Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2021] Trong kỳ nghỉ hè, tôi đã có thể chép lại cả cuốn Chuyển Pháp Luân từ trí nhớ. Trong quá trình này tôi đã trải qua đủ các loại khảo nghiệm. Tuy nhiên tôi đã duy trì được chính niệm nhờ được Sư phụ gia trì và khích lệ từ phía gia đình. Tôi đã vượt qua can nhiễu và chép xong toàn bộ cuốn sách.

Vào những năm đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có một ký ức mơ hồ về một tâm nguyện, một lời hứa, mà tôi đã lập từ rất lâu. Đó là tôi sẽ trở về thiên đường nơi tôi từ đó đi xuống, mang theo nhận thức về Đại Pháp cho tất cả những sinh mệnh đang ở đó chờ đợi tôi. Vì vậy, bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn trong việc vứt bỏ các chấp trước của mình, tôi lại cầu Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giúp tôi. Ngoài ra, trong tâm tôi cũng xin chúng sinh: “Hãy hối thúc ta tu luyện tốt. Ta sẽ đáp ứng kỳ vọng của các vị.”

Tôi bắt đầu chép Chuyển Pháp Luân từ trí nhớ vào ngày 9 tháng 7 năm nay. Tôi bắt đầu làm vì khi ấy tôi cảm thấy mình không thể hiểu được đầy đủ nội hàm của Pháp cho dù tôi có đọc bao nhiêu đi chăng nữa. Tôi cảm thấy như thể có một bức tường đang ngăn cản tôi đề cao và tôi không thể vượt qua nó cho dù tôi cố gắng thế nào.

Tuy nhiên, không hiểu sao tôi lại muốn dừng chép sau khi chép xong trang thứ nhất. Não của tôi bỗng nhiên trống rỗng khi tôi cố gắng chép, và dù có làm cách nào cũng không nhớ ra gì để chép.

Sư phụ giảng:

“Ngộ của bản thân chư vị, chỉ là trong tu luyện mà gặp phải khó khăn sau khi khắc phục thì tiếp tục tu luyện, đây là giảng về ngộ của chư vị, thực sự từ trên Lý mà ngộ được điều gì. Nếu như Pháp này không để chư vị biết, chư vị có ngộ thế nào cũng ngộ không được, cho nên chư vị ắt phải đáp ứng một điều kiện, đó chính là chư vị phải tu luyện chân chính.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu năm 1998)

Tôi hiểu được rằng tôi sẽ không thể nhớ được dù chỉ một chữ nếu không có Sư phụ gia trì, cho dù trước đây tôi từng thuộc lòng đoạn đó. Tôi dần ngộ được rằng Pháp Luân Đại Pháp là Pháp của vũ trụ, chúng ta không thể chỉ đơn giản học thuộc Pháp theo cách chúng ta học thuộc một cuốn sách thông thường. Tương tự như vậy, một người thường có thể có trí nhớ rất tốt, nhưng anh ta sẽ không thể nhớ nổi một đoạn hay thậm chí một câu Pháp.

Vài lần tôi đã cầm bút lên rồi lại đặt xuống. Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ hoàn toàn. Tôi tiếp tục nỗ lực chép nhưng suy nghĩ của tôi vẫn cứ chạy loạn. Trong bốn ngày đầu, tôi chỉ có thể chép được sáu trang đầu của cuốn Chuyển Pháp Luân.

Cách đây 20 năm, khi tôi quyết định tu luyện Đại Pháp, tôi đã hạ quyết tâm: “Tôi sẽ tu luyện đến cuối cùng và không bỏ cuộc giữa chừng. Điều này bao gồm làm bất cứ điều gì, khó hay dễ, lớn hay nhỏ.” Và giờ đây tôi nghĩ về việc từ bỏ sau khi đã hạ quyết tâm chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân từ trí nhớ! Chẳng phải đây là bỏ cuộc giữa chừng mà không đạt được gì sao? Tôi đã cầu xin Sư phụ: “Con muốn chép lại cuốn Chuyển Pháp Luân từ trí nhớ, chép từ đầu đến cuối. Xin Sư phụ gia trì cho con.”

