Bà Đặng Ngọc Phương (Deng Yufang), 60 tuổi, bà là nhân viên của Nhà máy Thép Phàn Chi Hoa ở Quận Nhân Hoà, thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, bà bị phi pháp bắt cóc bởi cảnh sát từ Phân cục Cảnh sát Nhân Hoà. Họ giam tù bà trong Trại Lao động Cưỡng Bức Nam Mộc Tự ở hạt Tư Trung. Nơi bà bị tiêm thuốc và bức thực bằng thuốc. Làm cho tinh thần bà bị tổn thương, và toàn thân bà sưng phồng. Sau khi bà được thả, bà phải đến bệnh viện để điều trị. Ở đó, các cảnh sát an ninh quốc gia từ Quận Nhân Hoà thường xuyên quấy rối bà mặc dù bà đã bị ốm nặng. Bà qua đời ngày 28-5-2006.

Ông Lý Kim Ngọc (Li Jinyu) từ thôn Quách Gia Trang Tử, thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Trước đó, bác sỹ nói với ông rằng ông chỉ còn sống được chút ít nữa, và ông đang đợi để chết trong bệnh viện. Sau khi ông luyện tập Pháp Luân Công năm 1996, ông được hồi phục một cách bí ẩn. Vào mùa thu năm 1999, ông đi Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Tại Bắc Kinh ông bị cảnh sát bắt và đưa về thành phố Chiêu Viễn để tẩy não tại trại giam của cảnh sát. Sau đó, ông bị khủng bố nhiều lần, gây tổn thương trầm trọng cho thể chất và tinh thần. Ông qua đời vào ngày 21-9-2000.

Bà Vương Quế Lan (Wang Guilan), 70 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công cư ngụ tại Khu phố 5, thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, cảnh sát và Ủy ban Dân phố Song Tháp đã bắt bà và đưa đến Đồn Cảnh sát Song Tháp. Bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, họ đánh đập bà và sau đó chuyển bà đến Trung tâm Tẩy não Nam Mã để “chuyển hoá”. Sau khi họ tống tiền bà khoảng 3.000 nhân dân tệ, họ thả bà với sự bảo đảm của người nhà rằng bà sẽ ngừng tập luyện Pháp Luân Công. Thậm chí như vậy, lãnh đạo cũng không ngừng quấy rối và đe doạ bà. Vương Quế Lan từ trần vào năm 2005.

Ông Lương Ngạn Quân (Liang Yanjun ) và vợ là Vương Thục Mẫn (Wang Shumin) nhà ở Khu phố 5, thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc. Hai người kiên trì tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2001, cảnh sát từ Sở Cảnh sát Song Tháp và Ủy Ban Dân Phố và nhân viên an ninh quốc gia từ Quận Nhân Hoà đã bắt họ. Ông Bà Lương bị giam cầm và tra tấn trong trại giam. Vì họ từ chối từ bỏ tu luyên Pháp Luân Công, cả hai người đều bị chuyển đến Trung tâm Tẩy não Nam Mã để “chuyển hoá”. Sau khi họ bị đe doạ và quấy rầy một thời gian dài, bệnh cũ của họ tái phát, Ông Lương và bà Vương từ trần vào tháng 6-2005.

Bà Vương Quế Cần (Wang Guiqin), 73 tuổi, nhà ở thôn Bảo An, trấn Nông Phong, thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998, và con gái bà cũng tập. Từ ngày 20-7-1999, Cảnh sát trấn Nông Phong đến quấy rầy gia đình bà và bắt cóc con gái bà. Họ làm con gái bà tổn hại trầm trọng về tinh thần và thể chất. Bà qua đời vào tháng 4-2004.

Bà Hàn Văn Phượng (Han Wenfeng), 64 tuổi, nhà ở làng Nông Phong, trấn Nông Phong, thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Sau khi họ bắt đầu tu luyện, bệnh tật trước đó của họ đều biến mất. Bà đi Bắc Kinh 2 lần để thỉnh nguyện hoà bình. Lần đầu tiên là vào tháng 2-2000. Bà bị giam tù tại Trại giam thành phố Song Thành một tháng và bị tống tiền 2.000 nhân dân tệ. Lần thứ 2 là vào tháng 11-2001. Chính quyền đã bắ bà và bỏ tù bà ở Nhà tù Song Thành suốt 5 tháng. Họ thả bà Hàn sau khi bà nộp phạt 2.000 nhân dân tệ. Bà đã bị khủng bố, vì thế mà bệnh tật cũ của bà tái phát. Bà qua đời vào tháng 12-2005

Ông Trần Thủ Tài (Chen Shoucai), 65 tuổi, nhà ở ấp Nông Phong, trấn Nông Phong, thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998, và nhiều bệnh tật của ông đã biến mất. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công, các đảng viên thường xuyên quấy rầy ông. Con gái ông cũng bị bỏ tù. Bở vì bị khủng bố cực đại đã làm tổn hại nghiêm trọng đến thân thể và tinh thần của ông, ông từ trần vào tháng 5-2004.

Ngày 12-7-2006

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/13/132896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/6/76407.html

Đăng ngày 28-8-2006; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share