Bài viết của Tuyết Lỵ, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-12-2021] Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có trụ sở tại New York đã có ba buổi biểu diễn tại Nhà hát Orpheum ở Minneapolis, Minnesota, vào ngày 3 và 4 tháng 12 năm 2021.

ecb274a8d8d5ca0529778f9991713b87.jpg

Phần hạ màn của Đoàn Quốc tế Shen Yun tại buổi biểu diễn kín rạp tại Nhà hát Orpheum ở Minneapolis vào chiều ngày 4 tháng 12. Đoàn đã có ba buổi biểu diễn tại Minneapolis vào ngày 3 và 4 tháng 12. (Epoch Times)

“Rất hùng tráng, rất cảm động”

1627dcd60bfa94f2b03ab1231438d134.jpg

Ông Claude Balestra, Phó Tổng Giám đốc về Chuyển đổi Tài chính của Cargill tại buổi biểu diễn Shen Yun ngày 4 tháng 12 (Epoch Times)

Ông Claude Balestra, Phó Tổng Giám đốc về Chuyển đổi Tài chính của Cargill, công ty trong top 500 công ty hàng đầu thế giới, tứ đại công ty thương mại lương thực của thế giới, xem biểu diễn Shen Yun cùng cô Marianna Pavan, một kỹ sư, tại Nhà hát Orpheum ở Minneapolis vào ngày 4 tháng 12.

“Rất hùng tráng, rất cảm động, rất yên bình”, ông Balestra nhận xét.

“Tôi thấy rất thần kỳ vì kỹ thuật múa, cách múa bằng trang phục, và tạo ra loạt chuyển động uyển chuyển. Tôi thấy rất đẹp. Âm nhạc cũng tuyệt hay.”

Ông cho biết ông đặc biệt ấn tượng với đàn nhị, còn được gọi là đàn violon hai dây của Trung Quốc. “Thật là tuyệt vời khi nhạc cụ chỉ có hai dây mà có thể thể hiện hay đến thế”, ông nói.

Cô Pavan cũng cho biết cô thấy Shen Yun thật tuyệt vời.

“Tôi yêu mến các nghệ sỹ múa, các bài hát, các tiết mục”, cô nói. “Hết sức yên bình và êm dịu, cũng là cách tôn vinh [sự sống].”

“Tôi đã biến thành con người mới”

7a1c6be7c89ff5cc80a8899786f5c5cb.jpg

Ông Rick Scheller, Giám sát CNTT, đã tham dự buổi biểu diễn Shen Yun vào ngày 3 tháng 12 (ảnh chụp màn hình từ NTDTV)

Ông Rick Scheller, một giám sát viên CNTT, đã xem Shen Yun tại Nhà hát Orpheum vào ngày 3 tháng 12.

Ông Scheller cho biết: “Buổi biểu diễn đã cho tôi một cơ hội để khép lại tâm trí, mở rộng trái tim và tâm hồn, chỉ còn lại sự cảm nhận, hiện hữu ở đó, và sống.

“Tôi chăm chú theo dõi từng phút. Tôi tắt bộ não đi và để trái tim lên tiếng và để nó cuốn theo mọi người. Đôi khi [tôi] lại mở rộng tầm mắt để bao quát toàn cảnh chứ không chỉ riêng nghệ sỹ nào. Tôi đã xem toàn bộ chương trình từ ​​đầu đến cuối và hành trình của các nhân vật. Tôi đã biến thành con người mới rồi”, ông nói.

Ông giải thích tỉ mỉ về cách thức Shen Yun mang đến trí tuệ của cổ nhân cũng như hy vọng cho một tương lai tươi sáng.

“Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta vật lộn với đủ thứ quan niệm, thực tế khó khăn và những diễn biến về kinh tế, chi phí tiền nhà, lĩnh lương bao nhiêu, có ngần nào tiền, v.v. Nhưng tất cả đều chỉ là cuộc chiến tạm bợ.

