Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2021]

Tên: Đường Mai Quân(唐梅君)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 49

Thành phố:

Tỉnh: Trùng Khánh

Nghề nghiệp: Thợ máy của Công ty Đường sắt Trùng Khánh

Ngày mất: Ngày 30 tháng 12 năm 2003

Ngày bắt giữ gần nhất: Ngày 10 tháng 12 năm 2003

Nơi giam giữ gần nhất: Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Trùng Khánh

Bà Đường Mai Quân, một thợ máy của Công ty Đường sắt Trùng Khánh, đã qua đời vào ngày 30 tháng 12 năm 2003, sau 20 ngày bà bị bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Gần đây, trang Minh Huệ Net đã xác nhận rằng Đàm Thanh Nguyệt, một lính canh tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Trùng Khánh phải chịu trách nhiệm về cái chết của bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2004-1-13-tangmeijun.jpg

Bà Đường Mai Quân

Theo thông tin một người trong cuộc, lính canh Đàm, ngoài 30 tuổi và cao khoảng 1,5 mét trong thời gian bà Đường bị giam giữ đã được chuyển từ một cơ sở giam giữ khác tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Trùng Khánh vào tháng 5 năm 2002.

Vào cùng thời điểm đó, một nhóm cảnh sát nam gồm Cao Định, Lý Binh Hiến, Nghiêm Chính Quân và Lam Điền Hoa cũng chuyển từ Nhà tù Nam Tây Sơn Bình tới trại lao động, đây là một phần trong chiến dịch “Bảo vệ tình yêu thương” của trại lao động để ép các học viên bị giam giữ từ bỏ đức tin của mình.

Đàm phối hợp với các cảnh sát nam, cũng như tuyển chọn tù nhân, để tra tấn học viên Pháp Luân Công, gồm đá và đánh họ, ép họ đứng hay ngồi xổm trong nhiều giờ và tát vào mặt họ.

Ngày 10 tháng 12 năm 2003, bà Đường đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Điều đó diễn ra chín tháng sau khi bà được bảo lãnh tại ngoại để điều trị ý tế. Trước đó, bà từng bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2002 và bị kết án lao động cưỡng bức (không rõ thời gian).

Sau khi cảnh sát đưa bà Đường trở lại trại lao động, tuyên bố rằng bà đã vi phạm điều lệ bảo lãnh, bà đã bị Đàm tra tấn tăng cường vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Vào sáng ngày 12 tháng 12 năm 2003, một vài học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong khu biệt giam và trải qua phiên tẩy não ở tầng trên của tòa nhà đột nhiên nghe thấy ai đó hét lớn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp! Chuyển hóa tôi là điều sai trái” ở ngoài sân.

Các tù nhân được chỉ định giám sát họ và các học viên kéo tới cửa sổ. Họ thấy rằng Đàm đang chỉ đạo một nhóm tù nhân đánh đập bà Đường. Họ kéo bà vòng quanh và đá bà. Sau đó, họ giữ tay của bà và bịt miệng bà lại để không cho bà hét lên lần nữa. Đàm tát vào mặt bà nhiều lần.

Khi một lính canh thông báo rằng có người ở tầng trên đang theo dõi họ, bà ta hét lên: “Các người không được phép xem. Tất cả hãy quay lại phòng của mình.” Các tù nhân và học viên đi ra xa khỏi cửa sổ, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng Đàm tát vào mặt bà Đường.

Sau đó, bà Đường bị đưa tới phòng biệt giam rộng 20m vuông. Nó không có cửa sổ và tường được bao phủ bằng cao su với mùi hôi thối và ngột ngạt.

Sau đó, một học viên Pháp Luân Công nhớ lại rằng bà ấy nhìn thấy bà Đường bị lính canh Tiêu kéo ra ngoài trong khi vẫn bị còng tay. Tóc bà rất rối và trông như thể bà vừa bị tra tấn. Trong khi đang đi, Tiêu nói với bà Đường, “Tôi không tin tôi không thể kiểm soát được sự cố chấp của bà, do đó hôm nay tôi phải xem liệu tôi có thẳng tay với bà hay không!”

Bà Đường không nhượng bộ trước sự tra tấn và bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Để trả đũa, các lính canh đã cấm bà ngủ và bức thực bà.

Bà Đường đã qua đời vào ngày 30 tháng 12 năm 2003 sau một phiên bức thực. Quần áo bà dính đầy vết máu. Xung quanh cổ của bà có nhiều lỗ nhỏ và nó vẫn đang chảy máu. Có vẻ như bà bị đâm bằng những dụng cụ sắc nhọn nhiều lần. Tất cả các ngón tay của bà đều có những vết thương thủng. Một lượng lớn da thịt đã bong ra từ những vị trí trên và xung quanh vùng cột sống thắt lưng. Có rất nhiều lỗ nhỏ ở cẳng chân của bà, những vết thương như dao đâm. Nhưng lính canh vẫn tuyên bố rằng bà đã tự sát.

Khi gia đình bà Đường thuê luật sư đòi công lý cho bà, lính canh đã đe dọa luật sư: “Chính phủ đã đàn áp Pháp Luân Công nhiều năm qua. Anh thực sự có gan để bảo vệ Pháp Luân Công không?” Sợ hãi trước sự đe dọa, luật sư đã rút khỏi vụ án cả bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/8/433393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/10/196534.html

Đăng ngày 24-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share