Bài viết của Shi Lei

[MINH HUỆ 31-08-2021] Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ban hành một loạt các chính sách nhằm trấn áp các cơ sở giáo dục tư nhân đồng thời khẳng định sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với nền kinh tế và tư bản. Dưới khẩu hiệu đạt được “Thịnh vượng chung“, những chính sách này thực chất là một chiến dịch mới nhằm phân phối lại tài sản.

Chiến dịch mới này đã làm nhiều người lo lắng: Làm sao chúng ta có thể bảo vệ bản thân trong thời điểm khó khăn này? Như được miêu tả trong lời chia sẻ bên dưới, nhiều người Trung Quốc đã nhìn thấu bản chất xấu xa của ĐCSTQ thông qua những chiến dịch như vậy và đã chọn cách tách bạch bản thân ra khỏi chế độ cộng sản.

Kỳ thực, kể từ khi Thời báo Epoch Times công bố cuốn sách Cửu Bình vào năm 2004, đã có hơn 383 triệu người đã tuyên bố trên trang web của Epoch Times thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó (đoàn và đội), một phong trào còn được biết đến dưới cái tên “Tam thoái”.

Một nhà đầu tư trường tư thục

Ông Hồ Xuân Sâm ở huyện Hồng An, tỉnh Hồ Bắc cho biết ông đã từng công tác trong ngành giáo dục trong nhiều thập kỷ nhưng chưa bao giờ thấy phẫn nộ với hành động của ĐCSTQ như hiện nay. Sau đây là những gì mà ông đã chia sẻ:

“Trước đây, vì niềm đam mê giáo dục, tôi đã đầu tư vào trường tư thục để giảm bớt khó khăn mà những đứa trẻ bị bỏ lại (cha mẹ của các cháu đi làm ăn xa để kiếm tiền lo cho gia đình) gặp phải ở Hồng An. Những ngày đầu khi chúng tôi cố gắng thành lập trường đã gặp không ít khó khăn. Các đối tác dự án và tôi thường bị các cán bộ tham nhũng ở địa phương sách nhiễu. Chúng tôi phải mời họ ăn uống và tặng quà để xây dựng mối quan hệ với họ [Hiện nay ở Trung Quốc, hầu như không thể đạt được điều gì nếu không có mối quan hệ]. Nếu không, họ sẽ cản trở việc xây trường. Bất cứ ai đầu tư vào các dự án ở Trung Quốc đều biết những luật bất thành văn như vậy. Nói trắng ra, bạn phải cấu kết với các cán bộ ĐCSTQ tham nhũng; nếu không dự án của bạn sẽ không thể tiến hành.

“Lúc mới bắt đầu, nhà trường đi vào hoạt động khá ổn định. Tuy nhiên, không lâu sau, các cán bộ từ sở giáo dục địa phương, ban quản lý xây dựng, và các ban ngành khác đã đến “thăm hỏi“ chúng tôi thường xuyên, hy vọng chúng tôi sẽ mời họ ăn nhậu và tặng quà. Họ cũng bắt đầu viện đủ lý do để tống tiền chúng tôi.

“Mặc dù trường tư thục của chúng tôi là phi lợi nhuận, nhưng chúng tôi vẫn cần nguồn thu nhập. Tuy nhiên, vì liên tục bị sách nhiễu và tống tiền từ các cán bộ ĐCSTQ, chúng tôi khó có thể kiếm tiền từ việc đầu tư. Sau đó, trường học phải thành lập một chi bộ ĐCSTQ, một Ủy ban Đoàn Thanh niên cũng như một trung tâm hoạt động dành cho các đảng viên. Trong hai năm vừa qua, trường cũng phải tham gia các hoạt động xây dựng đảng và chúng tôi phải dán các khẩu hiệu tẩy não khắp trường để ca ngợi đảng và các chương trình của nó. Các cán bộ thuộc ban ngành cấp cao thường đến để “thị sát”. Tất cả những điều này đã gây thêm gánh nặng kinh tế cho trường, nhưng chúng tôi phải giải quyết những khoản này để nhà trường tiếp tục hoạt động.