“Đã có một quá khứ rất xa và có một tương lai rất rất tươi sáng và tôi cho rằng, khi xem những điều này, bạn sẽ tìm lại được những cảm giác đó.

“Tôi khao khát được trở lại thời kỳ lịch sử đó… lịch sử với bề dày 200 năm đáng quý, và nhìn về hàng nghìn năm đấu tranh trong lịch sử… hết sức xúc động. Thật tuyệt vời và tôi hy vọng có thể lưu lại được cảm nhận này thật lâu”, ông Scheller nói.

Ông cũng trân trọng các diễn viên và nghệ sỹ đằng sau Shen Yun, đặc biệt là Giám đốc Nghệ thuật của đoàn nghệ thuật biểu diễn này.

“Nếu tôi được trò chuyện với ông ấy, tôi sẽ cảm ơn ông rất nhiều vì đã cho tôi một nơi để bộc lộ trái tim mà không cần phải dùng đến lý trí, và chỉ cần cảm nhận”, ông nói.

“Khi về già — mà bây giờ tôi đã cảm thấy già đi rồi — tôi cảm thấy như mình đang tìm thấy vị trí đó, vị trí nơi trái tim và khối óc cùng hoạt động và đây là ví dụ tốt nhất mà tôi từng thấy.”

Ông Scheller cho hay, “Khi buổi biểu diễn kết thúc, lúc vỗ tay tán thưởng dàn nhạc, tôi đã nhìn một trong những nghệ sỹ vĩ cầm, và bỏ khẩu trang ra nói: “Cảm ơn’, và người nghệ sỹ vĩ cầm mỉm cười đáp lại.”

“Khiến tôi trân trọng sâu sắc hơn cuộc sống và văn hóa”

5efe305b9c842eada76680c8aaeecf84.jpg

Ông John Joachin, Giám đốc Nhân sự của một tổ chức hỗ trợ pháp lý phi lợi nhuận, tại buổi biểu diễn Shen Yun vào ngày 4 tháng 12 (Epoch Times)

Ông John Joachin, Giám đốc Nhân sự của một tổ chức hỗ trợ pháp lý phi lợi nhuận, đã xem Shen Yun ở Minneapolis vào ngày 4 tháng 12.

Ông Joachin nói, “Một trải nghiệm rất cảm động… thật tuyệt vời. Trang phục tuyệt đẹp và các nghệ sỹ múa cũng thật tuyệt vời.”

“Kỹ năng… thật [cao siêu] đến không thể tin được — bước đi và những cú nhào lộn, nhảy và bật và bay trong không trung… Xem họ diễn thật thú vị.”

“Có thể cảm nhận được cảm xúc từ những động tác của họ mà hòa vào câu chuyện”, ông Joachin nói.

Ông đã ngạc nhiên trước tính đa dạng về các động tác và những câu chuyện được khắc họa trong chương trình. “Nó bao trùm phạm vi rộng đến vậy… Chất lượng quá tuyệt vời. Tôi không thể nhớ có buổi biểu diễn nào ở Mỹ đây mà tôi đã từng xem có thể đạt đến trình độ đó”, ông cho biết.

“Nó mang lại cho tôi sự bình yên. Nó đã cho tôi sự thanh thản. Nó khiến tôi trân trọng sâu sắc hơn cuộc sống và văn hóa… Đó là điều tôi sẽ không quên. Đó là một trải nghiệm độc đáo mà tôi sẽ nhớ rất lâu”, ông nói thêm.

Ông Joachin cho biết ông đặc biệt xúc động trước những cảnh tượng về thiên đường.

“Tôi có cảm nhận rất sâu sắc trong tâm. Rất giàu tính tâm linh… khiến ta nhận ra mình chỉ là một phần nhỏ của điều gì đó to lớn, vĩ đại hơn nhiều.”

Ông cũng ấn tượng với tiết mục của giọng nữ cao của Shen Yun và thông điệp mà cô truyền tải tới khán giả.

