[MINH HUỆ 28-09-2021] Nhờ sự nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong hai thập kỷ qua, nhiều người Trung Quốc đã hiểu ra rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là không có cơ sở pháp lý. Sau khi mọi người hiểu được sự thật, họ sẽ làm gì?

Nhân viên cảnh sát tránh tham gia cuộc bức hại

Khi một học viên 70 tuổi ở tỉnh Hà Bắc mới đây cố gắng nói cho một thanh niên biết sự thật về Pháp Luân Công, cậu ấy đã từ chối lắng nghe và báo bà cho cảnh sát, nói rằng bà là một phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi.

Khi một sỹ quan cảnh sát xuất hiện, anh ấy không hài lòng khi thanh niên này đã nói dối về tuổi của người học viên nhưng miễn cưỡng đưa bà về đồn cảnh sát. Ở một nơi vắng vẻ, anh ấy nói nhỏ với bà: “Đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tôi.”

Sau đó anh ấy đưa người học viên này vào một căn phòng để ghi hình cuộc phỏng vấn. Ban đầu, người học viên nghĩ rằng thật thô lỗ nếu bà không trả lời các câu hỏi của viên sỹ quan, nhưng khi bà trả lời, viên sỹ quan đã xóa đoạn ghi hình và ghi lại. Sau khi anh ấy làm vậy ba lần, bà hiểu ra bà nên làm gì và ngừng trả lời câu hỏi. Sau đó viên sỹ quan cảnh sát đã nộp đoạn quay video lần cuối cùng cho cấp trên và xin chỉ thị. Người học viên đã được thả trong ngày hôm đó.

Con gái được ban phước vì ủng hộ việc tu luyện Pháp Luân Công của mẹ

Mẹ tôi bị giam giữ trong một trại tạm giam vì đức tin của bà trong hơn hai năm. Khi bố tôi ly dị bà, tôi đã không giúp được gì mà còn trách mẹ.

Sau khi mẹ tôi được thả, tôi có thể nói rằng bà hẳn đã bị tra tấn bởi vì sức khỏe của bà thật tệ. Tuy nhiên, bà vẫn kiên định vào đức tin của mình. Tôi cảm động và chọn ở bên bà.

Trong khi tôi ở cùng mẹ, bà nói với tôi Pháp Luân Công tuyệt vời như thế nào, Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công đã giảng Pháp khắp nơi trên thế giới ra sao và các học viên đã liều mạng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại như thế nào. Dần dần, tôi hiểu mẹ và thực sự ủng hộ sự kiên định của bà.

Tôi có một người họ hàng cũng là một học viên. Con gái của bà ấy hoàn toàn không ủng hộ. Cô ấy đã hợp tác với chính quyền địa phương để ép mẹ mình ký vào tuyên bố từ bỏ đức tin của bà. Cô ấy nói với tôi rằng nếu mẹ cô không ký, cô sẽ bị liên lụy. Cô ấy đã cố gắng thuyết phục tôi làm như vậy với mẹ mình để tương lai và công việc của tôi sẽ không bị ảnh hưởng. Tôi nói với cô ấy: ‘Điều tôi muốn là mẹ tôi được vui. Tôi sẽ ủng hộ bà và Pháp Luân Công.”

Mẹ tôi luôn bảo tôi rằng, bởi vì tôi lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công và ủng hộ bà tu luyện, tôi sẽ được phúc báo. Và điều bà nói hóa ra là sự thật.

Một tổ chức địa phương đang tuyển lao động trong năm nay và đưa ra một vị trí rất phù hợp với tôi. Tôi đã làm bài kiểm tra tuyển dụng nhưng không nghĩ là mình làm tốt. Ngạc nhiên thay, tôi đã làm rất tốt bài thi viết và đứng đầu trong cuộc phỏng vấn. Có những câu hỏi phỉ báng Pháp Luân Công trong phần kiểm tra tư tưởng chính trị, nhưng tôi đã bỏ qua chúng mặc dù tôi có thể trượt phỏng vấn. Và tôi đã nhận được công việc với mức lương tốt. Tôi tin rằng tôi thực sự được phúc báo. Tôi cảm ơn Sư phụ Lý và sẽ luôn ủng hộ Pháp Luân Công.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/28/431946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/25/196308.html

Đăng ngày 30-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share