Bài viết của hai phóng viên Minh Huệ Chu Văn Anh và Kỷ Trân Nghiên

[MINH HUỆ 19-11-2021] Từ ngày 8-14 tháng 11 năm 2021, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã có bốn buổi biểu diễn tại thành phố West Palm Beach, bang Florida và thành phố Boston, bang Massachusetts.

Rất nhiều khán giả cho biết họ ngạc nhiên trước giá trị tinh thần phong phú của văn hóa Trung Hoa và mối tương quan với các giá trị văn hóa của họ.

ff57969faee69288e8ea48d7a7413a97.jpg

Màn hạ màn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun tại Nhà hát Boch Center Wang ở Boston, Massachusetts vào ngày 14 tháng 11. Shen Yun có hai buổi biểu diễn tại Boston vào ngày 13 và 14 tháng 11.

5fa06f395fe063110a56bdfd8f7162dd.jpg

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có hai buổi biểu diễn tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kravis của Nhà hát Dreyfoos ở thành phố West Palm Beach, Florida vào ngày 8 và 9 tháng 11.

“Trái tim tôi được sưởi ấm”

5ef83bd5cd200440177f9f4c815b3256.jpg

Ông bà Kristan và Angus Jennings cùng con gái tại buổi biểu diễn Shen Yun.

Ông bà Kristan và Angus Jennings cùng con gái đã tới Nhà hát Boch Center Wang ở Boston, Massachusetts vào ngày 13 tháng 11 để xem Shen Yun biểu diễn.

“Hoàn hảo không tỳ vết, cực kỳ đặc sắc. Chúng tôi rất thích. Nó khác hẳn với những gì mà chúng tôi đã trải nghiệm”, ông Angus Jennings, quản lý kiêm giám đốc tài chính của Thị trấn West Newbury chia sẻ.

“Thật sống động. Trang phục tuyệt đẹp. Đó là sự bổ trợ rất tốt cho các tiết mục. Sự thuần thục của các nghệ sỹ múa. Sắc màu rực rỡ, rất bắt mắt”, bà Kristen Jennings, giáo viên mầm non chia sẻ.

Bà Kristen nói: “Tôi nghĩ buổi biểu diễn này đã kết nối bạn với những thứ mà… con người ở Trung Quốc đang thiếu. Thật đẹp mắt. Cần phải khôi phục và trân trọng… Chúng ta đều cần phải tới xem những điều như thế này.”

“Tôi biết trái tim mình được sưởi ấm và khai sáng. Mỗi tiết mục múa lại kể một câu chuyện đưa bạn về quá khứ, nhưng lại khiến bạn suy ngẫm về những gì đang diễn ra trong cuộc sống của chính bạn lúc này.”

“Giọng nữ cao quả là phi thường. Ôi Chúa ơi, tôi đã run lên. Thật cảm động… Rất giàu cảm xúc và chân thành. Tôi rất thích.”

Ông Angus cũng tán đồng: “Ca sỹ thật xuất chúng, quá tuyệt vời… Đây là điều chúng tôi không thường được trải nghiệm trong văn hóa của chúng tôi”

Bà Kristen cho rằng Shen Yun có giá trị giáo dục to lớn đối với trẻ nhỏ. Bà nói: “Giá như chúng tôi đưa được bọn trẻ tới thưởng thức màn trình diễn này và nói về những gì chúng xem.”

“ Vô cùng tuyệt vời”

c5c748c597f6b3661ee41685eb5fb9e9.jpg

Bà Kat Conway và một người bạn tại buổi biểu diễn của Shen Yun.

Bà Kat Conway, một nhà làm phim đồng thời là một cựu vũ công, đã tới Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kravis ở thành phố West Palm Beach, Florida vào ngày 9 tháng 11, xem Shen Yun biểu diễn.

Bà Conway nói: “Tôi vốn trưởng thành trong nghề múa nên tôi đặc biệt đánh giá cao những nghệ sỹ này.”

Bà nói: “Thật vô cùng tuyệt vời khi hiểu biết thêm về văn hóa Trung Hoa từ một góc độ, một cách chuyển tải khác. Tôi không nghĩ họ lại giàu tính tâm linh đến vậy.”

Bà Conway nói bà yêu thích các điệu múa của nhiều địa phương ở Trung Quốc và rất thích tìm hiểu về người Lô Lô.

Bà nói: “Những điệu múa của họ khiến tôi nhớ về đồng quê miền Tây hay người Hà Lan, rất thú vị.”