“Gần đây, ĐCSTQ bất ngờ phát động một cuộc đàn áp điên cuồng đối với các trường tư thục, gây ảnh hưởng xấu đến trường chúng tôi. Nhiều giáo viên của trường đã bị sách nhiễu, và họ không dám dạy ngoài giờ trong suốt mùa hè vừa rồi.

“Dạy dỗ và giáo dục thế hệ trẻ luôn là một phần của văn hoá truyền thống Trung Quốc chúng ta. Nhưng ngày nay ở Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo phá hoại của ĐCSTQ, các cơ sở giáo dục tư nhân được gán cho là ‘thứ xấu xa tà ác’, gần như đồng dạng với ‘văn hoá phẩm đồi trụy, nạn bài bạc và lạm dụng ma tuý’. Đây quả thật là bi kịch của con người!

“Khái niệm ‘Thịnh vượng chung’ đang được ủng hộ gần đây khiến người ta nhớ đến chiến dịch ‘Cải cách ruộng đất’ trong những năm 1950. Nông dân được khuyến khích ‘đấu tranh’ với địa chủ và giành đất của họ. Hàng triệu người dân ở nông thôn khắp Trung Quốc bị gán cho là ‘địa chủ, phú nông, phản động hoặc phần tử xấu’, đã bị giết hoặc chịu đựng sự tủi nhục cùng cực và mất tất cả quyền lợi. Dường như ĐCSTQ lại bắt đầu một đợt cướp bóc khác để các nhóm lợi cấp cao của nó một lần nữa có thể chia chác từ những tài sản đã cướp được!

“ĐCSTQ là căn bệnh ung thư lớn nhất của nhân loại ở thời điểm hiện tại. Nếu nó vẫn tiếp tục tồn tại, nó sẽ gây ra thảm hoạ lớn cho nhân loại. Một số lượng lớn người Trung Quốc đã bị ĐCSTQ tẩy não trong thời gian dài, và họ tin rằng những gì họ có là do ĐCSTQ ban tặng. Kỳ thực, họ đã kiếm sống bằng việc chăm chỉ lao động trong nền kinh tế thị trường tương đối nới lỏng và tự do thương mại trong vài thập kỷ qua. Cuộc sống của họ sẽ tốt hơn nhiều nếu không có sự bóc lột của ĐCSTQ.

“Tôi đã bị lừa tham gia vào ĐCSTQ lúc còn nhỏ và cũng do thiếu hiểu biết. Bây giờ tôi thấy rất hối tiếc về những gì đã làm. Tôi quyết định thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng và hy vọng rằng tổ chức tà giáo lớn nhất trong lịch sử này sẽ sớm bị diệt vong!”

Một trợ lý cảnh sát

Sau đây là những gì mà một trợ lý cảnh sát đã nói:

“Tôi đến từ tỉnh Sơn Đông và là trợ lý cảnh sát. Tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ vào năm 2018. Tại đây tôi muốn nhắn nhủ đôi điều với các đồng nghiệp làm việc trong hệ thống chính trị và tư pháp.

“Theo như thông tin được Bộ Công an công bố, hàng năm có hàng trăm người trong lực lượng công an qua đời. Đa số mất vì các vấn đề sức khỏe, và nhiều người mất vì gặp báo ứng. Họ thuộc nhiều chuyên ngành cảnh sát khác nhau chẳng hạn kiểm soát lạm dụng ma tuý, điều tra tội phạm, quản lý giao thông, đồn cảnh sát địa phương, v.v. Một số chết do tính chất công việc nguy hiểm hoặc áp lực công việc, nhưng cũng có khá nhiều trường hợp cảnh sát thuộc Phòng An ninh Nội địa và Phòng An ninh mạng chết ở độ tuổi còn khá trẻ. Nhìn bề ngoài thì sẽ thấy hơi khó hiểu vì công việc của họ không liên quan trực tiếp với những tội phạm nguy hiểm. Tuy nhiên, hầu hết họ đều tham gia vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

“Ngành Công an kiên quyết đi theo ĐCSTQ và việc bức hại của họ không chỉ giới hạn ở Pháp Luân Công. Trong số các phòng ban địa phương, lực lượng công an là quyền lực nhất bởi vì họ có súng. Nếu xem hệ thống chính trị và tư pháp là con dao thì Bộ Công an là đầu nhọn hay cạnh của con dao.

