Bài viết của Tĩnh Như, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2021] Tôi 63 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Giống như vô số học viên khác, tôi phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Tôi kiên định niềm tin vững chắc vào Pháp Luân Đại Pháp và tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người để vạch trần những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của đảng. Nhiều học viên đã trực tiếp trải nghiệm rằng thông qua những nỗ lực bền bỉ của họ, mọi người bao gồm cả cảnh sát và quản giáo đều thức tỉnh. Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện với bạn.

Mọi người trong trại giam biết vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là dàn dựng

Vào năm 2001, bà Liễu Phương (bí danh) bị bắt và đưa đến trại tạm giam vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cách hành xử ngay thẳng của bà đã ảnh hưởng đến nhiều tù nhân. Trại tạm giam bán các nhu yếu phẩm hàng ngày cho các tù nhân với giá cao hơn giá thị trường từ hai đến ba lần. Một số tù nhân thậm chí không thể mua được giấy vệ sinh vì gia đình họ không gửi bất kỳ khoản tiền nào cho họ. Bà Liễu và một số học viên Pháp Luân Đại Pháp khác trong phòng giam đã tự cắt giảm chi phí để mình có thể mua nhu yếu phẩm hàng ngày cho những tù nhân mà gia đình của họ không hỗ trợ họ. Các học viên cũng chia sẻ quần áo của mình với họ. Các tù nhân nhận xét: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều tốt bụng. Họ không giống như những gì truyền thông ĐCSTQ nói về họ trong bản tin!”

Các tù nhân thường xuyên xảy ra ẩu đả. Tuy nhiên, họ dần thay đổi hành vi của mình sau khi ở cùng các học viên và chứng kiến cách họ hành động phù hợp với nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Một ngày nọ, một tù nhân đang la mắng mọi người, nhưng ngay khi nhìn thấy cô Liễu, cô ta lập tức dừng lại. Một lần khác, một tù nhân đang mô tả kinh nghiệm phạm tội của cô ấy cho những người khác. Bà Liễu nghiêm túc nhìn cô ta. Người đó ngay lập tức nhận ra điều đó là sai và dừng lại.

Hầu hết các phạm nhân bắt đầu kiềm chế hành vi xấu của mình và có những chuyển biến tích cực. Một số người trong số họ có thể ngâm các bài thơ của Sư phụ Lý Hồng Chí. Những người khác đã học tất cả các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một phụ nữ là kẻ giết người bày tỏ sự hối hận của mình và nói: “Nếu tôi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp sớm hơn, tôi đã không phạm tội giết người. Tôi thực sự không biết một điều gì đó tốt đẹp và tinh khiết như Đại Pháp tồn tại trên thế giới”. Khi quản giáo lục soát buồng giam, các tù nhân phụ trách thường giúp các học viên che giấu những bài Pháp của Sư phụ.

Một tù nhân bị táo bón trong nhiều năm, và tình hình của cô ấy trở nên tồi tệ hơn sau khi cô ấy bị giam giữ. Một ngày nọ, cô ấy đột nhiên thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời! Chứng táo bón của tôi đã biến mất sau khi tôi luyện công với các học viên!”

Một số quản giáo cũng hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt sau khi tiếp xúc với các học viên trong một thời gian dài. Họ nói với các tù nhân: “Các chị nên nói chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn và học hỏi từ cách hành xử đức hạnh của họ.” Một quản giáo nói với một vài học viên: “Cảm ơn rất nhiều. Bởi vì các cô đã nêu những tấm gương rất tốt, nên đã có ít cuộc đánh nhau hơn nhiều.“

ĐCSTQ đã ra lệnh cho tất cả các trại giam phát sóng video “Thiên An Môn tự thiêu” của CCTV do ĐCSTQ ngụy tạo và buộc các tù nhân phải viết ra suy nghĩ của họ. Các tù nhân trong phòng giam viết: “Chúng tôi sử dụng chai nhựa ở đây hàng ngày để đựng nước nóng. Khi những chai nhựa quá nóng, chúng trở nên biến dạng, Nhưng trên TV, người đàn ông tên Vương Tiến Đông đã bị bỏng hoàn toàn, nhưng chiếc chai nhựa giữa hai chân của anh ta vẫn còn nguyên vẹn. Điều kỳ lạ hơn là chai này đã được đổ đầy xăng, theo CCTV. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng cái gọi là vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn do CCTV phát sóng là do ĐCSTQ bịa đặt”. Ngay cả những quản giáo cũng cười khúc khích khi họ đọc được điều này.

Bác sỹ Trung Y cao tuổi ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới

Năm 2020, học viên Hiểu Chu (bí danh) đã gặp một bác sỹ Trung Y lớn tuổi khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Bác sỹ Vương sinh năm 1944, các kỹ năng châm cứu và xoa bóp của ông là gia truyền. Vì là người có tay nghề cao, ông thường xuyên điều trị cho các quan chức chính quyền và biết rõ ĐCSTQ đã tham nhũng như thế nào.

Ông nói với Hiểu Chu: “Chính quyền đã từng nói với tôi rằng họ sẽ nộp đơn xin công nhận di sản văn hóa cho các kỹ năng của tôi. Tôi hỏi họ liệu nó có miễn phí không, và họ nói rằng họ cần phải thu tiền. Tôi nói với họ rằng tôi không muốn trả tiền để sử dụng các kỹ năng của mình. Tôi nói với họ nếu họ cảm thấy kỹ năng của tôi đạt tiêu chuẩn, họ có thể nộp đơn cho tôi. Tôi đã nói không làm điều gì đó khác. ĐCSTQ buộc mọi người phải tập trung vào tiền bạc. Mọi người chú tâm vào tiền bạc đến mức không còn phân biệt được đâu là tốt hay xấu. Mọi thứ đều được đo bằng tiền. Quá khó để truyền bá văn hóa truyền thống chân chính của Trung Quốc trong xã hội này. Tôi đã cố gắng truyền bá các kỹ năng của tổ tiên nhưng không thành công. Tôi chỉ có thể dạy con gái tôi những gì tôi biết”.

