Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 11-07-2021] Cảnh sát địa phương và nhân viên cộng đồng tại nhiều khu vực ở Trung Quốc gần đây đã thực hiện một chiến dịch mới trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Họ tiếp cận từng học viên Pháp Luân Đại Pháp và cố ép họ ký tên vào một bản tuyên bố bảo đảm rằng họ phải từ bỏ đức tin của mình. Trong khi các học viên có những câu chuyện cá nhân về việc họ từ chối từ bỏ Đại Pháp, nhiều hành động của các thành viên trong gia đình họ là chân chính và họ cũng từ chối khuất phục trước những yêu cầu của nhân viên cộng đồng.

Con trai của học viên: “Đừng làm phiền mẹ tôi. Hãy tìm tôi nếu các vị cần bất cứ điều gì!”

Một cảnh sát địa phương đã gọi cho con trai của một học viên và nói: “Tôi từ đồn công an. Mẹ anh đang ở đâu. Hãy nói bà ấy đến đồn công an và ký…”

Người con trai nói: “Các ông tìm mẹ tôi có việc gì? Có phải là về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không? Tôi nói cho ông biết, mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để có sức khoẻ tốt. Đừng làm phiền mẹ tôi. Hãy tìm tôi nếu các vị cần bất cứ việc gì!”

Cảnh sát nhanh chóng cúp máy và không liên lạc lại với gia đình người học viên nữa.

Người nhà học viên: “Nếu họ muốn tu luyện thì hãy để họ tu luyện!”

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi thường xuyên đi ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trước đây thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu. Con trai bà là một quan chức cấp trung trong công ty. Anh rất hiền lành và hiếu thảo với cha mẹ.

Có lần, một số cảnh sát đã lái xe đến nơi làm việc của người con trai và hăm doạ anh phải giúp cảnh sát ép người mẹ từ bỏ tu luyện. Ngồi trong văn phòng và đối diện với cảnh sát đang đe doạ ở đó, anh nói: “Trước đây cha mẹ tôi rất yếu. Họ đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tại sao các người không cho họ tu luyện. Nếu họ muốn tu luyện, hãy để họ tu luyện! Nếu họ muốn nói Pháp Luân Đại Pháp là tốt, hãy để họ nói! Cả cha mẹ tôi đều rất khoẻ mạnh. Đó là nhờ họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Cảnh sát không nói gì thêm nữa và đã rời đi. Sau đó họ không còn sách nhiễu mẹ của anh nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/11/428030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/16/194113.html

Đăng ngày 04-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share