Bài viết của đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2021] Tôi lại đang vượt quan nghiệp bệnh, trên biểu hiện vẫn còn chứng bệnh trước khi đắc Pháp vào 11 năm trước. Năm đó, tôi nghĩ mình đã vượt quan thành công, nhưng thật không ngờ, cựu thế lực đã mượn dịp ẩn mình trong đó. Đương nhiên tôi chính là người đầu têu thói xấu. Tôi vẫn luôn nuôi dưỡng tâm chấp trước của mình, không có đề cao xác thực ở trong Pháp. Do đó, ma nạn lần này mới đột nhiên xuất hiện.

Khi bác sỹ chẩn đoán tôi mắc lupus ban đỏ, tôi cũng vừa mang thai đứa con thứ tư. Do tôi đã tu luyện 10 năm, nên tôi không nghe theo đề nghị phá thai của bác sỹ và chồng. Tôi trân quý mỗi từng sinh mệnh dám dũng cảm đầu thai làm tiểu đệ tử Đại Pháp. Sau khi thuận lợi sinh em bé, tôi lại nhập viện. Đương nhiên, người tu luyện biết vấn đề đã đến, thì trước tiên phải hướng nội tìm. Do đó, sau khi xuất viện, tôi nghĩ mình cần phải vượt quan thôi. Thật không ngờ, nó lại xuất hiện dưới hình thức lượng tiểu cầu thấp bất thường, chỉ trong vòng một tuần, tôi nôn ra máu, đại tiện ra máu, sốt cao không hạ. Chồng tôi không tu luyện Đại Pháp nên anh hoảng sợ, kêu tôi mau đến bệnh viện xem thế nào. Tôi đã từ chối, đồng thời hướng nội tìm và tự soi xét bản thân.

Đầu tiên, tôi tự hỏi mình đã làm ba việc chưa? Tôi đã làm, nhưng chưa đạt tiêu chuẩn. Tôi thường bỏ lỡ bốn lần phát chính niệm, và cũng không phát bù. Học Pháp lúc có lúc không, ỷ rằng mình đã học quá nhiều rồi, ấy thế mà tôi vẫn chưa thuộc nổi “Luận ngữ”. Về giảng chân tướng, coi như tôi đã tham gia vài hạng mục, cũng tập trung vào làm, nhưng tôi lại vừa làm hạng mục, vừa xem truyền thông tự phát, xem tin tức, chứ không toàn tâm toàn lực chính niệm chính hành dung nhập vào hạng mục. Tôi vẫn cho rằng mình thông minh. Thời gian luyện công cũng bị giảm bớt so với bình thường.

Tôi cũng biết nó không đúng, đặc biệt là hơn một năm nay, do dịch bệnh virus Trung Cộng nên bị hạn chế ra ngoài, từ đó mất đi hoàn cảnh luyện công tập thể. Có một đoạn thời gian ngắn, tôi thức dậy lúc 3 giờ rưỡi sáng, tham gia luyện công tập thể ở trên sân thượng. Nhưng tối đến, tôi thường hay lướt điện thoại, xem truyền thông tự phát, nào là cựu thổng thống Mỹ “củng cố sức mạnh chờ đợi thời cơ”, “thần đồng tiên đoán”, “toàn cầu đại đoàn kết phản cộng”, quả là phấn chấn nhân tâm. Sau khi xem xong, tôi còn chia sẻ lên facebook. Vì vậy, tôi không thể thức dậy sớm.

Khi thời gian lướt điện thoại vượt xa thời gian và dụng tâm làm ba việc, tôi lại đột nhiên ngã “bệnh”. Tôi lập tức xóa bỏ tất cả đăng ký truyền thông tự phát. Ngày hôm sau, tôi buộc phải xóa youtube và facebook ra khỏi điện thoại. Nhưng ngay lúc này, cựu thế lực như hổ rình mồi đã xuống tay. Khi tôi đang nằm trên giường bệnh chăm sóc đặc biệt, bọn chúng không ngừng phát ra đủ loại chương trình loạn bát nháo mà tôi đã từng xem trong mấy năm nay. Tôi nói rằng, tôi đã xóa sạch rồi, không muốn xem nữa, nhưng chúng vẫn cứ không ngừng phát ra.

Hóa ra, người tu luyện xem youtube v.v. Trong não sẽ chứa đầy những thứ vô dụng, hơn nữa chúng còn can nhiễu chúng ta làm ba việc. Liệu tôi có xứng đáng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp” hay không? Tôi làm ba việc với trạng thái như thế này, liệu có thể cứu nổi chúng sinh hay không? Những phần đọc không hiểu và không thông ở trong Pháp, tôi lại chuyển sang đi nghe truyền thông tự phát, chứ không tĩnh tâm học Pháp cho nhiều để bản thân lĩnh ngộ. Đó chẳng phải là loạn Pháp sao? Tôi thấy hốt hoảng, cớ sao mình lại đi đến bước này? Truyền thông tự phát của đồng tu là dùng để giảng chân tướng cho người thường, tại sao tôi lại hồ đồ đến thế?! Quả là nguy hiểm cùng cực.