“Lôi cuốn” và “như mơ”

7d8e0ec8984d2e5dccc28bc7145de733.jpg

Ông Brant McDougall cùng vợ và con gái tại buổi biểu diễn Shen Yun

Ông Brant McDougall, giám đốc ngân hàng về hưu, xem biểu diễn Shen Yun tại Nhà hát Boch Center Wang ở Boston, Massachusetts vào ngày 13 tháng 11.

Ông McDougall chia sẻ: “Tôi thấy như mơ vậy… rất lôi cuốn. Nó để lại ấn tượng rất mạnh trong tôi.”

Ông tin rằng nhiều người phương Tây, kể cả bản thân ông, mới chỉ hiểu biết rất nông cạn về văn hóa Trung Hoa cổ đại.

Ông nói: “Tôi biết quá ít về văn hóa Trung Hoa. Đó là một nền văn hóa đậm đà bản sắc đã có hàng ngàn năm lịch sử, vậy mà chúng tôi lại hiểu biết quá ít về nó. Đó là lý do tại sao mà Shen Yun lại lôi cuốn đến vậy bởi nó kết nối quá khứ, tương lai và chúng ta ngày hôm nay với tất cả những giá trị văn hóa này.”

“Thật thú vị bởi đó là múa truyền thống Trung Hoa chứ không phải là Trung Quốc ngày nay— là Trung Quốc trước khi đảng cộng sản cai trị. Đương nhiên, trên thực tế Trung Quốc là một nền văn hóa cổ đại và nó có trước văn hóa phương Tây hàng ngàn năm. Shen Yun đã cho bạn trải nghiệm điều này và khẳng định một thực tế rằng Trung Quốc có gốc rễ tín ngưỡng thâm sâu, vốn là điều đã bị Mao và đảng cộng sản chà đạp, và mà đến nay vẫn tiếp diễn.

“Người Trung Quốc đã hoàn toàn bị đảng cộng sản thống trị và không được phép thực hành tín ngưỡng bởi vì bản thân chủ nghĩa cộng sản là một tôn giáo mà bạn bị buộc phải thực hành.

“Chẳng qua người ta sợ, phải không? Vì thế mà họ không thể biểu đạt bản thân theo phương thức truyền thống”, ông Mc Dougall nói.

Ông cũng nói tới những thông điệp của Shen Yun về sức mạnh của giá trị phổ quát là lòng trắc ẩn và thiện lương.

Ông nói: “Bạn có thực sự tin vào Thần hay không, những nguyên lý này là ở đây, [Shen Yun] giúp người ta biết tự suy xét nội tâm để cải thiện bản thân… trái ngược với đảng cộng sản, đó là: bạn phải từ bỏ [tất cả] vì đảng… nó trái ngược với hướng nội và làm sao để trở thành một người tốt hơn.”

Ông McDougall cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của văn hóa đối với mọi xã hội.

Ông nói: “Tôi nghĩ mất đi văn hóa, lãng quên lịch sử thì thật tồi tệ. Mỗi nền văn hóa đều có thời thịnh, thời suy, thời đen tối, nhưng bạn không được lãng quên… Bạn không thể quên đi cội nguồn của mình. Như vậy không có nghĩa là bạn không thể tham gia và trở thành một xã hội toàn cầu, mà là bạn không được quên mất văn hóa của chính mình.”

“Vô cùng quan trọng”

f0713490bee2826acc9faabee0fe25f7.jpg

Ông John Garvey tại buổi biểu diễn của Shen Yun.

Ông John Garvey, CEO kiêm Chủ tịch của Công ty TNHH Garvey Venture, xem Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kravis tại West Palm Beach, Florida vào ngày 9 tháng 11.

Ông Garvey nói: “Tôi nghĩ bảo tồn những truyền thống văn hóa đó và truyền lại cho các thế hệ tương lai… cho các dân tộc khác trên thế giới có ý nghĩa vô cùng quan trọng.”

“Thật đau lòng khi chứng kiến sự áp bức này”, ông chia sẻ về tiết mục múa về câu chuyện các học viên Pháp Luân Công bị bức hại vì đức tin của họ. Câu chuyện này kết thức bằng niềm hy vọng tươi sáng.

“Tôi nghĩ đó là cảm xúc, một nguyện vọng thường gặp. Tôi nghĩ nó tương đồng với nhiều tôn giáo khác, như Cơ Đốc giáo chẳng hạn.”