“[Con người] rất thần thánh, chúng ta đến từ Thiên thượng. Cô ấy thật tuyệt vời”, ông nói.

“Truyền cảm hứng và nghệ thuật”

ab246950a8c143b200863182e52d1467.jpg

Emma Nistler, một nhạc sỹ, tại buổi biểu diễn Shen Yun (Epoch Times)

Nhạc sỹ Emma Nistler đã xem Shen Yun tại Nhà hát Orpheum vào ngày 4 tháng 12.

Cô cho rằng sứ mệnh phục hưng nền văn hóa truyền thống Trung Hoa đích thực của Shen Yun có ý nghĩa hết sức quan trọng.

“Tôi nghĩ điều cực kỳ quan trọng là… phải đảm bảo rằng di sản và văn hóa được gìn giữ cho các thế hệ tương lai”, cô Nistler, một tay sáo kiêm ca sỹ của một ban nhạc Ireland, cho biết.

“Tôi thấy thật hay… sự kết hợp giữa múa và nhạc sống. [Shen Yun] thực sự đã mang lại một buổi biểu diễn khiến bạn thấy được trí tưởng tượng, sự sáng tạo cũng như lịch sử của Trung Quốc.”

Cô Nistler nói: “Cách phục sức và các điệu múa có sức truyền cảm mạnh mẽ và giàu tính nghệ thuật.”

Một điệu múa đọng lại sâu sắc trong cô Nistler là một tác phẩm hiện đại kể về cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với những người vô tội, gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm bị giam giữ.

“Họ chiếu cảnh bệnh viện, những người phụ nữ và sự lạm dụng — điều khiến tôi chấn động rất mạnh. Bạn biết có sự việc đó, nhưng lại không quan tâm. Vì thế, khi thấy khung cảnh đó ngay trước mắt, tôi đã chấn động”, cô cho hay.

Cô Nistler cho biết cô đặc biệt ấn tượng với giọng nữ cao hát theo phong cách bel canto cổ điển. Chúng ta biết kỹ thuật này đã được sử dụng trong các vở opera đầu tiên của châu Âu, nhưng theo Shen Yun, nó cũng đã được sử dụng ở Trung Quốc cổ đại, và đoàn nghệ thuật này đang hồi sinh nó khi đưa nó đến với khán giả ngày nay.

“Cô ấy thể hiện rất tuyệt những nốt cao và [lời bài hát] đẹp như mộng. Cảm động vô cùng”, cô nói.

Các quan chức đắc cử ở Minnesota ban hành tuyên bố và thư chào mừng

131ecb4d0515d665699227c62aed046a.jpg

Trước các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Minneapolis, ông Tim Walz, Thống đốc Minnesota và ông Dean Phillips, Đại biểu Quốc hội, đã gửi thư chào mừng đến Đoàn nghệ thuật biểu diễn này. (Minghui.org)

c98163166463a7f12277ecfd0a2bfec7.jpg

Ông Jacob Frey, Thị trưởng Thành phố Minneapolis, ban hành Tuyên bố công nhận ngày 3 tháng 12 năm 2021 là “Ngày Shen Yun ở Thành phố Minneapolis”. (Minghui.org)

6fcdc6f16616c267f198f8a86aecb3f5.jpg

Ông Melvin Carter, Thị trưởng Thành phố Saint Paul, cũng đã ban hành Tuyên bố công nhận ngày 3 tháng 12 năm 2021 là “Ngày của Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Thành phố Saint Paul.” (Minghui.org)

Buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn 2021-2022 với các buổi diễn tiếp theo tại Charleston, Nam Carolina, ngày 18–19 tháng 12; San Jose, California, ngày 22–27 tháng 12; Hartford, Connecticut, ngày 26 tháng 12; San Diego, California, 28–29 tháng 12; và Fort Lauderdale, Florida, ngày 28–30 tháng 12.

Để biết thêm thông tin về vé và ngày, vui lòng truy cập https://shenyun.com.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/9/434528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/11/196944.html

Đăng ngày 15-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share