Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2021] Trong hơn một năm qua, ĐCSTQ đã thay đổi cách thức thực hiện cái gọi là các hoạt động “Xóa sổ” nhằm buộc các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải từ bỏ đức tin của họ. Tôi là một học viên 71 tuổi đến từ nông thôn. Tôi không biết chữ và là một học viên kiên định. Với niềm tin vững chắc của mình vào Đại Pháp và Sư phụ, tôi sẽ không để cho âm mưu của Đảng tà ác thành công, thay vào đó, tôi đã thanh lý mọi lúc mọi cách tiếp cận xấu xa của nó.

Tôi là một người nóng tính từ khi tôi còn nhỏ. Tôi dễ bị kích động vì những điều nhỏ nhặt, thậm chí đến mức phát khóc. Sau khi lớn lên, khi gặp những điều không theo ý mình, tôi sẽ tiếp tục tranh cãi với người đó cho đến khi người đó làm theo cách tôi đề xuất, sau đó tôi mới bình tâm lại.

Sau khi tu luyện và bắt đầu giảng chân tướng, sau khi gặp phải những người không chịu nghe mình, sự kích động của tôi sẽ lại bùng lên. Thay vì giải thích tử tế và lý trí mọi chuyện, cuối cùng tôi lại gây gổ với người đó một cách vô lý. Do đó, một số người không muốn nghe tôi nữa, nói rằng tôi “chống lại ĐCSTQ”. Những người khác thậm chí còn đi xa đến mức gọi cảnh sát để báo cáo tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu và bắt đầu phẫn nộ với họ: “Tôi ở đây để cứu các vị, nhưng các vị thật khủng khiếp. Các vị sẽ không được bảo hộ!” Trái tim tôi không có lòng từ bi.

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê” (Cảnh giới, Tinh tấn yếu chỉ)

“từ lâu tôi đã giảng cho chư vị rồi, đã là đệ tử Đại Pháp mà xét, đã là một người tu luyện mà xét, tôi nói rằng người tu luyện là không có kẻ địch; chư vị chỉ có vai trò độ nhân…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Trong hai đến ba năm qua, tôi bắt đầu nhìn ra các vấn đề của mình dựa trên Pháp. Với tâm tính được đề cao, tôi không còn buồn nữa mà chỉ cảm thấy những người không chịu chấp nhận chân tướng thật đáng thương. Vì vậy, tôi nên đối xử từ bi với họ.

Đối diện với hành động “Xóa sổ” đầu tiên

Vào đầu tháng Hai, ngay trước Tết Nguyên đán 2020, tôi bị cảnh sát bắt giữ. Hai túi tài liệu thông tin bị trộm bởi những người đã bị giao nộp cho công an.

Khi họ hỏi tôi đã đưa tài liệu cho ai, tôi không giấu giếm họ. Tôi cảm thấy đã đến lúc phải cứu họ với tâm từ bi. Cuối cùng, họ yêu cầu tôi hợp tác, ký vào văn bản và đồng ý không tu luyện Đại Pháp nữa. Tôi hiểu rằng họ sắp cố gắng để “xóa sổ” tôi. Tôi nói: “Tôi sẽ không bao giờ tuân theo các anh. Việc tôi tuân theo nguyên lý ‘Chân Thiện Nhẫn’ để trở thành một người tốt là không vi phạm pháp luật. Các anh bức hại các học viên, tại sao tôi lại tuân theo các anh? Điều 36 của Hiến pháp quy định về quyền tự do tín ngưỡng, một người có tín ngưỡng là điều hợp pháp. Việc các anh bức hại các học viên là vi hiến, phạm pháp và là một tội ác, trong khi quyền tự do tín ngưỡng được Hiến pháp bảo vệ”.

“Mặc dù các ý tưởng và khái niệm của chúng tôi không phù hợp với các nguyên tắc của ĐCSTQ, nhưng chúng tôi không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp. Không có luật hiện hành nào dưới thời ĐCSTQ coi chúng tôi là bất hợp pháp. Quyết định chống sùng bái của Ban Thường vụ ĐCSTQ không liên quan gì đến chúng tôi. Không có đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp trong diễn dịch Tư pháp của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao của ĐCSTQ, và quyết định của Cục Nội vụ dân sự cấm Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp là một quyết định bất hợp pháp”.

