Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2021] Tôi bị bắt và giam giữ phi pháp vào tháng 6 năm 2019. Với sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, tôi đã được trả tự do sau 37 ngày bị giam giữ.

Vào ngày 16 tháng 6 năm 2019, tôi nói chuyện với một nhóm học sinh cấp 2 về Pháp Luân Đại Pháp. Một học sinh đã báo tôi cho cảnh sát và tôi bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Sau khi đến đó, tôi không hợp tác với cảnh sát, tôi không thừa nhận hay ký bất cứ điều gì.

Tôi bị chuyển đến trại tạm giam vào tối hôm đó. Trên đường đến trại tạm giam, tôi liên tục hô lớn: “Chân-Thiện-Nhẫn! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Vài ngày sau, một lính canh nói với tôi: “Không có thủ tục cho việc giam giữ cô. Đi theo tôi chụp hình!”

Tôi bảo anh ta tôi sẽ không hợp tác. Sư phụ giảng:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sư phụ cũng giảng:

“…thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết.” (Giảng Pháp tại Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Lính canh nói: “Bất luận thế nào cô cũng phải chụp hình! Nếu cần thì tôi sẽ kiếm thêm vài người tới để trói cô lại!”

Tôi vẫn bình tĩnh và nói: “Tôi không vi phạm hiến pháp. Hiến pháp cho phép người dân có quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Tôi không làm điều gì sai cả, tôi sẽ không chụp hình”.

Khi lính canh lặp lại yêu cầu, tôi nói: “Chân-Thiện-Nhẫn! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó, một nữ lính canh nói: “Mặc kệ cô ta vậy,” và cả hai rời đi.

Tôi liên tục phát chính niệm để thanh lý những nhân tố tà ác. Vài ngày sau, trưởng trại tạm giam đưa một bản thông báo cho tôi, nói rằng tôi sẽ bị tạm giam trong một tháng (cho đến ngày 17 tháng 7). Tôi nhìn sơ qua rồi xé nó đi.

Vài ngày sau, hai lần các lính canh đã đến còng tay tôi, muốn đưa tôi đi thẩm vấn. Mỗi lần tôi đều liên tục phát chính niệm. Cho dù họ nói gì, tôi đều trả lời: “Chân-Thiện-Nhẫn! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cả hai lần, họ đều nhanh chóng bỏ đi.

Trưởng buồng giam nói với những người bị giam giữ: “Các lính canh không thể làm gì cô ấy miễn là cô ấy nói ‘Chân-Thiện-Nhẫn! Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”

Tôi không ngừng phát chính niệm, nhẩm Pháp, luyện công, giảng chân tướng cho những người bị tạm giam và hướng nội. Tôi tìm thấy nguyên nhân chính việc tôi bị bắt giữ là vì tôi đã không chú ý an toàn. Tôi có tâm cố chấp, hiển thị và hoan hỷ.

Mỗi sáng tôi thức dậy vào khoảng 4 giờ sáng để học Pháp. Tôi cũng học Pháp trong giờ ngủ trưa hàng ngày. Tôi từ chối mặc đồng phục tù nhân (cho đến khi họ ném đi quần áo của tôi). Tôi không tham gia điểm danh hàng ngày, đọc các quy định của trại tạm giam, hoặc tập các bài thể dục bắt buộc. Tôi cũng từ chối luật sư mà họ chỉ định cho tôi.

Ngày 17 tháng 7, một nữ lính canh đến gặp trưởng buồng giam để kiểm tra việc tuân thủ quy định của tôi. Trước khi trưởng buồng giam kịp trả lời thì lính canh đã nói: “Mọi thứ cô ấy đều bình thường ngoại trừ không tuân theo giờ quy định ngủ”. Sau đó cô ấy rời đi.

Buổi sáng ngày 19 tháng 7, một nữ cán bộ từ Viện kiểm sát đến gặp và bảo tôi: “Vụ việc của cô đã được chuyển đến Viện kiểm sát của chúng tôi, được xếp vào trường hợp Pháp Luân Công”. Tôi nói tôi không vi phạm hiến pháp, vốn cho phép quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Đối với mỗi câu hỏi của cô ấy, tôi đều trả lời bằng: “Chân-Thiện-Nhẫn! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cô ấy nhanh chóng rời đi.

Sau khi cô ấy đi khỏi, không hiểu sao tôi không thể bình tâm lại được. Tôi nhớ lại nhiều trường hợp trong đó các học viên bị xét xử ở tòa và bị kết án tù phi pháp. Tôi có bị xét xử không? Tôi có cứu được người trong phiên tòa không?

Tôi hỏi trưởng buồng giam: “Vừa nãy khi nói chuyện với nữ cán bộ đó, cô thấy tôi có thô lỗ không?” Cô ấy nói: “Không sao, nếu cô lặp lại những gì Sư phụ của cô nói”.

