Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2021]

Họ và tên: Vương Hương Cúc

Giới tính: Nữ

Tuổi: 70

Thành phố: Đan Đông

Tỉnh: Liêu Ninh

Ngày mất: 5 tháng 8 năm 2021

Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 3 năm 2009

Nơi bị giam gần đây nhất: Trại tù nữ tỉnh Liêu Ninh

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Vương Hương Cúc đã 2 lần bị kết án tổng cộng là 9 năm. Bà may mắn sống sót sau khi thường xuyên bị tra tấn, nhưng đã bị sách nhiễu nhiều hơn sau khi bà được phóng thích. Chính quyền cũng đã treo lương hưu của bà, là nguồn thu nhập duy nhất của bà, từ năm 2016. Việc bức hại lâu ngày đã làm tổn hại sức khỏe của bà. Bà đã bị xuất huyết não và trở nên mất khả năng vận động. Cư dân ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh này đã qua đời ngày 5 tháng 8 năm 2021 ở tuổi 70.

https://en.minghui.org/u/article_images/7a69826284f2e84e67126624aece6da9.jpg

Bà Vương Hương Cúc

Những lần bị bắt đầu tiên

Bà Vương tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà đã bị bắt vào tháng 3 năm 2000. Cảnh sát đã tịch thu tất cả các cuốn sách Pháp Luân Công của bà ở nhà bà. Một cảnh sát còn xé bức ảnh của người sáng lập Pháp Luân Công ra khỏi một quyển sách Pháp Luân Công và dẫm chân lên. Họ cũng ra lệnh cho bà viết một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối tuân theo. Bà Vương đã bị giam ở Trại tạm giam Bách Phương trong một tháng với cáo buộc “gây mất trật tự xã hội”. Bà cũng bị bắt phải lao động không công.

Bà Vương lại bị bắt và bị giam 5 ngày vào mùa thu năm 2001 sau khi bị tố cáo vì đi phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Bị kết án 5 năm

Bà Vương bị bắt một lần nữa vào cuối tháng 8 năm 2002, sau khi bị tố cáo vì đi phát những tư liệu về Pháp Luân Công. Tại đồn cảnh sát Tứ Đạo Kiều, cảnh sát đã treo bà lên bằng cách buộc dây ở cổ tay và treo lên trong một cái lồng bằng kim loại trong 3 ngày. Họ tháo giầy của bà, để cho hai bàn chân bà chỉ hơi chạm đất. Cảnh sát cũng bắt chồng và con bà và giữ họ ở đồn cảnh sát trong một đêm, nhằm làm cho bà nhụt chí.

https://en.minghui.org/u/article_images/dd75e101508d61979789998b1aafc972.jpg

Miêu tả tra tấn: treo lên

Bà Vương sau đó đã bị truy tố bởi Viện kiểm sát quận Chấn Hưng và bị Tòa án quận Chấn Hưng kết án 5 năm tù. Trại tù nữ tỉnh Liêu Ninh đã không cho gia đình bà vào thăm bà và cấm bà mua những đồ dùng cần thiết hàng ngày, với cái cớ bà không từ bỏ Pháp Luân Công.

Khi gia đình bà được phép vào thăm bà, cảnh sát đã yêu cầu họ phải thuyết phục bà từ bỏ Pháp Luân Công và họ không được phép nói bất cứ điều gì tích cực về Pháp Luân Công, nếu không thì việc vào thăm sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Một số lính canh thường theo dõi việc vào thăm và thường xuyên ngắt lời cuộc nói chuyện của các học viên với gia đình họ. Hầu hết các cuộc vào thăm kéo dài từ 10 phút đến nửa tiếng. Các lính gác cũng kiểm tra tất cả các thư từ mà các học viên trao đổi với gia đình họ.

Trại tù đã treo thưởng lớn hàng năm cho các lính canh để chuyển hóa các học viên. Các tù nhân tham gia vào đó cũng được giảm án.

Trong khi bị giam ở khu 7, bà Vương từng bị biệt giam trong 10 ngày. Việc sử dụng nhà vệ sinh của bà cũng bị hạn chế. Các tù nhân cũng chửi bà bằng những lời lẽ xấu xa.

Ngoài việc tra tấn về thể xác, bà Vương cũng bị bắt phải lao động khổ sai mà không được trả công. Sự mệt mỏi và suy dinh dưỡng đã khiến cho bà bị huyết áp cao. Hai chân bà bị sưng nặng và bà không thể đi dép. Nước da của bà cũng trở nên tối màu. Bất chấp tình trạng của bà, các lính canh vẫn tiếp tục bắt bà làm việc.

Vì bà Vương từ chối từ bỏ Pháp Luân Công khi bà được phóng thích vào tháng 8 năm 2007, cảnh sát đã thường xuyên sách nhiễu bà tại nhà, gọi điện cho bà và theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà.

Bị liệt sau án tù thứ 2 dài 4 năm

Lần bà Vương bị bắt cuối cùng là vào tháng 3 năm 2009 khi bà đang nói chuyện với mọi người tại một chợ nông sản. Vì bà từ chối cho biết tên và địa chỉ của mình, Trịnh Hướng Dương, phó cảnh sát trưởng, đã dọa là sẽ kết án bà nhiều năm trong tù. Trịnh cũng ra lệnh cho các cảnh sát ngụy tạo bằng chứng chống lại bà. Một cảnh sát đóng giả làm nhân chứng và làm chứng chống lại bà Vương.