“Cường độ làm việc của cảnh sát nói chung là cao. Thật sự mà nói, chúng ta không chỉ làm những gì nên làm, mà còn cả những gì không nên làm…

“Ngày nay, nhiều cảnh sát còn trộn lẫn giữa côn đồ và cảnh sát, và rất ít người sẵn lòng vì nhân dân làm việc. Kết quả là danh tiếng của cảnh sát rất xấu trong xã hội. Rất khó để giải quyết vấn đề này chỉ trong thời gian ngắn, và sẽ chẳng giải quyết được gì cho dù có đổi Bộ trưởng hoặc Tổng thư ký đi nữa. Nhiều cảnh sát biết cách vượt tường lửa và họ biết những thông tin chưa kiểm duyệt. Tuy vậy họ vẫn chọn làm việc cho tà đảng. Trong những năm gần đây, lương của ngành công an đã tăng gấp đôi so với các cơ quan nhà nước khác, khiến người ta đánh đổi sức khoẻ và sinh mạng để làm việc trong ngành này.

“Điều tôi muốn nói với họ là, khi bạn mù quáng đi theo ĐCSTQ tiến về phía trước, liệu bạn có đánh mất sự an toàn bản thân bằng việc chọc giận công chúng hay không? Khi bạn lao về phía trước mù quáng như vậy, liệu bạn có bị đem ra làm vật thế mạng và bị đưa ra công lý sau đó hay không? Tôi hy vọng tất cả đồng nghiệp của tôi có thể chọn lựa cho mình một con đường đúng đắn“.

Lời xin lỗi từ một thủ thư

Cô Rong Li công tác tại một thư viện ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, bày tỏ cảm xúc chân thành trên trang web của Epoch Times vào ngày 13 tháng 8 năm 2021. Cô nói bởi vì trước đây người nhà của cô đã từng bị tà đảng Trung Cộng bức hại nên sau khi biết đến phong trào “tam thoái” và đọc cửu bình, cô đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của đảng và tuyên bố vạch ra ranh giới rõ ràng giữa cô và đảng. Có nghĩa là cô ấy không bao giờ có liên hệ gì với nó nữa.

“Tuy nhiên, tại thư viện, khi người ta đến mượn các sách tẩy não như Little Radish Head (tạm dịch: Đầu củ cải nhỏ), Red Star Over China (tạm dịch: Sao đỏ chiếu sáng Trung Quốc), và How The Steel Was Tempered (Thép đã tôi thế đấy), tôi phải giúp họ lấy sách mặc dù tôi biết chúng là những sách tẩy não. Tôi cố gắng tránh cho mượn những cuốn sách như vậy nhưng không biết làm sao để ngăn cản người mượn sách, vì tính cách của tôi rất mềm yếu và không cương quyết. Vì vậy tôi đã cho họ mượn những cuốn sách đó trái với lương tâm của mình. Sau đó tôi cảm thấy thật tồi tệ. Dưới chế độ tà ác của ĐCSTQ, văn hoá đảng lừa dối và sự kiểm soát của nó hiện diện khắp nơi trong xã hội. Mặc dù tôi đã nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ nhưng rất khó cho một cá nhân có thể hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp của tà đảng. Sự kiểm soát chặt chẽ của họ thậm chí khiến tôi càng nhìn thấy rõ ràng hơn bản chất tà ác của ĐCSTQ và củng cố quyết tâm hoàn toàn cắt đứt liên hệ với nó.

“Tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến những người mà tôi đã cho mượn những cuốn sách đỏ đầu độc đó bởi vì tôi đã không đủ can đảm để làm khác đi. Tôi chân thành hy vọng bạn có thể đọc cuốn cửu bình sớm nhất có thể, biết chân tướng, và nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi cũng hy vọng bạn có thể mau chóng thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Chúng ta có thể cùng nhau có được một tương lai tươi sáng mà không có ĐCSTQ!”

Tiếng nói của một cô gái nông thôn làm việc tại thành phố Đông Hoàn

Vạn Tử là cô gái đến từ nông thôn đang làm việc tại thành phố Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông, đã tuyên bố trên trang web của Epoch Times vào ngày 16 tháng 8 thoái đoàn và đội. Dưới đây là những gì cô viết trong tuyên bố.

