[MINH HUỆ 20-11-2021] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, hiện đang theo học tiến sỹ tại một trường đại học ở Trung Quốc Đại Lục. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trung học cơ sở, tính đến nay đã hơn mười năm. Trên suốt chặng đường tu luyện gập ghềnh đi đến hiện tại, có cả khó khăn và hạnh phúc, tôi đã trải qua rất nhiều những khoảnh khắc thần kỳ. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ với các bạn về một quan nạn mà tôi đã trải qua trong năm nay, cũng hy vọng có thể giúp ích cho các đồng tu đang vượt qua quan nạn giống như tôi.

Hướng nghiên cứu của tôi liên quan đến năng lượng và thuật toán. Vì hướng nghiên cứu này còn rất mới, nên khi bắt tay vào làm, tôi không có người hướng dẫn, phải tự mày mò và thực hiện, tuy rằng rất khó tôi nhưng cũng tìm ra được ý tưởng đại khái. Ý tưởng này rất suôn sẻ, tôi nghĩ con đường nghiên cứu khoa học của mình cũng vì thế mà xuôi chèo mát mái.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, công việc nghiên cứu của tôi rơi vào giai đoạn đình trệ, các ý tưởng nghiên cứu khoa học của tôi được chứng minh là vô nghĩa, vì sự cải tiến của tôi đối với thuật toán còn kém tin cậy hơn thuật toán ban đầu, và hiệu quả cũng không được như trước. Trong một thời gian, tôi không biết phải làm gì, mỗi ngày đến cơ quan, tôi không có tâm trạng học bất cứ điều gì, suốt ngày than thở với người khác, nào là tôi thiếu thốn các loại điều kiện, nào là không ai quan tâm đến tôi. Hàng ngày, tôi chỉ ngồi xem tin tức, video, có khi chỉ ngồi lướt web thôi cũng hết ngày.

Tôi biết trạng thái này rất không đúng đắn, nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để thay đổi. Xung quanh tôi không có một đồng tu nào, trong khi cha mẹ tôi bị tẩy não bởi tà đảng Trung Cộng và không ủng hộ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ở trường trung học phổ thông, tôi gặp một đồng tu cũng là bạn học cùng trường. Kể từ khi học đại học, bất cứ khi nào tôi cảm thấy khó chịu hoặc không thể vượt quan, tôi đều tìm đồng tu ấy để chia sẻ. Tuy nhiên một năm nay, tôi không thể liên lạc được với đồng tu này, cả học lực và trạng thái học Pháp của tôi đều rất kém, nhưng không thể chia sẻ với ai. Sự thất vọng trong học tập, áp lực thi tốt nghiệp và cuộc sống đè nặng lên tim khiến tôi khó thở. Để giảm bớt sự chán nản và áp lực này, tôi bắt đầu chuyển hướng chú ý, bắt đầu ăn rất nhiều đồ ăn và xem tivi, hy vọng có thể khiến bản thân vơi đi cái cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, những phương pháp này không hữu ích mà trái lại tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Sau đó, tôi không thể nhập tâm học Pháp, việc học của tôi cũng trở nên rối bời, tôi còn bắt đầu béo phì (mỗi lần leo cầu thang đều phải thở hổn hển một lúc lâu), tất cả mọi thứ đều đi chệch hướng. Khoảng thời gian đó, tôi đã tìm thấy nhiều chấp trước của bản thân, chẳng hạn như tâm tật đố, sắc tâm, tâm sợ hãi, tâm cầu danh lợi, tâm lười biếng, không muốn chịu khổ, dựa dẫm vào đồng tu, tâm phàn nàn… Mặc dù trạng thái của tôi khả quan hơn đôi chút sau khi nhận ra chúng, nhưng cũng chỉ duy trì trong một thời gian rất ngắn. Chẳng bao lâu sau, tôi lại rơi vào trạng thái chán nản, giống như cảm giác bị rơi vào một cái hố lớn, có thể nhìn thấy bầu trời xanh, và mang theo chút tia hy vọng có thể trèo thoát ra ngoài. Nhưng cho dù cầu cứu thế nào cũng không nhận sự giúp đỡ nào cả. Tôi cảm thấy trên lưng mình là một ngọn núi đè nặng, không cách nào có thể thoát ra.

Cứ như vậy trong suốt một thời gian dài, nhiều lần tôi cảm thấy bản thân đang đứng trước bờ vực của sự suy sụp. Sau đó, tôi nhận ra bản thân có tâm hữu cầu, trong tâm luôn coi Pháp Luân Đại Pháp như một cái ô bảo hộ, gặp vấn đề khó khăn trong học tập đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Tôi bắt đầu loại bỏ cái tâm này, nhưng trạng thái của tôi vẫn tồi tệ như cũ, không cách nào nhập tâm học Pháp.

Một ngày, tôi cảm thấy áp lực đến mức ngộp thở, tôi dựa vào tường và lặng lẽ cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, hãy xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, hoặc xem một chương trình tạp kỹ cũng được. Lúc này, tôi bỗng trở nên cảnh giác và phát hiện ra căn nguyên của tất cả những điều này.