Khi luật sư của bà Vương đến Tòa án quận Nguyên Bảo để xem hồ sơ trường hợp của bà vào ngày 28 tháng 7 năm 2009, một ngày trước phiên xử bà, phó chánh án tòa án Vương Ngọc Quyên và chánh án Mã Thụ Hà đã không cho phép ông làm việc đó. Họ cũng nói rằng ông không được phép tuyên bố vô tội cho bà Vương hay nói về việc là cuộc đàn áp có cơ sở pháp lý hay không.

Thẩm phán Mã nói với vị luật sư rằng, “Đừng gây rắc rối cho tôi. Nếu ông không làm như tôi bảo, tôi sẽ cho đưa ông ra khỏi tòa”.

Trong phiên xử, thẩm phán này trên thực tế đã thường xuyên ngắt lời luật sư. Khi luật sư yêu cầu đưa nhân chứng ra tòa để đối chiếu lời khai, thẩm phán đã phớt lờ ông và nói rằng bằng chứng đã bị tiêu hủy vì nó có thể gây hại lớn cho xã hội. Mã cũng tuyên bố rằng luật sư càng bào chữa nhiều cho bà Vương thì mức án mà bà phải nhận sẽ càng nặng hơn.

Vào ngày xét xử thứ 2, thẩm phán đã kết án bà Vương 4 năm tù. Gia đình bà không được thông báo về mức án cho đến nhiều ngày sau đó. Họ đã thay mặt bà kháng án lên Tòa trung thẩm thành phố Đan Đông và tòa này đã giữ nguyên mức án sơ thẩm mà không xét xử hay giải thích gì.

Trong khi bà Vương bị giam ở trại tạm giam thành phố Đan Đông, một lính canh thường bôi nhọ Pháp Luân Công. Bà Vương đã cố gắng giải thích cho cô ta những sự thật về Pháp Luân Công nhưng lính canh đó đã tát vào mặt bà.

Sau khi bà Vương bị chuyển đến Trại tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 20 tháng 10 năm 2009, một lính canh và hai tù nhân đã tra tấn bà trong 20 ngày, bao gồm việc bắt bà đứng hoặc ngồi xổm từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, cũng như đánh đập, chửi bới và nhổ vào người bà. Bà cũng bị bắt phải xem những video phỉ báng Pháp Luân Công vì các lính canh cố bắt bà từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Các lính canh bắt đầu bắt bà Vương phải lao động từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối sau khi bà bị chuyển đến khu dành cho những học viên cao tuổi vào ngày 9 tháng 11 năm 2009. Thỉnh thoảng bà cũng buộc phải làm thêm giờ khi các lính canh tăng khối lượng công việc.

Khi bà Vương từ chối làm việc vào ban đêm, các lính canh đã sắp xếp 7 tù nhân cùng nhau tra tấn bà vào ngày 22 tháng 2 năm 2010. Họ đều đang cố gắng để được giảm án. Đầu tiên, họ không cho phép bà Vương ngủ và hạn chế bà trong việc sử dụng nhà vệ sinh hay tắm rửa. Ngay khi bà nhắm mắt vào, họ sẽ ném các đồ vật lên đầu, mặt hay người bà, cũng như kéo tay bà và giật quần áo bà.

Vào lúc 3 giờ sáng ngày 28 tháng 2 năm 2010, một tù nhân đã ra lệnh cho bà Vương phải đứng mà không được ngủ, trong khi cô ta uống rượu và ăn lạc ở bên cạnh. Vì bà Vương quá buồn ngủ nên không thể mở mắt được, các tù nhân đã đổ nước lên người bà, vặn tai bà, véo má bà, giật mũi bà và đánh vào ngực bà, khiến cho bà vô cùng đau đớn. Các lính canh cũng giật quần áo của bà và đẩy bà ngã xuống đất. Sau đó họ lôi bà dậy và đập bà vào một chiếc thang bằng kim loại.

Bà Vương đã bị đau nặng ở lưng sau khi bị tra tấn như vậy. Điều đó khiến cho bà thậm chí là khó khăn trong việc cởi quần áo. Sau khi khám ở bệnh viện, bà được phát hiện là đã bị gãy đốt sống thắt lưng. Bà bắt đầu khó đi lại và trở nên liệt giường và phải dùng xe lăn để đi lại. Gia đình bà xin phóng thích sớm cho bà vì lý do y tế nhưng trại tù đã bác bỏ.

Khi bà Vương được phóng thích vào năm 2013, các lính canh đã tước đi thông báo bản án của bà. Sau khi phải chịu 2 án tù tổng cộng là 9 năm, bà đã rất yếu và hốc hác. Bà đã bị xuất huyết não và phải đại phẫu mở hộp sọ 4 lần trong vòng 4 tháng. Bà nằm liệt giường và phải dựa vào sự chăm

Sau khi phải vật lộn với sức khỏe yếu trong một vài năm, bà đã qua đời vào ngày 5 tháng 8 năm 2021.

Vào tháng 12 năm 2016, sở an sinh xã hội địa phương cũng đã treo lương hưu của bà. Tổng số tiền bị giữ lại là hơn 80.000 nhân dân tệ vào lúc bà qua đời.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/14/433605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/18/196635.html

Đăng ngày 02-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share