“Tôi là cô gái sinh ra ở vùng nông thôn tỉnh Hà Nam. Gia đình tôi rất nghèo khi tôi còn nhỏ nhưng tôi rất thích học. Ở trường tiểu học, chúng tôi được khuyến khích tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong và được bảo rằng chỉ những ai đạt điểm cao mới đủ điều kiện tham gia. Tôi học chăm chỉ để có thể gia nhập đội và sau đó trở thành đội viên. Khi tôi học cấp hai, nhà trường đã sử dụng chiêu thức tương tự, lừa chúng tôi gia nhập vào Đoàn Thanh niên. Lúc đó, chúng tôi đều nghĩ đó là vinh dự khi tham gia những tổ chức này, và cha mẹ tôi cũng cảm thấy hài lòng khi tôi gia nhập vì họ xem đó như là dấu hiệu cho thấy tôi là học sinh giỏi.

“Gia đình tôi rất nghèo và cha mẹ tôi làm việc ngoài tỉnh quanh năm. Giống như những đứa trẻ bị bỏ rơi khác, tôi cố gắng học xong tiểu học và cấp hai. Sau đó tôi không muốn học nữa và nghĩ: Là học sinh nghèo, chỉ học hành thì không có tương lai cho mình. Khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tôi vẫn còn là học sinh cấp hai, và phải học trực tuyến tại nhà. Nhưng tôi không thể tập trung vào việc học và lên kế hoạch ra ngoài làm việc sau khi học xong cấp hai.

“Năm ngoái, tôi đã tốt nghiệp cấp hai và không tiếp tục học nữa. Khi tôi ở nhà và có nhiều thời gian rảnh, tôi cảm thấy như thể mình đã minh bạch nhiều việc và phần lớn những gì chúng tôi được học ở trường đều là những lừa dối của ĐCSTQ. Cha mẹ tôi là những người rất siêng năng và làm việc chăm chỉ hơn những người khác nhiều nhưng gia đình chúng tôi luôn nghèo khó. Có đúng là những người nghèo chúng tôi đã được định sẵn là sẽ mãi nghèo khó trong xã hội này không?

“Trong những năm học cấp hai, khắp trường chúng tôi có đầy những câu khẩu hiệu ủng hộ ‘các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi’. Có lần, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu chúng tôi học thuộc các câu khẩu hiệu đó. Tôi thực sự không thể hiểu tại sao những câu khẩu hiệu hời hợt đó lại được dán khắp nơi trong thị trấn và nghĩ: Dán những thứ này có ích lợi gì?

“Trong tiết học lịch sử, thầy giáo giảng về sức mạnh và quyền lực của ĐCSTQ ra sao trong cuộc chiến chống Nhật. Thầy cũng nói rằng Quốc dân đảng rất tệ. Nhưng từ các bộ phim tài liệu mà tôi đã xem sau này về kháng chiến chống Nhật, tôi hầu như không thấy bất kỳ bóng dáng của lực lượng ĐCSTQ ở đâu mà chính là Quốc dân đảng đã chiến đấu chống lại quân đội Nhật. Vì vậy những gì ĐCSTQ tuyên bố đều là dối trá.

“Khi đến làm việc ở Đông Hoàn, tôi thấy những gì mà mọi người xung quanh nói khá khác biệt với những gì tôi đã học ở trường. Họ thường nói chính phủ không làm gì cho dân và có quá nhiều cán bộ tham nhũng. Họ cũng nói những nỗ lực chống tham nhũng của chính quyền trung ương trong những năm gần đây đều là giả và chỉ là nội bộ tranh giành quyền lực mà thôi!

“Đột nhiên tôi nhận ra trước đây mình đã bị tẩy não nặng nề trong trường học. Tôi bị ĐCSTQ lừa dối suốt nhiều năm trời kể từ thời tiểu học. Tại đây tôi quyết định thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên ngay hôm nay, và cắt đứt mọi ràng buộc với ĐCSTQ kể từ giờ trở đi. Tôi không còn bất kỳ mối liên hệ nào với các tổ chức của nó nữa!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link , cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/31/430199.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/14/195059.html

Đăng ngày 10-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share