Cuối cùng họ yêu cầu tôi ký vào các tài liệu để đảm bảo rằng tôi sẽ không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ hợp tác với họ cho cái hoạt động “xóa sổ” này. Họ nói rằng họ không thể báo cáo những gì tôi đã nói với người giám sát của họ. Sau đó, tôi nói: “Ông chỉ cần lặp lại bất cứ điều gì tôi đã nói với cấp trên của ông và nói rằng bà già này đã nói như vậy”.

Sau đó tôi nói: “Những người đi theo ĐCSTQ để bức hại Đại Pháp, ngay từ đầu, họ đã bị ĐCSTQ và nhóm cựu lãnh đạo ĐCSTQ là Giang lừa dối. Những người đã tham gia vào cuộc đàn áp phải chịu trách nhiệm về điều đó. Ngay cả đối với bản thân ĐCSTQ, nó cũng phải đối mặt với sự tan rã và đào thải. Bất cứ ai theo ĐCSTQ phạm tội vì tư lợi và đang mơ tưởng rằng vẫn được ĐCSTQ bảo vệ, thì cuối cùng, họ sẽ phải trả giá cho tất cả những gì họ đã làm. Ai theo ĐCSTQ đến cùng, sẽ chỉ làm hại bản thân, trở thành nạn nhân và hy sinh cho ĐCSTQ. Mọi người nên thức tỉnh về điều đó ngay bây giờ. Cuộc Đại Cách mạng Văn hóa là một ví dụ hoàn hảo. ĐCSTQ đã liên tục làm quá nhiều điều xấu và tìm ra vật thế tội cho tội ác của mình. ĐCSTQ là ma quỷ. Tôi hy vọng các ông sẽ không theo ĐCSTQ để bức hại Đại Pháp, nếu không đến lúc các ông hối hận, tôi e rằng đã quá muộn”. Cuối cùng, họ đành cho tôi về nhà.

Hành động “xóa sổ” lần thứ hai

Ngay sau đó, một vài cảnh sát đã đến. Họ đều là những người trẻ tuổi và nấp ngay trước cửa ra vào nhà tôi. Khi tôi chuẩn bị ra ngoài, họ cố bắt tôi. Vì vậy, tôi bèn giảng chân tướng cho họ một cách tử tế. Tôi hỏi họ: “Tôi có sở hữu khẩu súng nào không?”. Họ trả lời: “Không”. “Tôi có sở hữu một khẩu đại bác nào không?” Họ cũng trả lời: “Không”. Tôi đã nói sau đó tôi không phạm bất kỳ tội ác nào. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện theo Phật Pháp, dạy mọi người trở thành người tốt và đã được phổ biến rộng rãi ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Làm người tốt chỉ mang lại lợi ích cho đất nước và xã hội mà không làm hại gì cả.

“Đối với một người tu luyện Đại Pháp, một người mà có thể chữa lành bệnh tật và giữ được thân hình cân đối. Người già ở độ tuổi 80 hoặc 90 có sức khỏe tốt sau khi tu luyện Đại Pháp. Để họ không trở thành gánh nặng cho con cái, điều đó thật tuyệt vời phải không? Tuy nhiên, họ đã phải chịu sự bức hại của ĐCSTQ. Nhà của họ bị lục soát, họ bị kết án từ bảy đến tám năm tù, tiền và tài sản của họ bị cướp đoạt. Một chính phủ không cho phép người dân nói những điều tốt đẹp, những lời lẽ công bằng, trở thành những người tốt, thì xã hội này sẽ mang lại hậu quả gì cho chính nó?

