[MINH HUỆ 16-12-2006]

Ông Dương Phong Bân ở làng Thạch Kiếm, trấn Đông Thôn, thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, 58 tuổi, tu luyện Đại Pháp, thân thể đặc biệt khoẻ mạnh, có thể vác cả tảng đá, có tiếng là người tốt ở trong làng. Năm 2002, ông bị bắt giam chỉ vì ông đến Bắc Kinh thỉnh nguyện ôn hoà cho Pháp Luân Công, và ông đã được thả ra sau đó.

Năm 2004, ông Dương bị công an thị trấn Đông Thôn bắt giữ không có lý do. Ông bị đánh dến chết chỉ trong vòng 4 ngày. Cảnh sát sau đó thông báo với gia đình ông và nói dối rằng ông Dương đã tự tử bằng cách nhảy từ trên toà nhà cao tầng xuống. Gia đình ông không có nơi nào để kêu oan.

Mọi người nghe nói rằng ông Dương đã rất kiên định, ông vẫn nói “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” cho đến khi ông chết. Cảnh sát tà ác đã đánh và tra tấn ông rất tàn ác.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/16/144812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/19/81000.html

Đăng ngày 20-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share