Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2021]

Tên tiếng Trung: Lý Đại Nghiêu (李大尧)

Giới tính: Nam

Tuổi: 67

Thành phố: Kinh Châu

Tỉnh: Hồ Bắc

Nghề nghiệp: Không xác định

Ngày mất: Ngày 30 tháng 11 năm 2019

Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 20 tháng 9 năm 2017

Nơi giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Phạm Gia Đài

Cho đến khi ông Lý Đại Nghiêu qua đời, gia đình ông mới phát hiện rằng miệng ông bị nhét ống cao su và tất cả răng của ông đều bị rụng, điều này lý giải tại sao ông không thể nói chuyện và liên tục khóc trong những ngày cuối đời.

Ông Lý ở thành phố Giam Lợi, tỉnh Hồ Bắc đã qua đời tại Bệnh viện Nhân dân Số 1 Thành phố Giam Lợi vào ngày 30 tháng 11 năm 2019, 12 ngày sau khi ông được Nhà tù Phạm Gia Đài cho bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế. Ông bị kết án phi pháp và thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công tại đây.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2019-12-13-mh-lidayao_ehglitf.jpg

Ông Lý Đại Nghiêu

Ông Lý bị Khổng Tường Học của Đội An ninh Nội địa Thành phố Giam Lợi bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 20 tháng 9 năm 2017. Nhiều tài sản cá nhân của ông đã bị tịch thu.

Sau đó, Viện Kiểm sát Thành phố Giam Lợi đã truy tố ông và chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Tòa án Thành phố Giam Lợi. Ngày 9 tháng 4 năm 2018, ông phải ra hầu tòa và bị kết án bốn năm tù giam.

Thời điểm ông bị chuyển tới Nhà tù Phạm Gia Đài vào ngày 5 tháng 9 năm 2018 sau một năm tại Trại tạm giam Thành phố Giam Lợi, người đàn ông khỏe mạnh đã trở nên rất yếu và xanh xao. Cân nặng của ông giảm từ 90kg xuống còn 68 kg. Các lính canh trại tạm giam đã ép ông phải uống thuốc cao huyết áp, ngay cả khi ông không có triệu chứng cao huyết áp.

Tại Nhà tù Phạm Gia Đài, ông Lý bị cưỡng ép lao động cưỡng bức cả khi ông cảm thấy tay mình đang bị tê liệt. Có thông tin cho biết rằng ông còn bị ép phải uống thuốc không rõ nguồn gốc ở trong tù.

Ông Lý phải nhập viện từ tháng 12 năm 2018 tới tháng 1 năm 2019. Bác sỹ phát hiện ông có nhiều sỏi trong tú mật, nhưng nhà tù không cho phép ông phẫu thuật lấy sỏi mật. Họ chỉ kê cho ông một vài loại thuốc giảm đau và kháng sinh.

Ngày 1 tháng 8 năm 2021, khi gia đình tới thăm, tình trạng của ông tương đối ổn định. Nhưng khi họ tới thăm ông lần nữa vào ngày 29 tháng 8, họ phát hiện rằng ông mới từ bệnh viện về vào buổi sáng. Ông đã có mặt ở phòng thăm hỏi khi gia đình được phép vào thăm lúc giữa trưa. Ông nói chuyện rất khó khăn và gia đình ông chỉ hiểu hai câu, “Anh đã ngã vài lần trong tháng này. Chân tay anh rất yếu và anh không thể tự đứng dậy được.” Khi thời gian thăm hỏi kết thúc, một tù nhân đã giữ một tay của ông và ông phải vịn một tay lên tường, ông đi lại rất chậm chạp.

Ngày 12 tháng 9, gia đình ông Lý trở lại thăm ông và biết được rằng ông đã được đưa tới Bệnh viện Nhà tù Trường Lâm sau khi bị liệt toàn thân và không thể nói chuyện. Gia đình ông không được phép thăm ông trong bệnh viện. Yêu cầu bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế của gia đình bị từ chối, lính canh tuyên bố rằng tình trạng của ông không đủ điều kiện để được bảo lãnh.

Vào đầu tháng 11, ông Lý đã chỉ còn lại da bọc xương. Bất chấp tình trạng của ông, lính canh vẫn cùm chân ông vào giường ngủ ở bệnh viện. Bởi gia đình nhiều lần yêu cầu, nên cuối cùng nhà tù đã đồng ý cho ông được bảo lãnh tại ngoại đề điều trị y tế.

