Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2021] Do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong những năm qua mà nhiều học viên ở Trung Quốc đã lâm vào cảnh nghèo khó. Tại đây, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của chính mình.

Tôi là nhân viên kế toán. Lần đầu tiên tôi bị bức hại tài chính là vào nhiều năm trước. Phòng An ninh của công ty phát hiện tôi đưa kinh văn của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cho hai đồng tu trong công ty nên họ đã gọi tôi lên để thẩm vấn.

Tôi giữ bình tĩnh và không đổ lỗi cho hai học viên. Tôi thừa nhận mình đã sao chép các bài kinh văn của Sư phụ trên máy photocopy trong phòng tài chính và đưa cho hai học viên. Hình phạt cho lần này là tôi bị loại khỏi vị trí và bị phân công làm người lau dọn vệ sinh trong phòng tài chính với mức lương 300 tệ (47 đô la) một tháng.

Tôi nói với trưởng phòng an ninh rằng: “Ông có thể yên tâm rằng tôi sẽ làm tốt công việc lau dọn hơn bất cứ người nào khác”. Tôi quay về phòng tài chính.

Tôi kể với trưởng phòng tài chính về hình phạt mà họ dành cho tôi. Bất ngờ, ông ấy nói: “Đừng nghe họ nói. Chị cứ làm ở vị trí của mình. Tôi sẽ không để người khác giám sát máy photocopy đâu. Chị vẫn sẽ đảm trách công việc đó”.

Tôi rất vui vì tôi sao chép các bài kinh văn của Sư phụ cho các học viên địa phương bằng máy photocopy này. Thời điểm đó, chúng tôi chưa có điểm sản xuất tài liệu.

Ngạc nhiên thay, hôm sau có một nhân viên từ liên đoàn lao động đến gặp tôi và nói rằng vì tôi là nhân viên nữ nên lương sẽ không bị giảm. Vậy là mức lương của tôi vẫn như cũ. Vụ việc này đã kết thúc có hậu.

Tôi là Phó phòng tài chính nhưng lãnh đạo luôn thưởng cho tôi bằng với mức của Trưởng phòng tài chính. Ông ấy nói: “Chúng tôi sẽ không để người tốt như cô phải chịu thiệt”.

Vì công ty nhà nước chuyển vị trí đến nơi khác, cách rất xa nhà tôi nên tôi nghỉ việc và tìm một công việc khác. Do hoàn cảnh gia đình, tôi đã làm việc trong ba công ty khác nhau và được trả lương cao tại mỗi nơi. Trong từng nơi công tác, tôi để cho mọi người biết rằng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều tin tưởng và tôn trọng tôi.

Ông chủ của công ty hiện tại tôi đang làm thì không tin tưởng nhân viên. Công ty phải mua một máy photocopy laser sau khi tôi làm việc ở đó một tuần. Ông chủ cứ hỏi đi hỏi lại tôi về máy photocopy.

Tôi gọi ông ấy đến phòng họp công ty và nói: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 24 năm rồi. Tôi không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm của mình. Dù làm việc ở đâu, tôi cũng không lãng phí một đồng của nguồn lực công ty”.

Ông ấy im lặng một hồi rồi viết ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” lên một mảnh giấy và đưa cho tôi xem. Ông ấy hỏi tôi có tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn hay không. Tôi bảo với ông ấy tôi có.

Ngay lập tức ông ấy nói: “Vậy giờ tôi không phải lo lắng nữa. Mẹ tôi tu luyện pháp môn này. Tôi sẽ tăng thêm 800 tệ cho chị, vậy lương của chị tổng cộng là 8.800 tệ mỗi tháng”. Ông ấy cũng nói ông ấy biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và rất trung thực. Sáu tháng sau, tôi lại nhận thêm một khoản tăng lương khác.

Mẹ của ông ấy đã qua đời và ông ấy xem tôi như chị gái. Ông ấy nói rằng mẹ của ông ở trên Trời đã đưa tôi đến giúp ông. Ông ấy tin tưởng và tôn trọng tôi xuất phát từ tận đáy lòng.

Tôi chưa từng bị mất mát về mặt tài chính kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Kỳ thực, nhiều điều kỳ diệu đã xảy đến với tôi. Mọi người tin tưởng tôi vì tôi có phẩm cách tốt và hoàn thành tốt công tác. Tôi tự hào là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Thể ngộ của tôi là chúng ta phải thay đổi quan niệm và không hạ thấp giá trị bản thân chỉ vì cuộc bức hại. Nếu không, chúng ta có thể bị bức hại về mặt tài chính. Chúng ta là học viên Pháp Luân Đại Pháp có tiêu chuẩn đạo đức cao. Chúng ta không nên tự ti và nên thực hiện các việc với phong thái cao. Không ai có thể bức hại chúng ta. Chúng ta làm việc chăm chỉ và nhận được những gì đáng được có.

Hãy trở thành những sinh mệnh vị tha, làm ba việc với tâm thuần tịnh và theo Sư phụ trở về gia viên thực sự của chính mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/21/423495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/11/193654.html

Đăng ngày 08-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share