Tôi tin Sư phụ đã dùng những lời của cô ấy để trả lời tôi. Ngay lập tức tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi minh bạch: tôi không nên hợp tác với họ. Sư phụ không an bài cho tôi bị xét xử phi pháp.

Ba ngày sau, một viên chức thông báo họ sẽ đưa tôi đi “thẩm vấn”. Tôi trả lời bằng những lời Sư phụ giảng:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi cũng nói tôi đã không làm bất cứ điều gì vi phạm hiến pháp. Khi viên chức lặp lại yêu cầu, tôi vẫn nói: “Chân-Thiện-Nhẫn! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó viên chức này đã rời đi.

Hai ngày sau, trưởng buồng giam “khuyên” tôi nên đồng ý ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để được thả. Tôi nói: “Cô biết đó, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không vi phạm luật. Nếu Sư phụ của tôi muốn tôi rời khỏi đây, thì tôi sẽ đi. Nếu Sư phụ không muốn tôi đi, thì tôi sẽ ở đây và chứng thực Pháp”. Cô ấy nói: “Nghe có vẻ hay đó”.

Buổi tối ngày 24 tháng 7, tôi được thông báo là có thể về nhà. Một lính canh mở cửa buồng giam và nói: “Cô sẽ được thả. Cô ký vào tờ giấy này, thì cô có thể đi”.

“Tôi sẽ không ký tên gì hết,” tôi kiên quyết. “Chân-Thiện-Nhẫn! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi xoay người quay về buồng giam.

Tất cả người bị tạm giam trong buồng giam đều cố gắng thuyết phục tôi: “Cô nên ký tên nếu không họ sẽ không thả cô ra. Ký đi rồi về nhà. Gia đình cô đang đợi cô”.

Tôi tự nhủ tôi chỉ nghe theo lời Sư phụ. Tôi bắt đầu phát chính niệm.

Cửa buồng giam lại được mở ra. Một lính canh (tôi gọi anh ấy là Ding; anh ấy có thể ra quyết định mà không cần phải trình báo cho cấp trên) đến và đề nghị tôi ký vào biên bảo. Tôi lặp lại những gì tôi đã nói trước đó. Những viên chức muốn còng tay tôi trước khi đưa tôi ra ngoài. Tôi không chịu còng tay. Tôi la lên: “Chân-Thiện-Nhẫn! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi bước vào phòng chờ với các lính canh. Tôi không nhìn thấy bất kỳ người nhà nào trong đó. Tôi bảo Ding rằng tôi sẽ không đi nếu không có gia đình đến đón. Sau đó, tôi lặp lại những lời Sư phụ giảng:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Ding gọi điện cho chồng tôi và yêu cầu anh ấy đến đón tôi. Anh ấy đưa điện thoại cho tôi và tôi nói vài câu ngắn gọn với chồng. Đồng thời tôi liên tục phát chính niệm.

Một lính canh hỏi Ding tại sao không gọi điện cho chồng tôi sớm hơn. Ding im lặng vài giây rồi nói: “Tôi đến đây vài lần để thẩm vấn cô ấy. Cô ấy không hợp tác. Chúng tôi có thể làm gì đây? Bây giờ vụ án đã được hủy bỏ”.

Tôi nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho các lính canh.

Ding nói chồng tôi đang ở ngoài và tôi có thể đi. Tôi đi ra cửa. Một số cảnh sát đang loay hoay tìm mật mã để mở ổ khóa điện tử.

Ding bảo tôi: “Quay trở về buồng giam của cô”.

Tôi nghĩ tôi chỉ nghe theo lời Sư phụ. Chồng tôi đang đợi bên ngoài. Sư phụ muốn tôi ra khỏi đây. Tôi phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu.

Vài phút sau, tôi nghe một lính canh nói: “Được rồi! Chúng ta có thể mở cổng rồi”.

Một cảnh sát bảo tôi: “Cô đến bên trái và hô lớn những câu cô thường hay nói ấy.”

Tôi đến bên trái cổng. Tôi hô lớn trước một nhóm cảnh sát: “Chân-Thiện-Nhẫn! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Viên cảnh sát lúc nãy nói chuyện với tôi, liền nói: “Được rồi. Cổng mở rồi, cô có thể về nhà với gia đình”.

Tôi bước ra khỏi trại tạm giam sau khi bị tạm giam trong 37 ngày.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ!

Qua trải nghiệm này, tôi minh bạch sâu sắc rằng: chúng ta phải tín Sư tín Pháp, không hợp tác với cảnh sát tiến hành bức hại.

Giống như Sư phụ giảng:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Đồng thời, niệm “Chân-Thiện-Nhẫn! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” có thể giải thể tà ác.

“Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn

Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến” (Đối Liên, Hồng Ngâm IV)
Diễn nghĩa:

“Ba chữ thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có vô hạn Pháp lực
Chân niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ lập tức biến đổi vạn kiếp”

Tôi sẽ làm tốt ba việc, hướng nội, và bước ngay chính trên con đường tu luyện.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/10/426616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/4/193942.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share