Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2021] Một hôm vào tháng 11 năm 2020, hai thành viên của uỷ ban khu phố đã đến nhà tôi và nói rằng họ đến để tặng tôi một món quà.

Họ đưa cho tôi một gói đồ nhỏ rồi rời đi. Tôi mở ra và thấy một cái túi vải cùng một chiếc tạp dề, một cuốn sách và một số thứ nhỏ khác, tất cả đều in những câu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi đi theo sau họ và hỏi tại sao họ đưa tôi gói đồ này. Họ bảo tôi không phải là người duy nhất nhận nó – họ đang đi phát những gói đồ này cho từng hộ gia đình.

Tôi nói: “Sao các anh dám làm vậy chứ? Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện của Phật gia. Các anh lại đi phát những gói đồ như thế này cho từng nhà. Các anh muốn đầu độc bao nhiêu người bằng thứ này?”

Họ nói họ được yêu cầu đi phân phát chúng. Tôi hỏi: “Các anh cho tôi số điện thoại của giám đốc các anh hay của người thư ký. Tôi muốn nói chuyện với người phụ trách“. Tôi gọi ngay cho thư ký và hẹn gặp anh ấy tại nhà tôi. Tôi sẽ không để họ tiếp tục đầu độc người dân trong khu phố của tôi.

Khi tôi phát chính niệm, tôi nghe một giọng nói vang lên ba lần trong đầu tôi: “Chư vị là những người bảo vệ vũ trụ”. Giọng nói âm vang với sự từ bi vô hạn. Tôi rất vui mừng khi nhận ra đó là giọng của Sư phụ. Sư phụ đang nhắc nhở tôi những gì nên làm của một đệ tử Đại Pháp trong quá trình Chính Pháp.

Tôi ngộ ra trách nhiệm của mình là giảng chân tướng cho uỷ ban khu phố, bao gồm cả giám đốc. Vì vậy, tôi sẽ không để họ phạm tội lớn đến thế. Sau khi tôi nhận ra trách nhiệm của bản thân, tâm sợ hãi đã biến mất.

Buổi chiều, giám đốc, thư ký và một cảnh sát đã đến nhà tôi. Tôi mỉm cười, bình tĩnh nói với họ: “Các anh nói Pháp Luân Đại Pháp là tà giáo, vậy hãy cho tôi xem văn bản chính thức của trung ương“.

Họ nói không có văn bản và họ chỉ thi hành mệnh lệnh của cấp trên.

Tôi nói: “Chu Vĩnh Khang là cấp trên cũ của các anh, và các anh nghe theo lệnh của ông ta. Bây giờ ông ấy ở trong tù rồi. Cấp dưới của ông ấy vẫn đang bị điều tra. Các anh có thể gánh chịu trách nhiệm đó không?”

“Một hoặc là hai bí thư đảng trong thành phố chúng tôi cũng đã vào tù và các anh đang thi hành những mệnh lệnh của họ. Các anh có thể gánh chịu trách nhiệm đó không?

Trong cuộc Cách mạng Văn hoá, cảnh sát và quân đội thực hiện mệnh lệnh của Mao và bức hại các cán bộ cấp cao. Sau này, những cán bộ đó được phục hồi chức vụ và Mao chết.

“Thực ra, có một văn bản chính thức từ Bộ Công an xác định có 14 tà giáo ở Trung Quốc nhưng Pháp Luân Đại Pháp không phải là một trong số đó.

“Các anh vẫn còn trẻ, và có nhiều sự thật mà các anh có thể không biết. Các anh còn phải chăm sóc cho cha mẹ và con trẻ trong gia đình nên các anh phải chịu trách nhiệm cho chính mình. Gia đình của các anh phụ thuộc vào các anh đó”. Họ lắng nghe và gật đầu.

Tôi nói về trải nghiệm cá nhân khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nước mắt lăn dài trên mặt khi tôi nói: “Tôi mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối và được ban cho cuộc đời mới nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Làm sao tôi có thể không biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi chứ?

“Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng trăm triệu người nâng cao đạo đức và cải thiện sức khoẻ và tinh thần của họ. Pháp Luân Đại Pháp mang đến lợi ích cho xã hội và con người trên mọi phương diện.

“Người có lương tri sẽ biết những gì nên làm và không nên làm, bất luận là nắm giữ vị trí nào“.

Một số cảm động đến khóc. Viên thư ký nói: “Tôi biết. Trời đang nhìn mọi việc chúng tôi làm. Kể từ giờ, khi nhận được mệnh lệnh, chúng tôi sẽ có cách riêng để thực hiện”. Sau đó anh ấy nói rằng sẽ lấy lại tất cả các gói đồ tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi kể cho các đồng tu nghe việc này và đề nghị họ phát chính niệm mỗi đêm để thanh trừ tà ác trong thành phố của chúng tôi. Tôi cũng đề nghị họ phát chính niệm đến các viên chức chính phủ để thức tỉnh lương tri của họ.

Các tấm biểu ngữ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trong khu dân cư của tôi nhanh chóng được gỡ bỏ. Các gói tuyên truyền cũng được lấy lại.

Những người có liên quan đã minh bạch chân tướng và lựa chọn đúng đắn. Họ đã tránh việc phạm phải tội ác nghiêm trọng chống lại Thiên thượng, vốn sẽ dẫn đến tổn thất lớn cho sinh mệnh của họ.

Chính niệm và sự từ bi của các đệ tử Đại Pháp đã ngăn chặn những người có thẩm quyền phạm tội và và giúp chúng sinh khỏi bị đào thải.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/15/428164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/6/194948.html

Đăng ngày 20-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share