“Phi thường” và “xuất sắc”

b791fc8f6d387752d69c55968d3bcaa6.jpg

Ông bà Fred Tobman tại buổi biểu diễn Shen Yun.

Ông Fred Tobman, chủ của một đại lý bảo hiểm đã nghỉ hưu, xem Shen Yun tại Nhà hát Boch Center Wang ở Boston, Massachusetts vào ngày 14 tháng 11.

Ông Tobman nói: “Tôi rất xúc động được có mặt tại đây. Tôi thấy thật phi thường! Vô cùng xuất sắc! [Shen Yun] mở ra rất nhiều điều về lịch sử.”

“Tôi không có tiết mục yêu thích riêng nào cả, bởi vì tiết mục nào cũng cực kỳ hay”, ông nói.

Ông Tobman nói ông cảm động trước tất cả những gì ông đã xem.

Ông nói: “Âm nhạc thật xuất sắc. Mọi thứ đều vậy. Ngay cả khi tôi thấy trên phông nền có con ngựa, và đuôi của nó đang ngoe nguẩy, những điều nhỏ bé như thế này mà Shen Yun còn nghĩ tới được. Một số diễn viên thật xuất sắc. Và khi họ bay lên và quay về thiên đường, trông giống như thật vậy. Bạn phải xem tận mắt mới tin được.”

“Trang nhã” và “uy lực”

Ông bà Mark và Stancey Bryne tại buổi biểu diễn của Shen Yun.

921343ba17b23756a109aab4f56390ac.jpg

Ông Mark Bryne, một tổng thầu xây dựng cho Byrne Brothers, cùng vợ là bà Stacey xem Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kravis của Nhà hát Dreyfoos ở West Palm Beach, Florida vào ngày 8 tháng 11.

Ông nói: “Tôi rất vui vì họ nỗ lực duy trì những truyền thống này và họ tin vào Thần, mà không tin vào chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi cũng có cảm nghĩ như vậy. Chúng ta phải có đức tin vào Đấng quyền năng vĩ đại hơn chúng ta, chứ không phải là nhà nước. Chúng ta phải tin rằng có đấng cao hơn nhà nước.”

Tiết mục cuối của buổi biểu diễn kể về một vị Thần đang thi triển thần thông để cứu những người tốt trong xã hội. Ông bà Byrnes cảm thấy cảnh tượng này rất đồng điệu với niềm tin của họ trong Cơ Đốc giáo.

Ông Byrne nói: “Có một vị Thần ở ngoài kia và tất cả chúng ta đều thần thánh ở phương diện nào đó. Chúng ta là những sinh mệnh có linh hồn, chỉ là chúng ta có cái thân thể này và phải ở trong đó. Đây là điều chúng tôi được trải nghiệm tối nay.”

Trong một tiết mục khác, âm nhạc và các nghệ sỹ múa trên sân khấu đã kể câu chuyện về các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị sát hại để lấy nội tạng.

Ông Byrne nói: “Chúng ta nhận thức những gì đang diễn ra ở Trung Quốc bởi chúng ta không thích lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản và không muốn thấy nó tới đất nước này. Khi các chính phủ tìm cách kiểm soát người dân thì thật không hay gì.”

Bà Byrne bổ sung thêm: “Khi càng có nhiều người ý thức được rằng điều này đang diễn ra, như phá thai, cấy ghép nội tạng và thu hoạch nội tạng thì tất cả những điều này đang được giới chủ lưu biết đến nhiều hơn.”

Về sứ mệnh của Shen Yun là làm sống lại nền văn minh Trung Hoa 5.000 năm, ông Byrne nói: “Âm nhạc, truyền thống, múa và văn hóa, tôi nghĩ một nền văn hóa có thể tồn tại là điều rất quan trọng. Họ cần giữ cho lịch sử của mình sống mãi.”

Bà Byrne nói: “Thật đẹp, thật tao nhã, và cũng đầy sức mạnh. Quả là một buổi tối tuyệt vời.”

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn 2021-2022 với các buổi biểu diễn tại New Brunwick, New Jersy vào ngày 20-21 tháng 11; Minneapolis, Minnesota ngày 3–4 tháng 12; Des Moines, Iowa, 4–5 tháng 12; và Omaha, Nebraska, 7–8 tháng 12.

Vui lòng truy cập https://shenyun.com để biết thêm chi tiết.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/19/433793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/20/196658.html

Đăng ngày 03-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share