Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2021] Khi hệ thống cống rãnh ở làng đang được cải tạo, các công nhân đã đào một rãnh trước nhà tôi để lắp đặt đường ống dẫn nước. Tôi không thể đưa xe máy của mình ra ngoài, trong khi cần phải đi lấy các tập sách nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp vào buổi chiều hôm đó.

Tôi đã gọi cho học viên Dương, “Chị nhớ sạc lại xe máy của tôi trước khi đến học Pháp chiều nay nhé. Tôi cần mượn xe để đi nhận một số tài liệu.” Cô ấy đã đồng ý.

Dương đến vào chiều hôm đó nhưng quên sạc xe máy của mình. Cô ấy bảo tôi đặt một tấm ván lên rãnh và đẩy chiếc xe máy ra và nói thêm, “Chị không nên thường xuyên rời khỏi nhà.”

Cô ấy nói một số điều không hay, nhưng tôi không động tâm. Đến lúc phải đi lấy tài liệu, tôi mượn xe đạp của một học viên khác và rời đi.

Dương và tôi đã có mâu thuẫn với nhau trong nhiều năm. Chúng tôi coi thường nhau, thậm chí không nhìn vào mắt nhau.

Tuy vậy, tâm trí tôi rối bời lúc tôi ra khỏi làng. Càng nghĩ về toàn bộ sự việc, tôi càng cảm thấy ủy khuất. Tôi đã rất khó chịu. Tôi chỉ muốn mượn chiếc xe máy của cô ấy trong một thời gian ngắn. Chuyện này có gì to tát đâu?

Tôi là người đã đưa cô ấy đi xa sáu dặm để mua xe máy. Tôi đã làm mọi việc mà cô ấy nhờ. Tôi đã giúp cô trong rất nhiều tình huống, và tôi đã luôn ưu tiên cô ấy bất cứ khi nào chúng tôi giảng chân tướng cùng nhau.

Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy tệ. Tôi đã muốn khóc. Sau đó, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Không! Tôi nên phát chính niệm cho Dương. Hành vi của cô ấy không phải là chân ngã của cô ấy.

“Và những suy nghĩ này cũng không phải là một phần của tôi! Xung đột xảy ra là để giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi không thể trách cô ấy.”

Tôi ngừng thấy mình đáng thương và cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi biết Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đang trông chừng tôi và muốn tôi chiểu theo Pháp lý để loại bỏ những suy nghĩ xấu này.

Chẳng mấy chốc tôi đã đến điểm nhận tài liệu. Một học viên đón tôi và để túi sách Đại Pháp vào xe đạp của tôi.

Tôi đạp xe trở lại làng. Thấy viên chức làng đi trước, tôi bèn đi chậm lại cho anh ta đi xa hơn để không nhìn thấy tôi. Anh ấy lái xe đi tiếp, và tôi cảm ơn Sư phụ đã bảo vệ mình.

Tại chỗ rẽ, ba công nhân vừa hoàn thành công việc của họ trước nhà tôi. Họ cũng không nhìn thấy tôi. Sư phụ đảm bảo rằng không ai nhìn thấy tôi vận chuyển một túi lớn tài liệu Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Thế gian tuy tiểu-Đại khung tận chiếu
Mãn thiên thị nhãn-Chúng Thần tụ tiêu
Khung thương tùng tổ-Càn khôn tái tạo
Nhĩ yếu tha yếu-Khả bi khả tiếu
Pháp Chủ chính khung-Hà vật khả đào”

(“Khán hảo” Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Thế gian tuy nhỏ-Đại khung chiếu hết
Khắp trời là mắt-Chúng Thần tụ đây
Trời xanh trùng tổ-Càn khôn tái tạo
Kẻ hỏi người đòi-Đáng thương đáng cười
Pháp Chủ chính khung-Vật gì thoát khỏi

(“Khán hảo” Hồng Ngâm II)

Các vị Thần đang nhìn xem tâm tôi có động không. Không thể sử dụng xe máy của Dương không phải là vấn đề, vì việc đề cao trong tu luyện của tôi quan trọng hơn.

Đã đến lúc tôi phải loại bỏ các chấp trước của mình và chính lại bản thân dựa trên Pháp.

Khi về đến nhà, tôi thấy các học viên đang ngồi học Pháp. Tôi hướng nội khi học với họ và nhận thấy bản thân có nhiều chấp trước – như tâm đố kỵ, kiêu ngạo, cảm thấy ủy khuất, sợ làm người khác khó chịu và tâm hoan hỷ.

Tôi muốn loại bỏ những thứ này vì chúng không phải là chân ngã của tôi. Đây là những quan niệm hậu thiên, và tôi muốn tống khứ chúng! Đây là lần đầu tiên tôi có thể loại bỏ các chấp trước nhanh chóng như vậy.

Công việc trước cửa nhà tôi đã kết thúc vào ngày hôm sau. Cả tôi và Dương đều mở lòng và phơi bày những chấp trước của mình. Sau sự việc đó, chúng tôi phối hợp với nhau tốt hơn. Tôi đã trải nghiệm thành quả của việc hướng nội tìm.

Con xin cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ. Con muốn làm tốt ba việc và cứu nhiều người hơn nữa để báo đáp ơn cứu độ từ bi của Sư phụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/27/432941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/12/196549.html

Đăng ngày 05-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share