Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2021] Tháng 10 năm 2020, “Chiến dịch Xóa sổ” bắt đầu ở khu vực của chúng tôi. Cuộc bức hại quy mô lớn này của ĐCSTQ đã dùng mọi thủ đoạn để buộc các học viên phải từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Đại Pháp.

Chẳng hạn, họ bức ép cô con dâu vừa mới ra viện cãi nhau với bố mẹ chồng, ép họ từ bỏ tu luyện.

Hai vợ chồng già không thể làm gì khác hơn là đến nói chuyện với Bí thư chi bộ khu vực và nói: “Con dâu của chúng tôi vừa mới xuất viện, ông không được làm nó khó chịu.”

Viên bí thư trả lời: “Nếu nó khó chịu mà chết thì cũng đáng đời.”

Nhiều ngày sau, các quan chức từ chính quyền quận và cảnh sát từ Lữ đoàn Cảnh sát hình sự đã đến nhà của cặp vợ chồng và buộc họ phải ký vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.

Trong một vụ việc khác, một nhân viên chính quyền đã sử dụng nhiều phương pháp để gây áp lực buộc một học viên nữ từ bỏ đức tin vào Đại Pháp, nhưng cô ấy đã từ chối hợp tác.

Để gây sức ép buộc các thành viên trong gia đình cô tham gia vào cuộc đàn áp, họ đã giam giữ cô ở nhà, cắt điện tại nhà máy của chồng cô. Dưới áp lực từ việc bị quấy rối liên tục, người mẹ 97 tuổi của học viên này đã qua đời.

Một học viên nam cũng bị quấy rối khi hơn một chục cảnh sát và các nhân viên chính quyền lái xe đến nhà anh ta. Người học viên đang ở trong một cửa hàng gần đó và, khi nhìn thấy các cảnh sát, anh đã đi bộ về nhà và mắng họ: “Vài ngày trước, tôi không có ở nhà, các người đã đột nhập vào nhà tôi bất hợp pháp và xé các bức tranh trên tường của tôi!”

Chủ tịch UBND của chính quyền quận đã hét lên và yêu cầu học viên này mở cửa. Nhưng anh ấy từ chối và nói: “Muốn nói hãy đi nói chuyện ở một nơi mà nhiều người có thể nghe thấy. Ngày nào các ông cũng đến, lại còn không cho tôi ăn nữa!”

Có người hét lên: “Bắt lấy anh ta!” Người học viên nói: “Hãy xem ai dám bắt tôi đi! Tôi chưa bao giờ vi phạm pháp luật, vì vậy việc bắt giữ tôi là bất hợp pháp”.

“Mỗi người trong số các người nên để lại cho tôi tên và số điện thoại của các người. Tôi không có điện thoại, nếu không, tôi đã chụp ảnh từng người rồi. Những việc làm phạm pháp của các người sau này sẽ bị xử lý, kẻ làm ác sẽ nhận quả báo!”

Tay chủ tịch nhìn có vẻ sợ hãi và lập tức lên xe phóng đi. Ngay sau đó, tất cả các cảnh sát cũng lái xe rời đi.

Sau khi chia sẻ, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi nên vạch trần tà ác theo những gì mà Sư phụ đã dạy chúng tôi. Chúng tôi đã đến thăm các học viên bị quấy rối và thu thập tên cũng như thông tin liên lạc của các thủ phạm và gửi nó đến trang web Minh Huệ.

Với sự giúp đỡ của các học viên hải ngoại và những cuộc gọi giảng chân tướng quốc tế, chúng tôi đã ngăn chặn được tà ác rất nhiều.

Chúng tôi cũng đã viết “Thư ngỏ gửi cho người thân, bạn bè và đồng bào của chúng tôi” để vạch trần tên của những kẻ bức hại và các học viên đang bị bức hại. Bức thư được gửi đến từng gia đình trong làng chúng tôi và vạch trần bộ mặt thật của cái gọi là “đầy tớ của nhân dân”.

Trạng thái tu luyện của tôi lúc đầu không ổn định lắm. Tôi chỉ có một số chính niệm, nhưng chúng không mạnh lắm.

Sau khi chúng tôi gửi thư, có tin nói rằng cảnh sát sẽ tiến hành một vụ bắt giữ hàng loạt. Khi tôi nghe điều này, tâm tôi lại trở nên bất ổn. Thông qua việc tập trung học Pháp, chúng tôi nhận ra việc vạch trần những kẻ tà ác là hoàn toàn chính xác.

Sau đó, chúng tôi gửi bức thư đến tất cả các làng trong huyện của chúng tôi. Tâm tôi trở nên bất động, và chấp trước sợ hãi của tôi đã bị thanh lý. Sau đó, chúng tôi đã có một cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm và nói về cách mọi người phản ứng với bức thư.

Một số người đã từng có cảm xúc pha lẫn giữa cảm thông và nghi ngờ đối với Đại Pháp. Nhưng sau khi họ đọc lá thư, họ tin rằng mọi điều mà các học viên nói với họ là sự thật.

Một trong những quan chức của ĐCSTQ từng tham gia “Chiến dịch Xóa sổ” đã nói với một học viên: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp các vị thường gọi cho chúng tôi”.

Người học viên nói: “Ông nên lắng nghe họ, vì những gì họ nói với ông đều có lợi cho ông”. Viên chức đó trả lời: “Vâng, những gì họ nói đều tốt.”

Nhiệm vụ của các học viên Đại Pháp là cứu độ chúng sinh. Nếu tâm thái của chúng ta phù hợp với Pháp, chúng ta có thể suy nghĩ và hành động ngay chính, và Pháp sẽ gia trì cho chúng ta với trí huệ và dũng khí.

Chúng ta cũng sẽ phủ nhận thành công cuộc bức hại và cứu nhiều người hơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/10/425030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/5/193953.html

Đăng ngày 30-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share