Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-05-2021] Sau khi đọc nhiều bài chia sẻ trên Minh Huệ Net về “Chiến dịch xóa sổ”, tôi muốn chia sẻ một số nhận thức của bản thân. Chiến dịch “xóa sổ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công đã kéo dài một thời gian lâu. Nó bắt đầu từ năm ngoái và mở rộng toàn quốc trong năm nay, ảnh hưởng đến nhiều người. Ủy ban Trung ương của tà đảng và các ủy ban cộng đồng cùng thôn làng địa phương tất cả đều tham gia. Họ sách nhiễu các học viên, người nhà của học viên và những người thân quen với những lời đe dọa liên lụy đến con, cháu của họ trong suốt chiến dịch. Điều này được thực hiện để buộc các học viên Đại Pháp từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Mục tiêu của tà đảng Trung Cộng là cô lập các học viên khỏi gia đình và xã hội, đồng thời hủy hoại đức tin và chính niệm của họ.

cựu thế lực sử dụng tà đảng để khảo nghiệm xem các học viên Đại Pháp có thể từ bỏ chấp trước vào danh, lợi, tình và kiên tín vào Đại Pháp hay không. Chúng cũng muốn đào thải người. Sư phụ đã giảng cho chúng ta về cựu thế lực và sự an bài của chúng. Chúng ta chỉ có thể giải thể chiến dịch “xóa sổ” tà ác bằng cách học Pháp tốt và thực sự nhận ra sự an bài tà ác của cựu thế lực.

Một cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương đã gọi điện cho con trai tôi vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 để bảo tôi đến đồn cảnh sát và hoàn tất quy trình “xóa sổ”. Họ nói sau khi tôi thực hiện xong thì họ sẽ không làm phiền chúng tôi nữa. Con trai tôi hỏi tại sao cảnh sát vẫn sách nhiễu tôi kể từ lúc họ hứa sẽ không làm như vậy cách đây vài năm. Cảnh sát nói lần này là khác và là lệnh của cấp trên. Tình cờ là lúc đó tôi đang ở trong vườn và không cầm theo điện thoại và được con trai báo tin khi đi vào nhà. Ngay lập tức tôi nghĩ đến Pháp và bắt đầu phát chính niệm. Tôi ngộ ra điều này được an bài bởi cựu thế lực để hủy người. Tôi là đệ tử Đại Pháp và chỉ đi theo ai bài của Sư phụ trên con đường tu luyện của mình. Tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức khảo nghiệm nào của cựu thế lực. Tôi phải hoàn toàn giải thể chiến dịch “xóa sổ” của ĐCSTQ và phủ nhận hết thảy mọi sự an bài của cựu thế lực. Tôi phát chính niệm trong vòng nửa tiếng và cơ thể tôi tràn đầy năng lượng. Tôi thực sự trải nghiệm cảm giác hết sức thoải mái sau khi giải thể tà ác. Cảnh sát địa phương không còn sách nhiễu tôi hoặc gia đình tôi nữa.

Thể ngộ của tôi là chúng ta không thể chỉ xem chiến dịch “xóa sổ” như một cơ hội để giảng chân tướng cho cảnh sát trong khi vô ý mà chấp nhận nó. Chiến dịch “xóa sổ” không phải là trường hợp cá biệt, cũng không phải được phát động chỉ trong một khu vực nhất định, mà nó nhắm vào bức hại tất cả các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc nói chung. “Chiến dịch” này không chỉ hủy hoại cảnh sát và các viên chức cộng đồng mà còn hủy hoại cả các cán bộ chỉ đạo cảnh sát ở phía sau. Những học viên không có chính niệm mạnh đã ký vào biên bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Đại Pháp, gây can nhiễu nghiêm trọng cho việc tu luyện và tương lai của chính họ.

Các học viên chúng ta đã không cùng nhau chống lại chiến dịch “xóa sổ” của ĐCSTQ, và chúng ta đã không vị tha để xem việc của học viên khác như là việc của mình. Minh Huệ Net đã có những bài báo cáo về chiến dịch “xóa sổ’ của tà đảng Trung Cộng ở một số thành phố và quận huyện của miền Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng ta đã không chú ý nhiều đến những báo cáo đó. Chúng ta báo cáo sự bức hại của tà ác lên Minh Huệ Net và đẩy trách nhiệm cho các học viên hải ngoại.

Ngoài ra, nhiều học viên đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu pháp lý để sẵn sàng giảng chân tướng cho cảnh sát đến sách nhiễu họ. Tôi không phản đối việc giảng chân tướng cho cảnh sát, nhưng muốn chỉ ra rằng chúng ta không nên chấp nhận chiến dịch “xóa sổ”. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận khảo nghiệm đến từ ĐCSTQ, vốn được tạo ra bởi ý định tà ác của cựu thế lực?

Sự đề cao của chúng ta là dựa trên Pháp do Sư phụ giảng. Nếu tất cả chúng ta chỉ cân nhắc việc giảng chân tướng cho cảnh sát sẽ đến trước cửa nhà bạn, thì chẳng phải điều này là thừa nhận sự an bài của cựu thế lực và “đi cùng” với cuộc bức hại sao? Sư phụ đã giảng cho chúng ta chính xác những gì chúng ta phải làm.

Sư phụ giảng:

“Chư vị biết không? Đệ tử Đại Pháp, chính niệm của chư vị có tác dụng. Tác dụng mà từng cá nhân chư vị hợp với nhau là cự đại vô tỷ. Khởi không được tác dụng lớn như vậy là [vì] tín tâm của chư vị không đủ, chính niệm không đủ. Đệ tử Đại Pháp nhiều như vậy, khi đồng thời phát chính niệm toàn cầu, hơn trăm triệu đệ tử Đại Pháp phát chính niệm trên toàn cầu vào thời gian đồng nhất, đối với tà ác và cựu thế lực mà giảng có đáng sợ không? Đối với Thần mà giảng đều là sự việc hùng vĩ phi thường. Lực lượng lớn nhường ấy! Một đệ tử Đại Pháp, nếu chính niệm của chư vị mạnh phi thường, sức mạnh có thể xẻ núi, một niệm là làm xong.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tất cả đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục chúng ta hãy trở thành một chỉnh thể và hoàn toàn loại bỏ chiến dịch “xóa sổ” hại người của ĐCSTQ.

Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân tại tầng sở tại. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ là thể ngộ hiện tại của người viết muốn chia sẻ cùng các học viên để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu”. (Thực tu, Hồng Ngâm)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/29/426209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/24/193809.html

Đăng ngày 18-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share