Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-08-2021] Tôi muốn chia sẻ việc tôi đã vứt bỏ tâm chấp trước vào sợ camera giám sát như thế nào và trải nghiệm của tôi khi làm tốt ba việc.

Một số lượng lớn camera giám sát đã được lắp đặt trong các con hẻm và các tòa nhà dân cư ở khu phố của tôi. Khu phố chỉ có một trăm hộ gia đình nhưng camera giám sát có ở khắp mọi nơi.

Mỗi lần ra ngoài giảng chân tướng, tôi lại cảm thấy không thoải mái. Không lâu sau, chấp trước sợ camera giám sát của tôi nổi lên. Tôi bắt đầu nghĩ rằng những camera giám sát này chính là để nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cảnh sát địa phương không biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp vì địa chỉ nơi ở của tôi không giống với địa chỉ trong hộ khẩu. Sau đó, tôi bắt đầu lo lắng nếu cảnh sát tìm ra nơi tôi đang ở bằng cách sử dụng hệ thống camera giám sát thì sao. Tất cả các loại suy nghĩ về việc tôi có thể bị bức hại như thế nào bắt đầu nổi lên.

Những suy nghĩ và quan niệm tiêu cực bắt đầu nổi lên và trong rất nhiều ngày tôi đã rất sợ hãi. Tôi đảm bảo mình đeo khẩu trang và che ô để camera giám sát không thể nhận ra những đặc trưng trên khuôn mặt của tôi.

Một ngày, tôi đột nhiên hiểu ra và nói: “Không đúng! Mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bước trên con đường ngay chính nhất. Có gì phải sợ chứ? Đứng từ quan điểm của người thường, mỗi ngày mình chỉ ra ngoài rồi lại về nhà.” Tôi nhận ra rằng tôi đang bị tà ác can nhiễu và chính quyền Đảng làm động tâm.

Tôi bắt đầu học Pháp nhiều hơn cũng như phát chính niệm. Tôi muốn loại bỏ tâm chấp trước sợ hãi. Tôi nhận ra rằng tôi đã đặt tầm quan trọng của camera giám sát lên quá cao tới mức nó trở thành một tâm chấp trước.

Sư phụ muốn chúng ta làm tốt ba việc; chúng ta cần quét sạch hắc thủ lạn quỷ và tà linh cộng sản. Tôi cần hoàn toàn loại bỏ tất cả những chấp trước và quan niệm người thường của mình. Chỉ như vậy tôi mới có thể tu luyện tốt và không tạo ra bất cứ sơ hở nào cho cựu thế lực dùi vào.

Khi ngộ ra điều này, tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi không còn lo sợ khi nhìn camera giám sát. Tôi có chính niệm và làm mọi việc một cách đường đường chính chính.

Sư phụ giảng:

“Cái gì cũng là có sinh mệnh. ‘Hữu cơ’ và ‘vô cơ’ mà người ta giảng, đó chỉ là một loại hiện tượng nhìn thấy được ở bề mặt trong thị giác của con người. Bất kể một thứ gì, kể cả sản phẩm nhà máy sản xuất, bất kể một thứ gì cũng đều có sinh mệnh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Camera giám sát cũng là sinh mệnh và chỉ cần chúng minh bạch chân tướng về Đại Pháp, chúng sẽ không làm việc xấu. Vì thế tôi bắt đầu nói chuyện với từng chiếc camera giám sát: “Đừng để tà ác lợi dụng bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn sẽ có một tương lai tươi sáng. Hãy trân quý sinh mệnh của mình!”

Kể từ đó, tôi có chính niệm mạnh mẽ và trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đường đường chính chính.

Sau đó, tôi được biết rằng những camera giám sát này hóa ra đều bị lỗi. Ở quận chúng tôi có một tài xế xe máy đã đâm xe gây tai nạn và bỏ chạy. Khi gia đình của người bị nạn tới đồn cảnh sát để báo cáo sự việc, cảnh sát không thể tìm ra đặc điểm khuôn mặt của người đi xe máy. Mọi người bắt đầu chê cười hệ thống camera giám sát chỉ giống như một hệ thống “mắt mù” được lắp đặt vì tham nhũng.

Tôi cảm thấy Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đang khích lệ tôi khi tôi vứt bỏ tất cả tâm sợ hãi của mình đối với camera giám sát. Tôi cảm thấy tâm tính của mình đã đề cao và mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn khi tôi làm tốt ba việc.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/27/428281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/17/195103.html

Đăng ngày 04-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share