Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2021] Con gái tôi từ khi còn học mẫu giáo đã học Pháp với tôi và giúp tôi phát tài liệu chân tướng. Lên tiểu học, cháu còn biết giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp. Hồi đó, trạng thái của cháu rất tốt, thỉnh thoảng còn chỉ cho tôi có chỗ nào cải tiến trong giảng chân tướng cho tốt hơn. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh không cân bằng được tốt, chồng tôi vẫn cứ không minh bạch chân tướng Đại Pháp, một mực phản đối tôi tu luyện, xé sách, ném đồ, vì thế con gái tôi không có môi trường tốt để tu luyện.

Dần dần, sau khi vào trung học cơ sở, cháu đã ly khai Pháp ngày càng xa, cũng không còn nghe hay học Pháp nữa. Có lần khi cháu mới tốt nghiệp trung học cơ sở, tôi lại kiên trì cùng đọc với cháu xong cuốn Chuyển Pháp Luân, cháu lấy lại được trạng thái khá tốt. Nhưng lên trung học phổ thông, cháu lại dừng học Pháp vì quá bận rộn với việc học ở trường. Chúng tôi thậm chí không có thời gian trò chuyện với nhau. Cháu thường ăn vặt khi thấy mệt mỏi, căng thẳng, vì thế càng ngày càng mập, dần dần còn sinh ra tâm lý tự ti, kết quả học tập lớp 11 cũng bắt đầu sa sút.

Sau đó, tôi phát hiện cháu đọc tiểu thuyết lãng mạn anime trên mạng. Tuy nhiên, tôi không biết nội dung trong đó là gì, nhưng trực giác mách bảo đó là nội dung bất hảo. Tôi đã có một giấc mơ, trong đó tôi thấy những cuốn tiểu thuyết này có nội dung dâm uế. Tôi nhắc cháu, nhưng cháu không nói tiếng nào, mà còn mua sách, nói là sách quý, khiến tôi cảm thấy rất bối rối, không biết phải làm thế nào.

Trong nửa học kỳ hai năm lớp 11, đột nhiên cháu gặp vấn đề nghiêm trọng về tình cảm, luôn muốn khóc, trí nhớ giảm sút, và đau đầu dữ dội.

Tôi đưa cháu đến gặp một người bạn học là bác sỹ tâm thần, và cháu được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và được kê đơn thuốc chống trầm cảm. Bản thân tôi là bác sỹ, và tôi cảm thấy đó không thể nào là bệnh trầm cảm. Quả nhiên, sau khi uống thuốc, vấn đề của cháu càng nghiêm trọng hơn. Tôi lại đưa cháu đến một bác sỹ tâm lý khác và cháu được chẩn đoán là chứng lo lắng quá mức và đổi thuốc, nhưng vẫn không có hiệu quả. Sau đó, tôi không đưa cháu đến bác sỹ nữa, mà tự tìm hiểu về Đông y truyền thống và cho cháu uống chút thuốc Đông y. Cháu cũng bớt đi một số triệu chứng nhưng cảm xúc vẫn chưa ổn định.

Tôi tìm cách tháo gỡ khúc mắc cho cháu để giúp cháu, nhưng cháu kiên quyết chống đối việc học Pháp. Tôi nghĩ, có lẽ tôi quá chấp trước vào con, bèn hướng nội tìm; trong quá trình đó, tôi đã buông bỏ được không ít tâm.

Khi chưa biết phải làm sao thì một hôm, mẹ của một bệnh nhân của tôi kể với tôi rằng, con gái cô ấy có vấn đề về tâm lý sau khi đọc cuốn tiểu thuyết có tên Giả làm kẻ cặn bã,rằng bà xem qua cuốn sách này, thấy nội dung là về tình yêu đồng tính ở tuổi học sinh. Tôi chợt hiểu ra con gái mình đã bị đầu độc về tư tưởng, vì thế mà thuốc gì cũng không có tác dụng, đó không phải là thứ mà thuốc bình thường có thể chữa trị.

Về đến nhà, tôi lướt qua bộ sách tiểu thuyết anime trên giá sách của cháu, mới thấy những nội dung cặn bã, độc hại, bất lý trí và đồng tính luyến ái. Tôi đã quá sơ suất! Con tôi xuất hiện vấn đề lớn như vậy, mà tôi còn không hay biết!

Hướng nội, tôi nhận ra mình vẫn xem phim ngôn tình, chưa tu bỏ dục vọng trong trường không gian của mình, ảnh hướng đến cả tôi lẫn con gái. Trạng thái của con gái tôi chẳng phải triển hiện ra cho tôi thấy đó sao? Giờ tôi đã hiểu ra rồi, khi có trạng thái không đúng đắn thì không thể giải quyết bằng thuốc, có tâm bệnh thì phải nâng cao đạo đức mới điều trị được, và đắc Pháp là con đường trở về.

Các đồng tu, chúng ta hãy chăm sóc tốt cho các tiểu đệ tử Đại Pháp bên cạnh, không thể khinh thường. Các cháu là chiếc gương phản chiếu chính chúng ta. Chúng ta không tinh tấn sẽ ảnh hưởng đến các cháu, và ma quỷ sẽ lợi dụng sơ hở này.

Gần đây, tôi đã phát chính niệm tăng cường, phải biến xú sự thành hảo sự, triệt để thanh trừ can nhiễu của ma, và dẫn dắt con gái quay trở lại với Đại Pháp.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại để giao lưu với cùng quý đồng tu và “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/23/432800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/29/196369.html

Đăng ngày 02-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share