Khi gia đình tới đón ông tại bệnh viện nhà tù vào ngày 18 tháng 11, họ phát hiện có một lỗ lớn ở bên dưới xương cụt của ông. Ông đang hấp hối, không thể nói chuyện và thường chảy nước mắt. Họ đưa ông thẳng tới Bệnh viện Nhân dân Số 1 Thành phố Giam Lợi trong cùng ngày.

Trong thời gian ông Lý nhập viện, Thẩm Kiến Quân, chính ủy của Nhà tù Phạm Gia Đài đã cấm các học viên Pháp Luân Công địa phương tới thăm ông hay chụp hình ông để phơi bày cuộc bức hại. Thẩm còn đe dọa gia đình không được báo cáo tình trạng của ông Lý tới trang Minh Huệ Net. Ông ta nói rằng ông ta đọc Minh Huệ Net mỗi ngày và sẽ ép quản lý của con gái ông Lý sa thải cô ngay khi ông ta đọc được bài báo nào về ông Lý trên Minh Huệ Net.

12 ngày sau, ông Lý đã qua đời ở tuổi 67 vào ngày 30 tháng 11 năm 2019.

Sau khi ông Lý qua đời, Hồ Bình Thành, phó bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Thành phố Giam Lợi và Trịnh Kế Nguyên cùng Khổng Tường Học của Đội An ninh Nội địa tuyên bố rằng ông Lý qua đời do một căn bệnh tự nhiên. Đồng thời, họ tiếp tục bức hại các học viên địa phương và sách nhiễu họ trong chiến dịch “Xóa sổ” từ năm trước.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, lính canh Nhà tù Phạm Gia Đài đã phát triển nhiều phương thức tra tấn tàn bạo với nỗ lực buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ gồm đánh đập, cấm ngủ, sốc điện, bức thực, biệt giam, sử dụng tàn thuốc lá hay tấm kim loại nóng để đốt cháy da thịt, giường chết (thiết bị tra tấn), cũng như dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Trương Phong, phó giám đốc nhà tù, đã đăng tải một cuốn sách có tên là “Cuộc sống đúng đắn”. Trong cuốn sách ông ta mô tả 120 phương thức tra tấn thân thể và 12 kỹ thuật để phá hủy ý chí của nạn nhân.

Ngay sau cái chết của ông Lý, một học viên khác là ông Lưu Tế Cường ở thành phố Vũ Huyệt cũng đã qua đời vào ngày 13 tháng 9 năm 2020 sau hai tuần bị đưa tới Nhà tù Phạm Gia Đài để thụ án hai năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Nhà chức trách nhà tù nói rằng ông Lưu chết là do bị khó thở mà không cung cấp thêm thông tin nào khác. Họ đưa cho gia đình ông 10.000 nhân dân tệ tiền bồi thường.

Các học viên khác cũng bị bức hại đến chết tại Nhà tù Phạm Gia Đài: Trịnh Hãn Đông, Trần Khái Quý, Hình Quang Quân, Giang Trung Ngân, Trịnh Trung, Lưu Vận Triêu, Quách Chính Bồi, Hoàng Hải Lâm, Trịnh Trí Hồng, Vương Chính An, Vương Bang Cơ và Khang Hữu Nguyên.

Danh sách các thủ phạm Hoàng Trấn (黄镇), Bí thư Đảng ủy huyện Giam Lợi

Vường Tường Long (王祥龙), Giám đốc thẩm huyện Giam Lợi

Trần Hiếu Tuấn (陈孝俊), Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Giam Lợi

Trương Vĩ (张炜), Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Giam Lợi: +86-13907210821

Hồ Bình Thành (胡平成), phó bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Giam Lợi: +86-13872261998

Lý Đạo Bình (李道平), Phòng 610 Giam Lợi: +86-15827798887

Tăng Tuyền (曾璇), Giám đốc Sở Cảnh sát Giam Lợi

La Hải Lâm (罗海林), Giám đốc Sở Cảnh sát Giam Lợi

Lý Hải Thành (李海成), Phó giám đốc Sở Cảnh sát Giam Lợi: +86-13872276288

Lưu Phát Nguyên (刘发源), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13707213222

Thư Quân (舒军), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa: +86-13807216088

Trịnh Kế Nguyên (郑继元), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa: +86-13797509201

Khổng Trường Học (孔祥学), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa: +86-17786662776

Đoàn Tiên Quý (段先贵), Giám đốc trại tạm giam Thành phố Giam Lợi: +86-13972355055

Bài liên quan:

Người đàn ông Hồ Bắc mắc bệnh nặng bị từ chối tạm tha y tế và đã qua đời ở trong nhà tù

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/19/432682.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/20/196246.html

Đăng ngày 16-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share