Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2021]

Tên: Chu Ngọc Linh ( 周玉玲)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 49

Thành phố: Phủ Thuận

Tỉnh: Liêu Ninh

Nghề nghiệp: Không xác định

Ngày mất: 20 tháng 9 năm 2002

Ngày bắt giữ gần nhất: 30 tháng 8 năm 2002

Nơi giam giữ gần nhất: Trại tạm giam Đại Sa Câu

Bà Chu Ngọc Linh ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời vào ngày 20 tháng 9 năm 2002 sau khi bị bức thực tại trại giam. Nhà chức trách tuyên bố rằng bà chết do bị đau tim và vội vàng hỏa táng thi thể của bà. Gia đình bà bị cảnh sát đe dọa khi họ cố gắng tìm hiểu thêm thông tin về cái chết của bà.

2011-12-9-minghui-death-zhouyuling.jpg

Bà Chu Ngọc Linh

Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2002, bà Chu tới khu một chợ nông sản để dán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Một người nào đó đã tố cáo bà với cảnh sát và Lương Đại Minh, Trưởng Đồn Công an Hồng Thấu Sơn đã tới bắt giữ bà. Cảnh sát thẩm vấn và lục soát nhà của bà Chu. Họ đã tịch thu biên lai gửi tiền ngân hàng và một nhẫn vàng của bà.

Lương cùng một số cảnh sát khác đã sử dụng dùi cui điện để sốc điện bà và tát vào mặt bà với nỗ lực ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bởi bà từ chối tuân thủ, nên họ đã đưa bà tới trại tạm giam Đại Sa Câu vào buổi chiều cùng ngày.

Sau đó, khi chồng bà tới đồn công an yêu cầu trả lại biên lai gửi tiền, Lương đã làm ông nghẹt thở. Với nỗ lực bền bỉ của chồng bà, cuối cùng cảnh sát đã đồng ý trả lại biên lai gửi tiền cho ông vào ngày hôm sau.

Bà Chu bắt đầu tuyệt thực để phản bức hại vào ngày 1 tháng 9. Bốn ngày sau, Doãn Trường Giang, giám đốc trại giam, ra lệnh cho lính canh bức thực bà. Có thể nghe thấy bà rên rỉ vì đau đớn mỗi đêm trong suốt thời gian bức thực.

Theo thông tin từ các học viên khác cũng bị bức thực trong trại giam, Doãn nhắc đến việc thực phẩm mà lính canh cho các học viên ăn có một “giai đoạn tiềm ẩn”. Nghi ngờ rằng lính canh đã trộn thuốc độc vào thức ăn, hầu hết các học viên đã bỏ nó đi, nhưng bà Chu thì không. Vài ngày sau, bà bắt đầu đau bụng dữ dội.

Vào sáng ngày 20 tháng 9, bà Chu đã nhờ các tù nhân cùng phòng lấy cho mình một ít nước nóng. Các tù nhân không làm ngay, họ đợi trời sáng mới tới kiểm tra. Khi đó, bà bị bất tỉnh trong nhà tắm. Trước đó bà đã mất tự chủ, giày và giường bà dính đầy phân.

Lính canh đưa bà tới bệnh viện. Khi tới nơi, bà Chu đã qua đời. Một lính canh trẻ yêu cầu khám cho bà, bác sỹ trả lời “Có gì để khám khi bà ấy đã chết?”

Lính canh không thông báo cho gia đình bà Chu về cái chết của bà, mà lại ban hành thông báo tình trạng nguy kịch. Gia đình bà vội đi tới bệnh viên, họ đã suy sụp khi nhìn thấy cơ thể lạnh toát của bà. Tai của bà bầm tím. Mắt của bà vẫn mở to và không khép lại. Chồng bà hỏi nguyên nhân cái chết của bà, nhưng lại bị một nhóm lính canh vây quanh và kéo ông đi.

Sau đó, nhà chức trách chuyển thi thể của bà tới nhà xác. Chồng bà cùng các thành viên gia đình khác lại hỏi về nguyên nhân cái chết của bà lần nữa. Lính canh nói rằng bà qua đời vì một cơn đau tim, mặc dù trước đó bà chưa từng bị bệnh tim. Gia đình bà yêu cầu khám nghiệm tử thi, nhưng lính canh khăng khăng rằng họ mới là người chỉ định bác sỹ pháp y chứ không phải gia đình.

Vào buổi chiều, Tống Nghĩa, giám đốc sở công an, đã mang giấy chứng tử của bà Chu do bác sỹ Hà Kim Phượng của Bệnh viện Huyện Thanh Nguyên ban hành tới chỗ gia đình. Tống chỉ cho phép một người thân trong gia đình và chồng bà xem giấy chứng tử ở khoảng cách xa. Cả hai người cùng nói rằng họ không thể nhìn rõ trên đó viết gì.

Con trai của bà Chu cũng hỏi tại sao mẹ mình qua đời chỉ vài tuần sau vụ bắt giữ. Cảnh sát đe dọa rằng anh không được phép tra hỏi bằng không anh sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm tương lai tốt đẹp. Khi anh rể của bà Chu nói rằng trại giam phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bà, cảnh sát đã gọi điện tới nơi làm việc của ông để nỗ lực gây áp lực cho ông giữ yên lặng. Các thành viên trong gia đình khác hỏi về lý do cái chết của bà cũng bị đe dọa.

Nhà chức trách ép gia đình bà Chu ký thỏa thuận hỏa táng và vội vàng hỏa táng thi thể bà vào buổi tối.

Sau đó, một học viên địa phương đã gặp tài xế taxi nói rằng ông ấy nhìn thấy thi thể bà Chu tại Bệnh viện Huyện Thanh Nguyên khi ông đưa một người tới đó. Ông nói rằng bà Chu rất gầy và đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện. Ông rất tò mò và muốn xem. Sau đó ông ấy nghe thấy Vương Trọng Liên của ủy ban huyện và Vương Thắng Lợi của sở cảnh sát nói với bác sỹ: “Khi gia đình tới, nói với họ rằng bà ấy qua đời vì bị đau tim và chúng tôi đã cố gắng điều trị cho bà ấy.”

Người tài xế nói với học viên “Giữa ban ngày mà họ còn cùng nhau thực hiện hành vi lừa dối. Nếu tôi không tận mắt nhìn thấy điều đó, tôi cũng bị họ lừa. ”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/5/433289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/7/196497.html

Đăng ngày 22-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share