Kể từ khi học đại học, tôi đã hình thành một thói quen xấu. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống quan nạn nào đó, tôi luôn cảm thấy rằng những khó khăn đó không nên xuất hiện, nó xuất hiện bởi tôi còn những chấp trước và thiếu sót chưa loại bỏ. Trong quá trình tìm kiếm và loại bỏ các chấp trước này, những khó khăn và quan nạn mà tôi gặp phải vẫn chưa được giải quyết. Khi đối mặt với một hoàn cảnh khó khăn lần nữa, tôi thấy tuyệt vọng, trước tình hình đó, tôi bắt đầu sử dụng các phương pháp của người thường để giải tỏa phiền muộn, bắt đầu xem tivi, ăn uống và chơi game cho đến khi vượt qua hoặc tránh được khó khăn đó hoặc là trì hoãn chờ cho đến khi có người đẩy tôi thoát khỏi hoàn cảnh này.

Điều này cũng nhắc nhở tôi về một trải nghiệm sau khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ. Khi đó, một mình tôi đến làm việc ở thành phố xa lạ, cảm thấy cô đơn và hụt hẫng (từ nhỏ đến lớn tôi đều được mọi người quan tâm chăm sóc, và chưa bao giờ phải một mình đến một thành phố xa lạ, một mình phải tự thuê nhà và đối diện với các mối quan hệ trong công ty, v.v.).

Lúc đó, tôi cảm thấy rất cô đơn khi ở một mình, vì vậy tôi bắt đầu tìm các chương trình tạp kỹ để xem, mở âm thanh to để bản thân bớt cô đơn. Sau đó, một lần công tác trở về, vào nửa đêm, vai của tôi bắt đầu đau dữ dội, và cơn đau thực sự rất khó chịu, vì vậy tôi đã bật nhạc của Pháp Luân Đại Pháp (“Phổ Độ” và “Tế Thế”), muốn nghe các bài hát để giải tỏa một chút sự khó chịu. Tôi vừa bật nhạc lên, vai tôi đã khỏi và không đau chút nào, như thể tôi chưa bao giờ bị đau. Lúc đó, tôi nghĩ đó bản thân đang tiêu nghiệp, mà không nghĩ rằng điều này cũng là lời nhắc nhở rằng đối mặt với sự cô đơn và những vấn đề khác gặp phải trong cuộc sống, đừng dùng những thứ tiêu khiển của người thường như xem tivi để giải thoát. Thay vào đó, hãy đối mặt trực tiếp và giải quyết chúng, và loại bỏ những chấp trước.

Sau khi tìm thấy chấp trước muốn trốn tránh thực tại, tôi bắt đầu học Pháp. Tình cờ là tôi học đến bài giảng thứ chín “Người đại căn khí” trong Chuyển Pháp Luân:

“Đồng thời họ phải có thể chịu cái khổ trong những cái khổ, còn phải có tâm Đại Nhẫn, còn phải có thể xả, còn phải có thể thủ đức, còn phải có ngộ tính tốt, v.v.” (Chuyển Pháp Luân)

“Nếu cá nhân kia ở hoàn cảnh khổ thế này mà luyện công, thì thật khá lắm; nếu cá nhân kia có tâm cầu Đạo, mong muốn tu luyện, thì cá nhân ấy quả thật xuất sắc. Khổ đến như thế mà vị ấy vẫn chưa rơi mất bản tính của mình, vị ấy vẫn còn muốn tu luyện quay trở về” (Chuyển Pháp Luân)

“Do đó chúng ta phải ở trong hoàn cảnh phức tạp như vậy mà tu luyện, cần chịu khổ trong những cái khổ; đồng thời còn phải có tâm Đại Nhẫn.” (Chuyển Pháp Luân)

Thông qua việc học Pháp, tôi nhận thức rõ ràng hơn rằng những đau khổ trong cuộc đời đều là chuyện bình thường, và người tu luyện phải có khả năng chịu đựng những khó khăn gian khổ đó. Khi gặp phải những khổ nạn trong cuộc sống, chúng ta vẫn phải kiên trì tu luyện. Trong hoàn cảnh đó, chúng ta phải đối mặt trực diện với khó khăn và giải quyết chúng thay vì trốn tránh hay dùng các phương pháp khác như xem tivi để sa đọa bản thân, càng không được lợi dụng Đại Pháp như một con đường tắt để trốn tránh và đối kháng với những khó khăn.

Khi tôi đang học bài giảng thứ chín, tôi đã vài lần rơi nước mắt, và tôi cảm thấy mình bỗng trở nên thật nhỏ bé, chỉ như hạt vừng, và tâm tôi cũng trở nên rộng mở rất nhiều, cái cảm giác chán nản đến ngột ngạt khó thở biến mất không dấu vết. Khi tôi phát chính niệm vào đêm hôm đó, tạp niệm cũng ít đi nhiều, trước đó tôi thường cảm thấy thời gian phát chính niệm đã trôi qua trong nháy mắt.

Hiện tại, tôi đã tìm thấy căn nguyên của chấp trước đã gây khó khăn cho tôi trong gần một năm, bắt đầu một cuộc hành trình mới và thể nghiệm được sâu sắc lòng từ bi của Sư phụ, sự rộng lớn của Đại Pháp và sự uy nghiêm của tu luyện.

Bài chia sẻ có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/14/432524.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/20/196657.html

Đăng ngày 06-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share