến may mắn

Tôi đi ngang qua một cửa hàng trên đường về nhà vào năm 2017. Một người phụ nữ đã vẫy tay chào tôi và tôi hỏi cô ấy: “Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?”. Cô ấy nói rằng tôi đã từng tặng cho cô ấy một cuốn lịch Minh Huệ có ảnh một “em bé tốt lành” vào năm ngoái và cô ấy muốn biết liệu tôi có thể cho cô ấy một cuốn khác của năm nay không? Tôi nói tôi đang có một cuốn và sẽ tặng cho cô ấy. Cô ấy vui vẻ nhận lịch và nói: “Cuốn lịch này thật tuyệt vời và mang lại may mắn cho tôi! Trong năm vừa qua, mọi việc tôi làm đều diễn ra suôn sẻ – ngay cả rau củ trong vườn cũng phát triển thuận lợi. Tôi đã bán được rau với giá rất tốt trong năm ngoái”.

Cô ấy nói rằng cô ấy đã đọc cuốn sách nhỏ có tên “Phúc lành Trời ban” và những câu chuyện được viết rất hay. Cô ấy tin rằng chỉ cần cô ấy tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và cố gắng trở thành một người tốt thì cô ấy sẽ nhận được sự gia trì của Đại Pháp. Tôi đưa thêm cho cô ấy một số tài liệu giảng chân tướng, cô ấy đã đón nhận bằng cả hai tay và liên tục nói lời cảm ơn.

(Còn tiếp)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/10/432325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/13/196152.html

Đăng ngày 05-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share