[MINH HUỆ 27-07-2021] Một học viên lớn tuổi chuyển đến khu vực của chúng tôi đã bị lừa ký vào “ba bản tuyên bố” trong chiến dịch “xóa sổ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công vào năm ngoái. Một viên cảnh sát bảo bà: “Bà có thể tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công sau khi ký tên, chúng tôi không quan tâm. Nhưng nếu bà không ký thì chúng tôi sẽ đưa bà đi ngay lập tức”.

Người học viên này sợ hãi và đã ký tên. Tuy nhiên, bà bị bắt vào cuối năm đó khi ra ngoài giảng chân tướng.

Bà bị xét xử vào tháng Tư năm nay, và các học viên trong khu vực đã phát chính niệm cho bà. Một số học viên thậm chí còn đến gần tòa án trong ngày diễn ra phiên tòa để phát chính niệm. Con trai của bà từ nơi xa đến để biện hộ cho bà.

Con trai bà đã hỏi thẩm phán: “Thưa ngài, mẹ tôi là một người nội trợ không biết chữ. Làm sao và khi nào mà bà có thể chống lại luật hay cản trở việc thi hành luật [như đã bị buộc tội] được? Bà ấy có vi phạm Hiến pháp, luật hình sự, luật hôn nhân hay bất kỳ luật nào khác không?” Thẩm phán không nói nên lời, trong khi có tiếng cười vang lên từ dưới khán phòng.

Con trai bà tiếp tục nói: “Nếu ông không thể chỉ ra thì tội này là không tồn tại, và mẹ tôi bị oan. Ví dụ, nếu tôi nói ông đã giết hai người vào ngày hôm qua, nhưng tôi không thể chỉ ra những người nào đã bị ông giết, vậy chẳng phải tôi là người đã vu oan cho ông hay sao?

“Tôi không thấy bất kỳ luật nào nói rằng ‘tu luyện Pháp Luân Công là phạm luật’ sau khi đọc qua tất cả những luật có liên quan của Trung Quốc. Là một thẩm phán, ông biết rõ mẹ tôi không phạm tội. Tại sao ông muốn kết án bà ấy? Ông có thể nói rằng đó là yêu cầu của cấp trên. Vậy còn trách nhiệm tuân theo pháp luật và duy trì công lý của ông thì sao?

“Cả ông và tôi đều biết rằng pháp luật xã hội chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất để mọi người tuân theo, nhưng lương tâm con người mới là tiêu chuẩn cao nhất. Ông biết rất rõ rằng mẹ tôi và tất cả các học viên khác đều là người tốt; họ không làm bất cứ điều gì xấu. Nhưng ông đã nhắm vào họ bằng cách ngụy tạo chứng cứ để bỏ tù họ. Lương tâm của ông làm sao có thể thanh thản đây? Liệu ông có thấy hối hận khi ông hoặc người nhà gặp tai ương khi bị Trời quở phạt không?”

Sau đó, con gái của người học viên nói thêm vào: “Mẹ tôi bệnh liệt giường trong hơn 10 năm. Cả nhà chúng tôi đều khốn đốn, nhưng không ai đoái hoài đến. Bây giờ mẹ tôi đã hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Cả nhà chúng tôi đều nhẹ nhõm và cuộc sống trở nên tốt hơn. Nhưng ông lại muốn mẹ tôi bị bỏ tù. Hãy nói cho chúng tôi biết bà ấy phạm tội gì? Nếu mẹ tôi tái phát bệnh thì chúng tôi sẽ đưa bà ấy đến nhà của ông nhé?”

Hội đồng xét xử nhìn nhau và không trả lời. Cuối cùng thẩm phán nói: “Cô có thể đưa mẹ cô về nhà”.

Ba ngày sau, một người từ tòa án đến giao bản án tuyên bố người mẹ bị án tù ba năm rưỡi. Khi gia đình của người học viên nghe tin này, họ hỏi: “Các người đang đùa à? Sao có thể thay đổi quyết định như vậy được?”

Người này nói: “Hôm đó thẩm phán đã làm sai. Lãnh đạo đã trực tiếp thay đổi việc này”.

Một thành viên trong gia đình nói: “Trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ mẹ. Chúng tôi sẽ không để bà bị đưa đi bằng mọi giá. Thậm chí chúng tôi có thể ở tù thay cho bà!”

Người giao bản án tù không biết phải làm gì, chỉ nói: “Chúng ta hãy vào trong và xem lại việc này”.

Con trai của người học viên bảo anh ta: “Hãy nói lãnh đạo của anh đọc kỹ Điều 35 đến Điều 39 của Hiến pháp và Điều 251 đến Điều 254 của Luật Hình sự”.

Các học viên địa phương tiếp tục phát chính niệm trong suốt quá trình này.

Ba tuần sau, tòa án thông báo cho gia đình người học viên: “Mọi việc ổn thỏa rồi. Bà ấy có thể ở nhà và luyện các bài công pháp”.

Đây là trường hợp đầu tiên học viên thắng kiện trong khu vực chúng tôi. Điều này đã minh chứng rằng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/27/428767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/14/194616.html

Đăng ngày 10-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share