Tôi cần quy chính ngay lập tức, đồng tu cũng liên lạc với tôi, chúng tôi phải cùng nhau học Pháp. Cựu thế lực nói với đồng tu khai thiên mục rằng: “Hôm nay chính là ngày chết của cô ta, đây là lần cuối cùng cô ta học Pháp.” Đồng tu cự tuyệt thừa nhận bọn chúng, sau khi chúng tôi học Pháp xong, thì phát chính niệm trực tiếp. Tôi tạm thời liên lạc với mấy đồng tu trong hạng mục trợ giúp phát chính niệm. Cựu thế lực đột nhiên trở nên căng thẳng, bọn chúng la hét: “Cô ta cũng có đội ngũ hậu thuẫn, mọi người mau chóng lấy vũ khí ra …” Đêm đầu tiên ở phòng bệnh đặc biệt, sau khi tôi tỉnh giấc, bác sỹ nói nhịp tim của tôi đã dừng lại đột ngột và chết não trong khoảng hai phút. Đồng tu nói với tôi: “Cựu thế lực không thể chạy, trước tiên Sư phụ che phủ chị trong một cái lồng. Nhưng chúng tôi không thể tiến vào bên trong, chị ở trong đó cần phải tự mình xử lý, chỉ cần chị đề cao lên, thì chiếc lồng sẽ khuếch đại ra bên ngoài.”

Tôi thực sự cảm nhận được chính niệm thuần tịnh của các đồng tu đến như đã hẹn, mọi người cùng nhau tác chiến. Sau khi phát chính niệm, cựu thế lực đông nghịt trước đó đã tan tác, Pháp quang chiếu rọi xuyên vào bên trong, chiếc lồng cũng dần tròn hơn và khuếch đại ra ngoài.

Tôi tu luyện với thiên mục đóng, do đó tôi bắt đầu hướng vào chiếc lồng giảng chân tướng cho những sinh mệnh ở trong trường không gian của mình, giảng Pháp lý mà tôi nhận thức được. Tôi không có suy nghĩ gì về họ, tôi biết nhiều chỗ thiếu sót của bản thân và lập tức quy chính trong Pháp, như vậy mới có thể làm được sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Tôi nhất định phải quay về tiếp tục hoàn thành thệ ước xa xưa đã ký kết với Sư tôn. Do đó, hôm nay không ai có thể làm tổn hại nhục thân của tôi, tôi còn phải dùng nó ở chốn nhân gian chính niệm chính hành, trợ Sư cứu độ thế nhân cho tới khi Pháp chính nhân gian. Khi đến lúc, tôi sẽ tự quỳ gối nhận tội sau. Trước lúc đó, tôi vẫn là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, có đầy đủ thần thông pháp lực, thanh trừ hết thảy bất cứ sinh mệnh nào hôm nay có ý đồ xuất ra cản trở tôi.

Tôi lập chưởng hô lớn khẩu quyết phát chính niệm. Vô số Pháp Luân có ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện, lưu chuyển bên trong chiếc lồng. Lúc này, đồng tu nhắc nhở tôi còn có những sinh mệnh cựu thế lực không thể chạy ra, có thể dùng phương thức “thiện giải” trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004”. Sau đó, tôi cảm thấy cả trong lẫn ngoài chiếc lồng rất tường hòa. Nhưng đồng tu lại nhắc nhở tôi rằng, cựu thế lực có thể lừa tôi, nên tôi cần phải cẩn thận.

Quả nhiên, tay tôi không thể cử động nữa. Y tá ở kế bên hoảng sợ, vội chạy đi kiếm bác sỹ, tôi lập tức kêu cứu Sư phụ: “Sư phụ Lý Hồng Chí cứu mạng!” Tiếng gọi vừa dứt, tay tôi đã cử động bình thường. Nước mắt tôi liền tuôn ra, Sư phụ biết rõ đệ tử dại dột, nhưng Ngài luôn ở bên cạnh từ bi chăm sóc cho tôi.

Bác sỹ và y tá đều nói tôi quá may mắn, hồi phục rất nhanh. Họ tận mắt chứng kiến ngày nào tôi cũng đọc một cuốn sách nhỏ có bìa màu vàng, hoặc là đứng duỗi người và song bàn đả tọa. Tôi tặng chiếc kẹp sách nhỏ cho y tá, cảm ơn họ đã giúp tôi vượt quan sinh tử trong 6 ngày 5 đêm vừa qua.

Tôi biết mình phải ngay lập tức mau chóng bắt kịp lên. Tôi vội viết ra bài chia sẻ này, mong rằng đồng tu nào vẫn đang đắm chìm vào truyền thông tự phát giống như tôi có thể cảnh giác từ bài học kinh nghiệm nêu trên.

Nếu có chỗ nào không dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/14/看自媒體落入舊勢力陷阱-加強正念走出魔難-433609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/21/196671.html

Đăng ngày 06-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share