[MINH HUỆ 8-12-2006]

Bà Trương Vân Chi, đệ tử Đại Pháp 51 tuổi, ở Niễn Sơn Tử, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ tỉnh Hắc Long Giang, ở tại tổ 6, uỷ 15, làng Dược Tiến. Bà bắt đầu tu luyện Đaih Pháp vào tháng 10 năm 1998, đến khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, bà kiên tu Đại Pháp, tích cực tham gia chứng thực Pháp, đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Bà Trương đã bị bắt 1 cách bất hợp pháp 5 lần từ năm 2000. 4 lần đầu bà bị giam ở trại giam Niễn Sơn Tử, và mỗi lần bà đã thoát nhờ chính niệm, chính hành. Tuy nhiên, đến lần cuối, bà đã bị chúng đánh gần chết. Toàn bộ cơ thể của bà thâm tím và chân bà mưng mủ vì bị đánh đập tàn nhẫn cùng cực. Cuối cùng bà đã mất vì tổn thương nội tạng do bị đánh quá nhiều.

Vào 7h30 sáng ngày 31 tháng 3 năm 2006, hơn 100 cảnh sát tà ác từ phòng cảnh sát Niễn Sơn Tử đã xông vào nhà 4 học viên. Bảy học viên đã bị bắt, 2 học viên đã trốn thoát nhờ chính niệm chính hành và phải sống lưu vong. Cảnh sát đã tịch thu 3 máy tính, 2 đĩa VCD, một máy quay phim và một số sách Đại Pháp. Các học viên bị bắt giam và bị tra tấn tàn ác, cảnh sát tà ác đã che đậy bằng chứng của sự việc. Các học viên chỉ được tha sau khi chúng (ác cảnh) tống tiền của người nhà họ.

Cảnh sát đặc biệt nhắm và bà Trương. Dưới lệnh của Vương Hồng Tân, phí giám đốc sở cảnh sá Dược Tân, một nhóm nhân viên trùm túi nylon lên đầu bà Trường và đánh bà tàn nhẫn. Bà đã ngất đi vì bị đánh đập tàn ác.

Cảnh sát đã thông báo tới gia đình bà để họ có thể đến bệnh viên nơi bà Trương bị giữ. Bà đã ở trong tình trạng rất khốn khổ ở bệnh viện Thần Kinh Não Bộ Hậu Sơn. Khi gia đình bà đến và nhìn thấy bà, tứ chi bà bị co giật, miệng thổ huyết, đại tiểu tiện không thể tự kiểm soát, bất tỉnh nhân sự, sinh mệnh lâm nguy. Bác sỹ đã bị sốc vì tình trạng của bà, họ từ chối kê đơn thuốc. Gia đình bà quá đau buồn và năn nỉ xin đưa bà về nhà. Tuy nhiên, cảnh sát đã từ chối thả ngay cả bà đang trong tình trạng nguy kịch, chúng nói là cần phải có sự đồng ý của cấp trên. Chúng bắt gia đình bà chờ cho đến 2 giờ chiều trước khi bà Trương được phép về nhà.

Bà Trương dần dần nhận thức trở lại. Bà chịu đựng sự đau đớn cùng cực. Một vài lần bà nôn ra máu và đi tiểu ra máu. Dạ dày bà bị trương lên. Bà không thể ăn cũng không thể nằm. Bụng bà bị trương lên đến mức khó coi. Đầu bà trở nên nhỏ hơn và cả thân hình gầy gò như da bọc xương. Các lỗ trên da chân bà rỉ nước mủ. Bà bị biến dạnh và cần chăm sóc liên miên.

Bà Trương Vân Chi đã mất vào 4 giờ chiều ngày 2 tháng 10 năm 2006.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/8/144177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/19/80988.html

Đăng ngày 20-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share