Hiểu Chu nói với bác sỹ Vương rằng Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công được thực hành ở hơn 100 quốc gia mặc dù bị ĐCSTQ đàn áp dã man ở Trung Quốc trong hơn 20 năm. Bác sỹ Vương nói: “Vào năm 1992, tôi đã tham dự Hội chợ Triển lãm Sức khỏe Phương Đông ở Bắc Kinh và tôi đã nhìn thấy ông Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đã ngoài 40 tuổi nhưng trông còn rất trẻ. Pháp Luân Đại Pháp là một ngôi sao đang lên tại hội chợ đó. Sau đó, ĐCSTQ thấy có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu ra lệnh cấm. Tôi rất ngạc nhiên khi Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới mặc dù nó bị cấm ở Trung Quốc”.

Hiểu Chu trả lời: “Đúng vậy, Pháp Luân Đại Pháp cải thiện đạo đức của con người và mang lại cho họ cơ thể khỏe mạnh. Đó là Chính Pháp và Đại Đạo. Pháp Luân Đại Pháp truyền từ người này sang người khác và tâm truyền tâm. Nó không sử dụng tiền hoặc quyền lực. Mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp đều được thụ ích rất nhiều về thể xác và tinh thần, vì vậy họ nói với người khác bằng tấm lòng chân thật của mình rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã bị bức hại bởi ĐCSTQ. Trên thực tế, họ sử dụng thu nhập của mình để in các tài liệu thông tin vì một mục đích: Họ hy vọng mọi người sẽ không bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ và không có những suy nghĩ tiêu cực chống lại các nguyên lý phổ quát Chân Thiện Nhẫn. Nếu con người thuận theo ý trời, họ sẽ có một tương lai tươi sáng”.

Bác sỹ Vương bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu cầu Hiểu Chu giúp ông thoái khỏi đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức thanh niên của ĐCSTQ. Ông cũng nhận tập tài liệu từ Hiểu Chu. Ông nói: “Sau khi nói chuyện với các bạn, giờ tôi hiểu rằng việc thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không liên quan gì đến chính trị. Tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp”.

Cảnh sát trưởng: Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn

Trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2021, học viên Xảo Vân (bí danh) đi ngang qua đồn cảnh sát địa phương. Cô ấy nhìn thấy một nhóm cảnh sát và chào họ. Cô cũng nhận thấy cảnh sát trưởng đang ở đó và chào anh ta. Xảo Vân đã giúp cảnh sát trưởng thoái khỏi ĐCSTQ, nhưng cô ấy đã không gặp anh ta trong một năm và muốn nói chuyện với anh ta về đại dịch.

Xảo Vân trước đó đã bị bắt bởi các sỹ quan từ đồn cảnh sát này vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và được thả. Sau đó cô ấy đã giảng chân tướng cho các sỹ quan, nhiều cảnh sát đã hiểu và hỗ trợ riêng cho các học viên. Một vài sỹ quan nói với cô rằng họ không muốn bức hại Pháp Luân Đại Pháp nhưng đang phải chịu rất nhiều áp lực từ chính quyền cấp trên. Họ luôn nhắc nhở các học viên chú ý đến sự an toàn.

Cảnh sát trưởng nói với Xảo Vân: “Đại dịch coronavirus thực sự nghiêm trọng khi nó bùng phát ở Vũ Hán. Nhưng bây giờ nó được kiểm soát tốt ở Trung Quốc. Không phải ĐCSTQ đang làm tốt công việc sao?”. Xảo Vân trả lời: “Đại dịch ở Đài Loan cũng nhẹ, nhưng không có ĐCSTQ ở Đài Loan. Anh sẽ giải thích nó như thế nào?”. Viên cảnh sát trưởng lầm bầm: “Không có Đảng Cộng sản ở Đài Loan … Vậy có gì ở Đài Loan nhỉ? Ồ, tôi hiểu rồi. Có rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan! Những người bạn của tôi đã du lịch đến Đài Loan nói với tôi rằng họ luôn nhìn thấy các học viên ở nhiều nơi. Anh ấy thậm chí còn cho tôi xem những bức ảnh họ đang luyện công trước công chúng”.

Sau đó anh ấy hỏi: “Nơi nào trên thế giới có dân số học viên Pháp Luân Đại Pháp đông nhất?” Xảo Vân trả lời: “Trung Quốc có số lượng học viên đông nhất. Vào lúc cao điểm, có hơn 100 triệu người tập Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Vài trăm nghìn người ở Đài Loan tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”.

Cảnh sát trưởng nói: “Thế giới này cần Chân Thiện Nhẫn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có tiêu chuẩn đạo đức cao và có thể làm cho xã hội ổn định. Những người tin vào Chân Thiện Nhẫn sẽ không thu hút bệnh dịch hay thiên tai. Tôi có thể hiểu điều đó theo cách này không?”

Xảo Vân khen ngợi anh ấy và nói: “Sự hiểu biết của anh rất tốt!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/13/429432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/11/195024.html

Đăng ngày 30-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share