Bài viết của Nhất Niệm, một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 09-05-2021] Một ngày trong tháng Tư năm nay, bí thư đơn vị công tác đã gọi điện bảo tôi tới văn phòng của anh ấy. Anh ấy là một người trẻ tuổi và khi tôi đến, anh ấy vui vẻ nói: “Hiện đang có một cơ hội rất tốt dành cho anh. Anh có muốn không?” Tôi hỏi anh ấy cơ hội đó là gì.

Anh ấy nói: “Chẳng phải anh có tên trong danh sách của cơ quan công an sao? Hiện đang có một cơ hội tốt cho anh để có thể loại tên anh ra khỏi danh sách đó một cách vô điều kiện. Anh có muốn không?”

Tôi nói: “Tôi biết toàn quốc đang tiến hành một chiến dịch có tên ‘xóa sổ’ đối với các học viên Pháp Luân Công. Tôi đương nhiên sẽ rất vui lòng nhận cơ hội đó nếu nó thực là vô điều kiện. Tôi vốn là vô cớ mà bị ghi tên vào danh sách đó, và vì nhiều lý do, tôi đã bị kỳ thị khi di chuyển. Hiện tại, tôi đương nhiên sẽ lấy làm vui mừng nếu họ có thể loại bỏ tôi ra khỏi danh sách đó, miễn là tôi không cần phải ký tá gì cả.”

Anh ấy bảo tôi có thể chỉ cần ký một chữ ký chứ không còn bất kỳ yêu cầu gì khác. Tôi nói: “Tôi thực sự đã nghĩ những gì anh đang làm là tốt cho tôi và sẽ không cần tôi phải ký gì cả.”

Tôi nghĩ: “Bình thường tôi cần phải tìm người để giảng chân tướng Pháp Luân Công. Hiện giờ lại có người chủ động tìm đến tôi. Đây chính là Sư phụ an bài người hữu duyên đến tìm tôi nghe chân tướng”.

Tôi nói: “Pháp Luân Công đã bị bức hại hơn 20 năm qua. Hiện họ muốn tôi ký tên vào một tờ giấy và nói rằng tôi không có quan hệ gì với Pháp Luân Công. Vậy cuộc bức hại kéo dài 20 năm qua thì tính sao đây?”

Tôi nói tiếp: “Bên cạnh đó, mặc dù Pháp Luân Công đã bị bức hại hơn 20 năm, nhưng chúng tôi chưa thấy bất kỳ luật nào nói rằng Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Bộ Công an và Quốc vụ viện có một danh sách gồm 14 tổ chức tà giáo ở trong nước, và trong đó không bao gồm Pháp Luân Công. Trong năm 2011, ‘Công báo của Quốc vụ viện’ đã đăng một văn kiện về việc bãi bỏ hai sắc lệnh ban hành năm 1999 về việc cấm sách của Pháp Luân Công. Điều đó có nghĩa là tất cả các sách của Pháp Luân Công đều hợp pháp”.

“Chỉ dựa vào một sự giải thích pháp lý mà chính quyền đã bức hại vô số người thiện lương, khiến bao nhiêu gia đình phải tan cửa nát nhà, khiến họ phải rời nhà sống trôi dạt và mất đi những người thân yêu. Các học viên bị mất việc làm, bị giam trong bệnh viện tâm thần, và thậm chí chết trong xà lim. Trong suốt bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng thấy một học viên nào làm hại bất kỳ ai, làm hại gia đình nào, hay làm hại cho xã hội, cho đất nước của họ. Họ không làm gì sai cả. Nếu tôi làm theo đề nghị của anh mà ký vào tờ giấy, nói rằng tôi không liên quan gì đến Pháp Luân Công, vậy tôi có còn là người có lương tri và chính nghĩa nữa không?”

Anh ấy nói: “Hiện tại họ vẫn không cho phép luyện.” Tôi nói: “Tôi tin rằng đến một ngày sự vu khống, hãm hại và bức hại Pháp Luân Công sẽ kết thúc. Tôi sẽ không ký, đây là thái độ của tôi.” Sau đó tôi giảng thêm chân tướng Pháp Luân Công cho anh ấy, trong đó có vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn.

Trong toàn bộ chiến dịch “xóa sổ” này, tôi hiểu rằng mọi thứ mà người tu luyện gặp phải đều là một phần trong quá trình tu luyện và là khảo nghiệm sự tu luyện của bản thân học viên.

Sư phụ giảng:

”[…] mong rằng mọi người từ nay trở đi trong quá trình tu luyện, hãy thật sự coi mình là người luyện công, tiếp tục tu luyện một cách chân chính. Tôi mong rằng các học viên mới và cũ đều có thể tu luyện trong Đại Pháp, đều có thể công thành viên mãn! Mong rằng mọi người về nhà hãy tranh thủ thời gian để thực tu.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Cảm tạ Sư phụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/9/423970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/15/193707.html

Đăng ngày 08-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share