Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2021]

Tên tiếng Trung: Triệu Tú Lan (赵秀兰)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 75

Thành phố: Hán Trung

Tỉnh: Thiểm Tây

Nghề nghiệp: không

Ngày mất: 22 tháng 10 năm 2021

Ngày bị bắt gần nhất: ngày 26 tháng 4 năm 2021

Nơi giam giữ: Đồn cảnh sát Thành Đông

Sau khi chồng bà Triệu Tú Lan mất cách đây vài năm vì nỗi sợ hãi khi chứng kiến những vụ bắt bớ và sách nhiễu liên tục mà bà phải chịu đựng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, ngày 22 tháng 10 năm 2021, bà Triệu đã qua đời ở tuổi 75 do bị bức hại kéo dài suốt 22 năm chỉ vì đức tin của mình.

Bà Triệu, một người dân sinh sống tại huyện Mẫn, tỉnh Thiểm Tây bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Trước đó, bác sĩ chẩn đoán bà chỉ còn sống được một năm do khối u não và ung thư bàng quang. Sau một tuần luyện tập, các triệu chứng bệnh của bà đã biến mất.

Sau hai năm Đảng cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại, bà Triệu trở thành mục tiêu [bức hại] vì không từ bỏ đức tin của mình. Ngày 8 tháng 3 năm 2012, bà bị bắt vì đã khuyên Vương Quế Lâm, Phó trưởng phòng cảnh sát huyện Mẫn dừng bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát thẩm vấn bà trong bảy tiếng đồng hồ và đe dọa kết án bà hai năm lao động cưỡng bức trước khi họ cho bà về nhà vào đêm hôm đó.

Ngày 17 tháng ba cảnh sát cố gắng bắt bà trở lại nhà tù nhưng hôm đó bà không có ở nhà. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại.

Ngày 29 tháng 4 năm 2013, bà Triệu bị bắt một lần nữa và bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát Thành Tây. Hai tiếng sau bà được thả ra.

Ngày 16 tháng 3 năm 2017, khi đang ăn tối bên ngoài, bà Triệu đã nói chuyện với một người khác về Pháp Luân Công. Hóa ra anh ta là một cảnh sát. Anh ta đã bắt bà vào buổi chiều hôm đó và thẩm vấn bà trong hơn chín tiếng đồng hồ. Bà bị bắt ngồi trên ghế kim loại trong một căn phòng không có lò sưởi. Bà được thả về lúc 10 giờ tối.

Bà Triệu bị bắt hai lần nữa vào ngày 3 tháng 5 và ngày 20 tháng 6 năm 2018 và cũng được thả ra sau vài giờ.

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, hai cảnh sát mặc thường phục từ đồn cảnh sát Thành Đông lại cố bắt bà nhưng phải nhượng bộ trước sự phản đối của gia đình bà.

Ngày 13 và 17 tháng 7 năm 2018, cảnh sát quay lại. Bởi vì bà Triệu không mở cửa nên họ đã sách nhiễu hàng xóm của bà.

Lần bị bắt kế tiếp là vào ngày 26 tháng 4 năm 2021. Khi bà vừa ra khỏi nhà, cảnh sát đã theo dõi và bắt được bà lên xe. Cảnh sát bắt bà làm hàng loạt các cuộc kiểm tra sức khỏe, kể cả xét nghiệm máu. Họ đưa bà đến viện kiểm sát huyện Mẫn và cố truy tố bà vì đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào hai năm trước.

Sau khi buộc hai thành viên hội đồng cư dân nơi bà sinh sống ký một số giấy tờ cho bà, cảnh sát đã thả bà về vào buổi chiều tối.

Lúc 7 giờ sáng ngày 29 tháng 4, người nhà bà Triệu thấy ba chiếc ô tô đậu trước nhà. Hai tiếng sau một cảnh sát gõ cửa nhưng họ giả vờ như không có ai ở nhà. Lúc 10 giờ sáng, mọi người nhìn ra ngoài để xem cảnh sát đã đi chưa và bị cảnh sát bắt gặp. Cảnh sát trở lại gõ cửa. Họ vẫn không mở. Cảnh sát bỏ đi nhưng đã trở lại vào lúc 3 giờ chiều hôm sau.

Cảnh sát sách nhiễu bà Triệu nhiều lần nữa vào các ngày 9, 10 và 16 tháng 6. Khi bà không chịu mở cửa, cảnh sát cố thu thập thông tin của bà từ những người hàng xóm.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/26/432897.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/28/196364.html

Đăng ngày 16-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share