Sư phụ chúng tôi giảng:

“Người vô đức, thiên tai nhân họa. Đất vô đức, vạn vật điêu tàn. Trời vô Đạo, đất nứt trời sập, thương khung trống rỗng. Pháp Chính, càn khôn chính, sinh cơ bừng bừng, trời đất ổn, Pháp trường tồn” ( Pháp Chính, Tinh tấn yếu chỉ)

“Virus Vũ Hán là nhắm vào ĐCSTQ. Tất cả các anh đều là người tốt, và cũng là nạn nhân. Xin đừng đi theo chế độ Giang và ĐCSTQ tà ác để bức hại Đại Pháp. Hãy để lại một lối thoát cho bản thân và gia đình bạn. Kể từ khi bắt đầu bức hại Đại Pháp, ĐCSTQ tà ác chưa bao giờ ban hành bất kỳ văn bản chính thức nào để biện minh cho cuộc bức hại của mình. Tất cả những gì nó nói là họ đã được yêu cầu bởi cấp trên của họ để làm như vậy. Các anh đã bao giờ nghĩ tại sao lại như vậy chưa? Không bao lâu nữa, Đại Pháp sẽ được chứng minh là tốt và chính nghĩa, và bức hại Đại Pháp là một tội ác!”

Sau khi tôi nói xong, họ vẫn yêu cầu tôi ký vào giấy tờ để tuyên bố rằng tôi sẽ không tu luyện Đại Pháp nữa. Tôi nói: “Tôi sẽ không ký nó. Sẽ không tốt cho các anh hoặc tôi nếu tôi ký. Vui lòng để lại số phù hiệu cảnh sát của các anh cho tôi”. Hai trong số họ bỏ đi, và bốn người còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

Hành động “Xóa sổ” thứ ba chẳng đi đến đâu

Sau Tết Nguyên đán 2021, những người từ Văn phòng Tư pháp đến đưa tôi đến một khách sạn, họ hỏi tôi đi đâu để chuyển các tài liệu thông tin. Tôi nói: “Tôi đã đi khắp nơi.” “Bà đã đi đâu để lấy tài liệu thông tin của mình?”. Tôi nói: “Các ông cứ thoải mái đọc chúng, nhưng ông không thể hỏi tôi điều đó, vì tôi sẽ không nói với ông. Tài liệu của chúng tôi là để cứu người.” Trong số đó, một nữ cảnh sát nói: “Dì ơi, con đến từ thành phố. Con chỉ muốn nói với dì rằng: Nếu dì nghĩ Pháp tốt, thì hãy học ở nhà, đừng đi ra ngoài để nói về nó”.

Tôi nói, “Điều đó không thể được. Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã ghen tức vì có nhiều người theo Đại Pháp. Đó là lý do tại sao ông ta muốn bức hại chúng tôi và loại bỏ Đại Pháp, mặc dù nhận được rất ít sự ủng hộ. Sau đó ông ta đã cho người dàn dựng một “vụ tự thiêu”, để khiến mọi người căm ghét Đại Pháp. Trên hết, ông ta còn đi xa hơn khi tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp, đưa hàng triệu học viên vào trại lao động cưỡng bức và kết án họ vào tù. Những công dân bình thường đã bị lừa dối, giống như cháu. Dì có thể không nói cho mọi người biết chân tướng về Đại Pháp được không?”

Cô ấy không nói gì cả. Sau đó, cô ấy yêu cầu tôi ký vào văn bản để từ bỏ việc tu luyện. Tôi nói: “Dì không thể phản bội Sư phụ của mình cũng như Đại Pháp. Dì không tốn một xu nhưng đã khỏi bệnh, dì không thể phản bội lương tâm của mình”. Cô ấy nói: “Nếu dì không muốn ký, tụi con cũng không thể ép buộc dì”. Tôi nói: “Đúng vậy. Sẽ không tốt cho bất kỳ ai nếu dì ký vào nó”. Khi họ đề nghị đưa tôi đi ăn nhà hàng, tôi đã từ chối. Một cảnh sát trẻ đã mua bánh mì và xúc xích cho tôi, tôi cũng từ chối. Tôi đã về nhà an toàn và bình yên dưới sự gia trì của Sư phụ.