Tôi tiếp tục chép, kiên trì và nỗ lực hết sức để hoàn thành bài giảng thứ nhất trong một tuần. Tôi bắt đầu cảm thấy có hy vọng. Tôi ngồi ở bàn làm việc suốt hai ngày liền, viết không ngừng nghỉ, trừ những lúc đi nấu ăn và ăn. Tôi đã hoàn thành bài giảng thứ hai và kết quả này khiến tôi tự tin hơn rất nhiều lần. Mặc dù bị cứng lưng và đau ở cẳng tay, nhưng tôi đã lên kế hoạch cho bản thân là phải hoàn thành chín bài giảng trong một tháng.

Tuy nhiên, tôi đã không thể hoàn thành chín bài giảng trong một tháng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành việc chép Pháp sau 40 ngày. Sau khi hoàn thành, tôi cảm thấy bức tường trở ngại tôi đột nhiên biến mất và tôi một lần nữa lại có thể hiểu Pháp sâu hơn!

Tôi chân thành đề nghị những đồng tu gặp khó khăn tương tự cũng nên chép lại sách Chuyển Pháp Luân. Nếu các bạn có thể làm được như vậy, các bạn sẽ thực sự thấy:

“Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng khai mở trí huệ cho tôi trong quá trình chép Pháp này. Tôi trở nên minh tỏ và trí nhớ cũng cải thiện. Chép lại Pháp từ trí nhớ cũng giúp tôi dùng thời gian của mình hiệu quả hơn trong việc học Pháp. Trước kia tôi thường ngủ gật trong khi học Pháp sau khi ăn tối, nhưng chép Pháp thì tôi lại không buồn ngủ chút nào. Càng chép tôi càng thấy mình có năng lượng nhiều hơn, thậm chí tôi còn có thể ngồi đến tận nửa đêm. Điều này cũng đảm bảo rằng tôi không bỏ lỡ giờ phát chính niệm toàn cầu vào lúc nửa đêm. Đôi khi tôi không thể tĩnh tâm học Pháp, miễn là tôi ngồi xuống chép Pháp, thì tâm tôi lại trở nên bình an.

Trong quá trình này, tôi để ý thấy mình không thể phân biệt được ý nghĩa chính xác của nhiều ký tự có cách phát âm giống nhau hoặc rất tương tự nhau. Tôi cũng để ý thấy mình không thể chép được một số ký tự một cách chính xác. Tu luyện là nghiêm túc và chúng ta đang tu Pháp của vũ trụ. Chúng ta nên cẩn thận để không làm cải biến Pháp vì những thiếu sót của chúng ta.

Trong quá trình này, tôi cũng tìm ra lại cảm giác: “…tu luyện như thuở ban đầu …” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009), và cảm nhận một lần nữa niềm hạnh phúc và vinh dự được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thật may mắn khi có cơ hội tu luyện Đại Pháp! Tôi thật may mắn khi có cơ hội được trở thành đệ tử của Sư phụ!

Vài năm trước khi tôi bắt đầu chép, trạng thái tu luyện của tôi không được như mong muốn. Tôi thường cảm thấy rất mệt sau khi luyện công vào buổi sáng thay vì cảm thấy tràn đầy năng lương và thư thái, và rất nhiều lần tôi đã không luyện hết năm bài công pháp. Tham gia luyện công buổi sáng là điều tự nhiên đối với hầu hết các học viên nhưng tôi lại cảm thấy nó như một gánh nặng.

Những trạng thái không mong muốn này đã dần biến mất sau khi tôi bắt đầu chép lại Chuyển Pháp Luân từ trí nhớ. Mặc dù tôi không đạt được trạng thái càng luyện công càng muốn luyện thêm. Nhưng tôi không còn cảm thấy mệt sau mỗi lần luyện công vào buổi sáng nữa. Hiện giờ tôi rất muốn chép lại Chuyển Pháp Luân từ trí nhớ của mình lần thứ hai. Thực sự là càng chép, tôi càng muốn chép hơn.

Một đồng tu từng viết trong một bài chia sẻ rằng tu luyện tinh tấn bắt đầu từ việc luyện công buổi sáng. Bây giờ tôi cũng có cảm giác như vậy. Luyện năm bài công pháp vào buổi sáng với các động tác chính xác, tôi cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng cho cả ngày!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/4/430681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/16/196607.html

Đăng ngày 05-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share