Hành động “Xóa sổ” thứ tư, hai cảnh sát thoái ĐCSTQ

Đầu tháng 3 này, khi tôi đang về nhà sau khi giảng chân tướng xong cho mọi người, một cảnh sát đột nhiên chặn tôi lại. Hóa ra họ là người của Cục Tư pháp, với hai người mới lần này. Một cảnh sát trẻ cầm 10 chiếc bánh rán xoắn trong tay và định đưa chúng cho tôi, tôi đã từ chối. Anh ấy nói: “Cô ơi, làm ơn lấy chúng đi, con mua chúng cho cô mà”. Tôi nói: “Cô không muốn nhận quà. Mặc dù vậy, cảm ơn vì lòng tốt của cháu”. Anh ta đã thử đưa lần nữa, nhưng tôi vẫn từ chối.

Thấy rằng mẹo nhỏ của mình không thành công, sau đó anh ta nói: “Cô ơi, cháu có thể đến nhà cô để xem xét được không? Cháu sẽ không vào trong, cháu chỉ muốn xem nơi cô sống”. Tôi nói: “Không được, vẫn chưa đến lúc. Bây giờ ĐCSTQ vẫn bức hại các học viên chúng tôi. Một số học viên đã phải nhận các bản án nặng lên đến bảy đến tám năm, bao gồm cả những người cao niên ở độ tuổi 70 hoặc 80. Xã hội Trung Quốc trở nên như vậy, thật đáng thương!”. Ngay lúc đó, một nữ cảnh sát lấy ra một tờ giấy yêu cầu tôi ký. Tôi bảo cô ấy xếp nó lại đi, vì tôi kiên quyết không làm theo lời cô ấy. Sau đó tôi cố gắng thức tỉnh lương tâm của cô ấy. Sau khi tôi biết rằng cô ấy là một đảng viên của ĐCSTQ, tôi nói: “Con ơi, Thần sẽ loại bỏ ĐCSTQ. Chỉ bằng cách thoái khỏi ĐCSTQ, con mới có thể được an toàn”. Khi tôi hỏi họ của cô ấy, cô ấy nói với tôi là Lý, sau đó tôi đặt cho cô ấy một hóa danh để thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô ấy đã rất vui vẻ tiếp nhận điều đó và thoái đảng.

Nhìn thấy một nam cảnh sát đứng cách tôi khoản 30 bước chân, tôi vẫy tay chào anh ta, nói: “Hãy đến đây, để dì giúp con thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an nhé”. Anh ấy nói được. Tôi hỏi họ của anh ấy, và anh ấy nói họ Vương. Tôi nói: “Để dì đặt cho con một cái tên may mắn, Trạm Bình, có nghĩa là dù con đứng ở đâu, con sẽ được an toàn và tránh xa tai họa. Chúc các con an toàn”. Anh ta gật đầu, rồi cảm ơn tôi.

Viên cảnh sát đầu tiên cố gắng đưa cho tôi những chiếc bánh rán nói: “Chúng ta nên nói gì với cấp trên của mình sau khi trở về đây?” Tôi nói: “Con chỉ nói là bà già này nói rằng bà ấy sẽ không bao giờ hợp tác. Bà ấy cũng yêu cầu chúng tôi đừng quay lại làm phiền bà ấy nữa”. Nghe tôi nói vậy, họ phóng xe đi và không bao giờ quay lại kể từ đó.

Sư phụ giảng:

“Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi” (Nói về Pháp-Tinh tấn yếu chỉ)

Để đạt được điều đó, chúng ta phải buông bỏ danh lợi và tư lợi, tâm sợ hãi và tình, để chúng ta có thể đáp ứng các yêu cầu ở các mức độ khác nhau.

Các bạn đồng tu, Chính Pháp đang đến hồi kết thúc, xin hãy đối xử với việc tu luyện một cách nghiêm túc và bước đi chặng đường cuối cùng của con đường tu luyện của chúng ta một cách chính trực, hoàn thành sứ mệnh của mình và trở về nhà với Sư phụ.

Cảm tạ Sư phụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/16/427048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/1/193902.html

Đăng ngày 25-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share